1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao?Tiếp tục hay là dừng lại.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noobvn, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    em chả biết có luỵ hay nhu nhược gì ở đây ko vì quy cho cùng cả 2 vẫn là trẻ con thì biết gì là nhu nhược đâu ạ. Em h già rồi, thích cái kiểu yêu trẻ con này lắm . Của đáng tội các anh già bây h có mấy anh chịu chiều ng.y như bạn trai này đâu, các bác bảo nhau bơ gái cơ khổ là các bác lại bơ luôn đến cả tháng giời thì gái bọn em cũng chịu. .
    @ bạn chủ topic: bạn yêu được chịu được nàng thì cứ chịu bạn ạ, đến chừng nào hok chịu được thì bạn sẽ nghĩ ra giải pháp thui mà
  2. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi cả đôi mới kinh chứ !
    2 đứa nhớn ồi mờ cứ như trẻ con !
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    bác này tạm khoá là đúng.
    Bạn biết không ,cách đây vài hôm..cô ấy chính thức đòi chia tay.Mình cũng đồng ý.Nhưng mình sẽ quyết tâm chờ cô ấy.và nói thẳng mình sẽ vẫn theo.
    lúc đầu cô ấy nói là sẽ trả lời vào 3 tháng sau.
    lúc sau kêu là sẽ không chờ đc và nói rằng quên cô ấy đi.
    uhm mình dồng ý.Mình đồng ý lạm bạn thân cô ây,( mục đích duy nhất muôn ở bên cô ây tâm sự chi sẻ cô ây,nêu cô ấy không yêu mình cũng không sao).
    Thế rồi tối nay,cô ấy nhắn tin xin lỗi và nói rằng buổi sáng cô ấy thích chiều thì lại không.Và muốn làm lại.^^.
    Nói thiệt khi mọi chuyện xảy ra mình biết trước đc và tiên đoán cô ấy sẽ trở lại.Vì tính cô ấy là thế.Mình cũng vui vẻ nhận lời.Thật sự cũng muốn gây khó khăn cho ấy chút ít.Nhưng mình là con trai ko phải con gái.Cho nên rộng lượng ..cũng không mất gì.
    Qua tât cả chuyện này,mình biết một ngày cô ta cũng như vậy và có thể bỏ mình.^^.Nhưng ko sao...điều quạng trong mình vẫn ở bên cô ấy dù có chuyện gì.
    Đọc xong ai cũng nghĩ mình thằng khùng.Biết sao đc,mỗi người đều có một cách yêu mà.
    Và hiện h mình hạnh phúc lằm.^^.Qua chuyện này mình cũng xem lại mình và cũng sủa đổi thích hợp hơn.
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    bác này tạm khoá là đúng.
    Bạn biết không ,cách đây vài hôm..cô ấy chính thức đòi chia tay.Mình cũng đồng ý.Nhưng mình sẽ quyết tâm chờ cô ấy.và nói thẳng mình sẽ vẫn theo.
    lúc đầu cô ấy nói là sẽ trả lời vào 3 tháng sau.
    lúc sau kêu là sẽ không chờ đc và nói rằng quên cô ấy đi.
    uhm mình dồng ý.Mình đồng ý lạm bạn thân cô ây,( mục đích duy nhất muôn ở bên cô ây tâm sự chi sẻ cô ây,nêu cô ấy không yêu mình cũng không sao).
    Thế rồi tối nay,cô ấy nhắn tin xin lỗi và nói rằng buổi sáng cô ấy thích chiều thì lại không.Và muốn làm lại.^^.
    Nói thiệt khi mọi chuyện xảy ra mình biết trước đc và tiên đoán cô ấy sẽ trở lại.Vì tính cô ấy là thế.Mình cũng vui vẻ nhận lời.Thật sự cũng muốn gây khó khăn cho ấy chút ít.Nhưng mình là con trai ko phải con gái.Cho nên rộng lượng ..cũng không mất gì.
    Qua tât cả chuyện này,mình biết một ngày cô ta cũng như vậy và có thể bỏ mình.^^.Nhưng ko sao...điều quạng trong mình vẫn ở bên cô ấy dù có chuyện gì.
    Đọc xong ai cũng nghĩ mình thằng khùng.Biết sao đc,mỗi người đều có một cách yêu mà.
    Và hiện h mình hạnh phúc lằm.^^.Qua chuyện này mình cũng xem lại mình và cũng sủa đổi thích hợp hơn.

Chia sẻ trang này