1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Carnavaro, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Em phải làm sao!?

    Em vừa quen được một em 9x nói chung là tuyệt vời . Cô ấy lại có bạn trai rồi . (Thằng này nhà giầu hơn em, đi du học ở Pháp, 1 măn về 3 lần à). Em bầy tỏ tình cảm thì cô ấy bao nhận em là anh trai . Nhưng em không nhân và cô ấy cứ thích em là anh trai (cô ấy bảo em tốt bụng, thật thà ... để khi cô đơn cô ấy có chỗ dựa ...) Vậy em có nên làm anh trai không . Nói chung là chuyện cũng dài lắm các pác giúp em đi.
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Địch càng nhân nhượng chúng ta càng lấn tới. Cố lên, toàn thắng ắt về ta!
  3. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    bước đầu tạm thời như vậy
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông phải mạnh mẽ lên, đừng anh trai anh hến mệt lắm, nó càng xô đẩy mình càng lấn tới nhóc ạ
    Sao vụ này mình ko đc cập nhật nhỉ
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này, tớ thấy tính của con gái thường là không yêu nhưng vẫn ... tiếc.
    Có lẽ vụ này của bạn cũng như vậy (hy vọng là tớ đánh giá nhầm)
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đừng anh ạh ,em khuyên thật đấy .Cái mánh anh trai này chỉ áp dụng với những người mà con gái biết là chắc chắn không thể yêu , vì không thích mới gọi là anh trai , như thế thì anh mãi mãi chỉ là chỗ dựa lúc cô đơn thôi .Tội gì anh phải thế?khổ chính anh mà làm mất hết cơ hội của anh đến với những người con gái tốt đẹp khác ?
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chà, liệu có tình cảm anh em kết nghĩa thật sao ? nghi ngờ lắm
  8. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em nài tuyệt vời nhờ! Kể cả trong câu nói: Em múôn anh làm chỗ dựa cho em lúc cô đơn. Nghe sướng thế!
    Em đang có một tình yêu đẹp như thế biết đến bao giờ mới chịu cô dơn để đến phần bác an ủi đây?!!?
    Rõ ràng bác đang là của để dành của em nó rồi!
    Cơ mà cũng chẳng ai nói trước được chuyện gì! 30 cũng chưa phải là tết đúng không bác?
    Giải pháp:
    Nếu bác nản:
    Vụ này cơ may 5 ăn 5 thua, thế nên bác nản cũng có lý, chẳng ai chê trách, cũng chẳng có gì ân hận lắm.
    Nếu bác quyết:
    Thì cứ theo đuổi, sử dụng kế: "Nhất cự li, nhì cường độ" để đánh bật được thằng Pháp kia. Bác phải tự tin +kiên trì lên nhé! Nếu bác đánh đến cùng là cơ may sẽ thắng đấy! Cố lên nào!
    Gấu em chúc bác trước một li chiến thắng!
  9. babysara

    babysara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    theo ý em : em này ko yêu pác đâu nhg mà vì pác có rất nhiều tính tốt (chắc pác chiều em ý phết ) ; mà ng yêu em ý lại ở Pháp ( cô đơn là phải đạo quá rồi ) => nhận làm anh trai để có ng mà rủ đi chơi !
    nói thực , xuất phát từ ý kiến của 1 đứa kon gái thì em thấy em ý đang lôi pác ra làm "người _thay_thế_tam_thời" cho ng yêu em ý
    để kưa đổ ý ah ???? khó lắm đấy ah vì thực ra ngay từ đầu em thấy em ý đã ko thực sự có tình cảm yêu đương với pác rùi
    Được babysara sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 03/07/2007
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    úi, em tưởng anh Cana già rồi cơ, té ra vẫn còn trẻ gớm nhỉ. Yêu em 9x cơ à
    Bác đã quán triệt là tuyệt vời rồi thì bác cố gắng cho cái tuyệt vời ấy cũng có sao đâu, được thì được, chả được thì thôi. Ko sau này lại tiếc , nhỉ bác nhỉ
    Hay bác bảo nó là, anh ko thích làm anh trai ai cả, nếu em ko có tình cảm với anh thì cm làm bạn ??

Chia sẻ trang này