1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em phải làm sao.......

    ngồi trước bàn máy tính mà nước mắt rưng rưng, cố để nó k rơi xuống
    và ánh mắt cố lẩn tránh khi những con mắt khác nhìn vào mình, nếu k sẽ oà khóc
    e k chịu đựng được nổi c/sống của chính mình, nó như địa ngục vậy, có quá nhiều chuyện, em chỉ có 1 ước muốn có được 1 c/sống bình yên
    k cần sang giàu phú quý, chỉ cần có lòng thương tình cảm, `1cuộc sống bình dị thôi, mà sao k được
    gio day e k biet minh phai lam gi nua, e nghi qua nhieu, nhung k the k nghi, e la con nguoi co suy nghi, co cam xuc, dau fai vat vo tri vo giac....
    nhieu khi nhung chuyen xay ra qua suc chiu dung cua e, e phai ganh chiu nhung cai ma k phai do e gay ra
    dem e k sao ngu duoc, ngoi trong goc va nghi den tat ca moi chuyen, nghi ve cuoc doi`, tham trach ong troi bat cong qua
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    I''m so sorry...
    YOU cố gắng chia sẻ nỗi buồn với người thân/bạn bè xem sao.
    I cũng chỉ NÓI được thế thôi..
    Rồi thì mọi thứ cũng sẽ qua hết.
    Hy vọng thế
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Những lúc như thế có một người bạn hay ai đó để chia sẻ cùng chính là một điều ước đó.
  4. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    có những đêm, nước mắt cứ rơi xuống rơi xuống, nhiều khi muốn chết quách cho xong, e cũng muốn ai đó hiểu mình, cũng muốn được chia sẻ, nhưng thậm chí e mất lòng tin ở chính cả bạn gái của mình
    sao cuộc sống này đáng sợ thế., và điều đáng sợ nhất là lòng người
  5. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    có thể sẽ khó tin, thậmchí k ai tin, nhưng e là 1 kẻ đen đủi và k may mắn
    bề ngoài thì luôn cố tỏ ra bt, tỏ ra là mình cứng rắnvà mạnh mẽ, đôi khi buồn nhưng cố mà cười
  6. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    có nhiều điều rất khó để nói ra, nhiều khi nó k hay ho gi mà kể với bạn bè, e tin người nhưng toàn tin nhầm người
  7. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    e k biết phải làm sao muốn nói với ai đó lắm, nhưng lòng dạ con người k sao lường được, ngay chính cả người thân của mình
    và chỉ còn biết lập 1 nickmới để k ai biết m và dễ dàng nói ra tâm sự của m,mong có ai đó xa lạ hiểu m, và mong được hiểu được chia sẻ
  8. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    nghe quen quen
    giống một người mình biết quá
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    muốn chia sẻ thì trước hết phải biết là sẽ chia xẻ điều gì bạn ạ. Bạn ko nói ra thì làm sao chia xẻ ...
    Cuộc sống là thế, đọc vài dòng của bạn thấy thật giống T ... T đã tìm đến bạn bè, bạn ảo cũng có, thật sự hữu ích ...
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyen gì xảy ra với em vậy ? Sao cuộc sống của em lại như địa ngục ?

Chia sẻ trang này