1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GIRLNGOAN17, 17/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ chả hiểu nổi một người đàn ông con trai lại kém cỏi đến mức độ như vậy. Nhất là đối với một người làm việc với máy tính - dân IT. Thú thật với bạn, tớ cũng là một công dân IT mà đọc những lời tâm sự của bạn mình mới thấy là số 1. Tớ chỉ nói hẹp trong phạm vi IT của tớ, thì tớ chưa từng gặp ai... chuối như anh bạn của bạn cả. Những người tớ biết và kể cả bản thân tớ đều là những người khá vui tính, galăng hay không thì không biết, nhưng hầu hết đều có cách suy nghĩ khá hiện đại. Những người như tớ có điều kiện tiếp xúc với NET nên các thông tin tiếp cận rất nhanh.
    Cơ mà tớ không hiểu nổi yêu nhau cả 1,5 năm rồi mà anh bạn của bạn lại keo kiệt cả về tình cảm với bạn như thế. Tớ không hiểu nổi 1 người IT như thế - thật đáng buồn.
    Vì bạn cũng đã lớn và trưởng thành rồi, nên tớ cũng ko nói nhiều. Tớ chỉ có lời khuyên thế này: Người ta lấy nhau rồi còn có thể chia tay, huống chi chỉ là yêu nhau. Ah nói câu này tớ lại nghĩ đến việc gia đình nhà bạn, tớ không có ý gì đâu mà chỉ muốn nhắc nhở bạn những điều giản đơn như thế. Đặc biệt là đối với bạn, nếu không hợp mà bạn tiến tới kết hôn liệu sau này có lặp lại lịch sử trong gđ hay ko? Tớ không muốn làm bạn buồn nhưng theo tớ chia tay là giải pháp tốt cho cả bạn và cả anh bạn của bạn.
    Chúc bạn sớm tìm được một người phù hợp với bạn.
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    ....Nghe giọng kiểu này là muốn chia tay rùi...Thực tế những gì cần nói với bạn thì mình đã nói hết rồi .Mình sẽ không nói lại từng vấn đề nữa .Vì bạn không nêu 1 điểm nào tốt đẹp của người yêu để mọi người có cái để nói cả khi mình giải thích 1 số chuyện để bạn có thể thông cảm hơn với người yêu thì bạn lại tiếp tục chê thêm , thể hiện rõ thái độ không hài lòng...Mình không hề trách bạn đâu...Đó là cảm giác muốn đươc yêu được quan tâm thật nhiều ,nhưng lại không thể đươc như vậy....Vì đơn giản bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng được quan tâm hơn thế nữa ...Thế này nhé tớ nói cho bạn thêm vài bí quyết trêu tức (bên cạnh bí quyết yêu thương nha )
    Anh ấy tiết kiệm tiền , thì bạn càng ko trả tiền khi đi chơi cùng , bảo hết tiền thì nói đểu : khổ nhỉ , bằng này tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng hết tiền ...
    Đừng ngày nào cũng nói chuyện với hắn trên mạng , đừng gặp bất cứ lúc nào hắn muốn , nói chung là kiêu và lạnh lùng 1 chút đi .1 ,2 lần kể về ai đó theo đuổi bạn hehe...cho hắn biết mà cảnh giác , quan tâm hơn ...1,2 lần thể hiện cho hắn biết suy nghĩ và sự chán nản của bạn ,bảo với hắn là muốn suy nghĩ lại về chuyện tình cảm cho hắn lo ...
    Đừng tưởng tượng và hy vọng quá nhiều rồi lúc lại phải thất vọng .Những người có người yêu như bạn rất nhiều đã có không ít người đã làm cho người yêu của mình thay đổi , quan tâm hơn .Điều quan trọng là họ phải yêu thật và luôn có suy nghĩ :giữ tình yêu đến chừng nào còn có thể .Vì bạn ko thể biết được người đến sau có tốt không hay lại làm bạn phải buồn hơn thế .Điều quan trọng là ở tình yêu của bạn và anh ấy !
    Thế nhé ...nếu vẫn muốn ở bên nhau thì chịu khó tăng giá trị của bản thân lên , vừa yêu thương hơn lại vừa mạnh mẽ và "biết cách nói đểu " 1chút ...nghĩ nhiều làm gì , già người ra ....Mình còn trẻ cơ mà , sao phải khổ thể ...Bạn đã phải suy nghĩ nhiều về hắn thì cũng để hắn tức điên lên vì bạn 1 chút chứ nhỉ....Còn về cơ bản là mình không muốn bạn chia tay đâu ! Cảm giác chia tay ko thích bằng cảm giác họ ở bên mình, thay đổi vì mình đâu ,bạn làm thế là bạn thất bại cả khi yêu và sau khi yêu rùi !
  3. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn à.. anh bạn của bạn nói thẳng là 1 nguời đàn ông ko khéo léo, ko nhậy cảm, ko lãng mạn, và ko chiều mọi người đặc biệt người yêu.. người yêu mình cũng ko khéo léo, nhưng anh ấy biết thể hiện Ty hơn anh bạn trai này... bạn à, nếu đã xác định những khuyết điểm đó tmà vẫn yêu thì đừng suy nghĩ lo lắng thêm tháng thứ 4 nữa làm gi... cứ yêu và đừng lo cải tạo được anh ấy đi... hãy nghĩ mình nên làm sao để phát huy những tính tốt của anh ấy, hoặc thêm những ưu điểm cho anh ấy, còn những khuyết điểm của anh ấy thì hày cười với nó mà nói " được rồi, vì yêu A, tao sẽ sống hoà bình với mày "

