1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn b rất nhiều,
    m rất thích hình avatar của bạn
  2. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị , e sẽ pm cho chị ạ
  3. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả mọi người, những lúc vào đây được nói ra e thấy đỡ hơn rất nhiều, và trên này có những người bạn ảo thật tốt, dù ở trên mạng thôi, đọc được sự an ủi của mọi người e thấy trái tim m ấm hơn
    nhiều khi e chỉ mong chỉ ước có 1người chị, 1người cô, vì cùng là con gái để có thể tâm sự , nhưng k có ai cả, nhiều khi e chỉ ước vậy
    vì người hơn tuổi hiểu biết hơn
    nhiều khi có lẽ do nghĩ nhiều quá, có những lúc tim e đau nhói, đau thắt lại, nhiều khi đi ở đường e sợ khi bị thế, e sợ sẽ ngã xuống sẽ k ai tìm được m, e chỉ muốn đi thật nhanh để về nhà,
    những lúc về nhà e chỉ muốn đi, nhiều đợt buồn e đi suốt, e đi để quên đi mọi chuyện, để k fải nghĩ ....
  4. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chịu đựng người chị, rồi đến a trai và chị dâu ( e k muốn nhắc đến từ này 1 chút nào) nhắc đến e đã thấy ghê sợ rồi,
    nhieu chuyenlam, du moi chuyen rac roi xay ra ke tu khi a e lay vo.
    oi! k fai nguoi, ma fai noi la quai thai moidung, e so con nguoi do lam'',
    chuyện này có lẽ e nói sau, vì giờ đây ba e đang ốm rất nặng, e lo lắm, mấy hôm trước bạn eđến còn nhìn vào mắt và hỏi e vì sao, e fải cố tránh ánh mắt, vì nếu k e sẽ oà khóc
    mấy hôm nay e fải đưa ba đi khámbệnh,đến giờ này mới thấy sợ chết nên mới chịu để e đèo đi khám đấy, e sợ mất đi người thân y của mình lắm, mặc dù bị mắng hix, ba e ngang lắm k chịu đi khám, mắng e trước mặt bác sĩ, đến ng.ta còn bảo đừng mắng e, e cố nhịn, mặc cho mắng e
    mà e đâu có xe, e fải mượn xe để đèo ba đi, rồi xin xỏ giấy tờ, khám bệnh thuốc thang, vì ba e đã ốm quá nặng rồi, yếu quá rồi, giờ điều e mong nhất là chữa trị bệnh cho ba.......................
    ba e ốmlâu rồi, thậm chí trước đây nhiều đêm nằm k ngủ được e nghĩ linh tinh, rồi đến trong giấc mơ của e, e mơ ba mất, ebị giật mình rất nhiều, e mơ ba mất, e k chiu đựng nổi, khóc, gào thét và ngất đi
    rồi nhiều đêm nghe tiếng ho suốt đêm, và tiếng rên mê sảng , e thấy lo và rất sợ
    cầu trời, hiện tại đãcó chút hi vọng, giờ lo thuốc thang và đi xét nghiệm thêm nữa, e sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể được để chữa trị cho ba
  5. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    sáng mai e fải đưa ba đi, e mệt rồi,mà chắc mọi người ngủ say lắm rồi nhỉ, đêm yên tĩnh ghê, ecó thể nói ra mọi suy nghĩ, có thể nói chuyện mà k sợ bị mắng bị để ý
    goodnight
  6. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    "nhiều khi bản thân mình còn không dám nói chuyện với gia đình hay bạn bè xung quanh, cuộc sống quá nhiều tính toán làm cho mình mỗi khi muốn nói lên điều gì đó cũng phải e sợ "
  7. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    fải nhiều khi muốn có ai đó để nói chuyện, cũng muốn tâm sự với bạn gái lắm nhưng vì,...con gái vốn ích kỷ mà ....e k muốn nghĩ xấu vậy nhưng e gặp cũng nhiều, e sợ rằng kể ra những chuyện k hay ho rồi sau này, ở đời k biết trước được điều gì, bt tử tế k sao, đến lúc có chuyện gì thì chính những gì m kể, m tâm sự và m nói hết sẽ làm hại chính m`và hơn nữa, nhiều khi, con gái hay có tính ghen tỵ đố kỵ, e có nhiều bạn gái, trước kia có rất nhiều, nhưng vì cũng nhiều chuyện rồi e thất vọng nhiều
    e k nghĩ là m quá xinh đẹp, nhưng e biết có những đứa người cũng ghen tỵ với e, trước kia e rất nhiều người bạn trai theo đuổi, và nhiều ông a e quý e lắm, đi chơi toàn thừa xe, e toàn đến rủ đón mấy đứa bạn gái đi chơi cùng cho vui, vì mấy đứa cũng toàn ở nhà nên e rủ bạn e qua đón đi chơi, nhưng rồi