    Bạn sao ko thử quan tâm đến anh ấy... một sự khác biệt lớn của bạn sẽ làm anh ấy giật mình nhìn lại bản thân.. và biết đâu... impossible comes Possible
    Sory, viết riêng một tí cho lão í nhà rtớ: A mà jống anh giai này.. thì e sẽ cho a về ..... luôn đấy... a là cũng ko khéo nhé, lại ko chiều người yêu những cái nhỏ xiu.. ko biết là con gái rất thích à.. dù là rất nhỏ nhưng mà những cái đó mà quan tâm đến con gài thì.. con gái nào mà ko yêu cơ chứ.......... dạo này lười nhắn tin sweet nữa.. hic... tủi thân, chán quá
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cái chính khi đọc bài của bạn, tớ thấy bản tỏ thái độ như thế có nghĩa là bạn đã cảm thấy thất vọng và chán nản đủ rồi. Thế này nhé. Bạn hãy thử thay đổi anh ấy như bạn hien_chocopie đã nói xem sao. Tớ nói thật, khi mình đã thất vọng về người mình yêu thì khó có thể nhìn thấy mặt tốt của họ nhiều như trước. Những người đang đau thường chỉ biết đến nỗi đau của mình thôi. Nếu bạn xả lên ở đây và có nhiều người đồng tình với bạn, tớ biết bạn sẽ cảm thấy được an ủi và thông cảm hơn rất nhiều. Nhưng hãy cứu vãn khi còn có thể. Yêu nhau 1,5 năm rồi, và bạn cũng nói là tình yêu trọn vẹn. Tất nhiên anh ta là người có lỗi đầu tiên, nhưng nói như thế có nghĩa là bạn cũng không phải là người đúng. Trước khi tiến đến tình yêu, bạn cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng. Để sự việc dẫn đến như thế này, mình có thể kết luận bạn chưa hoàn toàn chín chắn trong tình yêu đâu. 19 tuổi, còn trẻ lắm bạn à.
    Còn bằng không, nếu không thể lay chuyển được tình hình, vì anh ấy của bạn là người khá thực tế và hơi vô tâm, chắt bóp trong chuyện tiền nong, cái tôi cá nhân khá lớn (tớ đoán dựa theo những gì bạn kể), thì tốt nhất là chia tay đi. Bạn tưởng tượng, cuộc sống khi yêu thế nào thì khi lập gia đình sẽ tương tự như thế đấy. Hãy chuẩn bị trước và chúc bạn có quyết định đúng đắn nhất.
    Và nói thật, có thể trong một vài trường hợp là sai, nhưng mình thấy 19 tuổi còn quá trẻ để yêu, thực sự.
  5. aol

    aol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi nhưng mình đọc bài viết của N mình cảm thấy rất thông cảm với bạn nhưng mình cũng cảm thấy anh chàng kia giống mình quá.. àh, mình là Thành đây..
    Có lẽ mình sẽ phải chỉnh đốn lại bản thân thôi, nhưng ở vị trí khách quan thì mình thấy
    - Ngọc không dám nhìn nhận sự thật, chưa dứt khoát.. vì sao thì khi # mình nói cho vậy... sori nha
    - Anh chàng kia ưa chinh phục hơn thì phải.. ai bảo bạn dễ đổ.. với những anh chàng này thì nếu như vậy thật hơi non tay anh chàng kia ở 1 khía cạnh nào đấy thì cũng tuyệt đấy ( giống mình mà ) nhưng như vậy là k0 nên rồi .. bạn nên làm sao cho họ chạy theo mình, yêu mình chứ đừng mong thu phục hay yêu người ta nhiều hơn người ta yêu bạn.. bạn là con gái thì phải được ưu tiên, phải được quan tâm hơn chứ...
    ** Lời khuyên của mình là
    - Bạn nên refresh lại mình, mua 1 vài bộ cánh mới, thay đổi kiểu tóc.. mua 1 cái kính mới hay thay đổi phong cách ăn nói ( những gì là vẻ bề ngoài đã thôi ấy )
    - Tiếp là Thay đổi lại phòng ở, cách sống lối suy nghĩ.. làm 1 món ăn 2 mẹ con thích và nói với mẹ là con chia tay anh ta rồi.. con có kế hoạch này mới, hay có bộ cánh mới mẹ xem đẹp ko? v.v.
    - Thoả thuận với Hien_chocopie , gặp gỡ cô ả này xem thế nào.. xem ra bạn nên có thêm 1 vài người bạn mới đấy N ạ.. đổi người yêu cho "cô ta" cũng ko tệ đâu
    - 20 tuổi mà nói là yêu được rồi tớ chỉ muốn nhếch mép cười thôi, sori chuyện gì chứ sao nhắc đến cái này mình... thế chứ ..
    Tớ khuyên N học thật giỏi, sống đảm đang, học hành đỉnh cao.. có thêm nhiều tài lẻ như nấu ăn, tiếng anh, trung.v.v thì bạn sẽ có nhiều hơn 1 anh chàng dở ẹc như thế kia..
    những lời nói này rút ra từ k/nghiệm từ bản thân
    nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức + ghi rõ nguồn từ "Phí Thành" trước khi public ở bất kì website naod
    chúc ngọc vạn sự như ý cát tường
    hôm nào khát nước gọi tớ nhé.. tớ đi bơi đây

Chia sẻ trang này