    trưa nay đang gõ dở thì có người nên fải up luôn
    nhưng rồi, bạn gái e như có vẻ khó chịu khi thấy e được bạn e để ý quan tâm, và cố tình nói moimóc e trước mặt mấy a bạn e, mặc dù e chẳng có gì để nói được cả, moi móc 1 cái vớ vẩn úc đó e cũng k nói năng gì, dù cũng tức lắm, vì 2 đứa con gái đi chê bai nhau trước mặt con trai thì có gì mà hay chứ, mà nó như thế m cũng quay ra nói nó thì m chẳng khác gì
    e chỉ nghĩ rằng vô tình thôi, nhưng rồi rất nhiều lần như vậy
    vd e đợt e đi tập thể dục buổi sáng với bạn e, gặp người quen của nó cũng đi tập mà thậm chí đó là con gái, chị ý khen da e trắng thế, thế là bạn e sưng mặt lên và có vẻ khó chịu, rồi nói : ừ trắng, trắng nhưng mà lùn, mà thực ra e cũng đâu có thấp lắm đâu, chỉ là thấp hơn nó thôi, vì nó cao 1m65,
    rồi sn bạn e mời e đến, rất đông bạn bè của nó, lúc e đến thì nhiều ánh mắt để ý đến e, k hiểu sao, và rồi chính bạn e mơi ra vấn đề đứg lên hát tặng nó chúc sn, và tất nhiên nó bắt e hát, đó là sở trường của e, và khi e hát thì mọi người càng để ý e hơn, mọi người khen e hát hay, và chú ý đến e, lúc đó e k hề nghĩ gì cả, nhưng k ngờ bạn gái e rất khó chịu, khó chịu ra mặt, và bắt đầu quay ra chê mái tóc của e trước mặt tất cả bạn bè mọi người, e k nói gì cả, e chỉ thất vọng thôi
    rất nhiều lần rồi, cứ rủ e đi cùng rồi tự khen mìnhlà xinh, xong rồi chê e xấu, nhiều lúc e thấy buồn cười trẻ con thật
    và cứ có ai khen e xinh là có vẻ chạnh lòng, vậy mà là bạn gái thân chơi từ hồi cấp 2 đấy
    giờ được 8 năm rồi chẳng ít
    e chơi e k để ý nhưng mà nhiều khi, con gái ích kỷ vậy, bạn bè chơi mà còn so kè hơn thua.............hix
    Được matbuon001 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 29/06/2007
  8. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng lên bạn nhé
  9. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    rồi còn 1người bạn gái thân nữa,. thì .....mỗi lần e rủ đi chơi cùng hội bạn e, hix, nó đong hết, thậm chí bạn trai e,người y e, nó biết rõ rành rành, vì e đi cùng bạn e rủ nó đi ăn, thế mà nó còn chủ động rủ bạn e đi chơi, hix, khá nhiều lần, thậm chí đổi số đt còn k báo cho e, mà bạn trai e lại biết, bạn trai e nói chuyện rất bt, cũng nói lại hết với e........
    chẳng qua là k thích nếu k có khi nó y người y e rồi,
    co lan e ru no qua cho nguoi y e lam`, e biet cho do roi`, nhung lan dau no biet'''', e moi hoi? : lan dau den day ba co'''' nho*'''' cho nay` k
    no tra lo`i e: toi chang nhoduoc....
    vay ma`, homsau e den cho lam cua a ay'''', vi buon` nen den do cho vui
    hixx, e giat mi`nh, nhin thay co ban gai cua e da~ den do truoc e roi`....
    a bat ngo khi thay no o?do'', va no cung vay., co le no k nghi la e lai den do'', dung luc do'',
    luc do e k nghi gi, nhung ve sau e moi hieu ra ve nguoi ban cua m,vi con nhieu chuyen nnua..........
    va lai luc do no giai thich voi e la`, voti`nh tien duo`ng di qua day thoi
    va thay e den nen no ngoi 1luc roi` no ve truoc'''', ...........
    Được matbuon001 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 29/06/2007
  10. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đó là 2người bạn gái thân hồi cấp 2 đó,e thất vọng lắm, buồn
    thực ra về xã giao thì nhiều nhưng e k thân mấy, vì e chơi với 2 đứa này vì gđ cũng bt thôi, còn bạn e nhiều đứa nhà giàu e k dám thân mấy, vì nhiều khi m k thể đua được với hội nó, nhà giàu ăn chơi, nhà m thì nghèo
    còn thất vọng nhiều .......chính vì thế e mất niềmtin, e k muốn vậy chút nào
    Được matbuon001 sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 29/06/2007

Chia sẻ trang này