1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi white_rose_xo, 24/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao ?

    Hôm valinhtinh zai tặng em 1 bản nhạc do chính zai sáng tác, viết lời. Em xúc động lắm ! Bảo zai hát cho em nghe thì zai bảo ko hát. Nói mãi ko được em giận lắm. Thực sự lúc ấy em nghĩ tại sao lại ko hát cho em nghe chứ ? Chả nhẽ ko đủ yêu em để hát em nghe. Em rất muốn cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của zai. Em tức quá, bảo zai cầm bản nhạc đó về. Zai cũng giận về thằng.
    Tối hôm đó, e mới nghĩ lại, thấy mình sai. Nhắn tin xin lỗi, zai ko trả lời lại. Mãi sau zai mới nt " em làm lòng tin của anh bị tổn thương. Anh đã cố dành thời gian để bên em. Bao nhiêu tâm huyết của anh tặng em vậy mà e bảo anh mang về. Anh chịu rồi. Em hãy tìm một người làm e h/p hơn" . Tối hôm đó em sang trường đợi zai 2 tiếng, nhưng zai nhất định ko chịu ra gặp em.
    Cả tuần em nt, gọi đt zai nhất định ko chịu nghe, ko thèm trả lời dù chỉ 1 câu. Coi như em ko tồn tại vậy. Đến mãi t7 vừa rồi em sang trường đợi tiếp, mãi zai mới chịu gặp em. Zai bảo mọi chuyện là do em bắt đầu, muốn thế nào thì tùy em. Em bảo em đã xin lỗi rồi, thì zai nói là ko thích thế.
    Đêm đó zai nt bảo zai cảm thấy mệt mỏi, muốn e và zai chỉ làm bạn tốt. Không yêu nữa vì zai ko muốn phải cãi nhau, phải mệt mỏi. Dạo này có vẻ zai cũng có nhiều việc ko vui. Em không biết thế nào nữa, vì em ko mún dừng lại. Em bảo e sẽ chỉ dừng lạ khi 1 trong 2 ko còn tình cảm với nhau nữa. Chỉ cần zai nói ko yêu em. Em sẽ dừng lại. Nhưng zai ko nói, bảo tùy em, giờ zai đang rất mệt mỏi.
    Giờ zai rất lạnh nhạt với em, gặp nhau mà zai xa cách quá. Không nhắn tin , quan tâm như ngày xưa. Thậm chí em ốm, bảo zai sang, zai bảo bận, ko sang được. Có lẽ zai nghĩ em ko đủ ốm nặng để zai phải sang. Rồi cũng ko thèm nt hỏi thăm xem e ăn uống, ốm đau ra sao...em có cảm giác zai giờ ko còn cần em nữa. ko còn như ngày xưa...cảm giác e và zai sắp xa nhau mãi mãi vậy.
    Em phải làm sao đây ? Thực sự em biết mình có lỗi. Em hiểu e đã phụ tấm lòng của zai với em. Có lẽ đây là lần đầu tiên zai viết một bài hát tặng cho 1 người con gái, lời lẽ rất ngọt ngào. Vậy mà em chỉ vì một phút giận dỗi trẻ con mà để đến nông nỗi này....Em đã tìm mọi cách để nói chuyện với zai mà ko được...Thực sự giờ e ko bít mình phải làm gì nữa. Đêm nào cũng khóc...em biết mình sai...biết là giờ có nói gì chắc zai cũng ko còn tin em nữa....
    Mong các anh chị cho em lời khuyên
  2. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    em có chắc bản nhạc đó chỉ được dành tặng cho riêng mình em ko.Thật lòng là zai nhà em nó muốn bỏ em đấy.lúc yêu nhau thì giận nhau bao nhiêu cũng bỏ qua được,lúc hết yêu,nó là cái cớ để chấm...hết
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Quả này nặng, trước bảo mình làm bài thơ tặng ng yêu thôi đã khó lắm rồi, bi h lại còn viết nhạc viết lời đem tặng ng yêu ====> kì công fết nhỉ , cơ mà có thể lúc ý không gian và thời gian kô thích hợp để hát chăng?
    Thằng ku này cũng fũ ghê, gái ôm kô thèm đến hỏi han 1 câu cũng kô. Hết thuốc rồi
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Này thì nghệ sĩ. Có nghệ zời cũng bị dính 1 trùy, đòn này mạnh đấy. Bạn làm hết cách đi. Mà riêng yêu nghệ sĩ thì bạn ngoại hình rất khá. Ko nên sợ, kiếm ku khắc, cho lại 1 truỳ. Khà khà
  5. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bản nhạc này zai đã xác định viết cho em từ lâu. Vì e nhớ có lần zai đánh tiếng bảo em đi học nhạc lí, ko nhỡ sau này zai viết nhạc cho lại ko hiểu gì.
    Từ đâù em cũng nghĩ như bạn homesick, zai vịn lun cớ này để chia tay với em. chứ sao nỡ giận em ghê như vậy Nhưng cũng có thể vì em đã làm tổn thương lòng tự trọng của zai. Zai nghĩ em ko coi trọng tình cảm của zai. Mà zai nhà em thì cũng khá nhạy cảm và tự ái cao.
    Có thể lúc đó zai ngại, ko hát...em cũng trẻ con, trước sau gì chả hát...vậy mà e lại đùng đùng giận dỗi trả lại bài hát đó cho zai
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Yêu nghệ sĩ, nhiều lúc tính phiêu lắm, sống bản năng, giận dỗi vãi đạn lắm, mình phải nâng như nâng trứng í
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đau lắm ...
    Ngồi nghĩ ngợi mệt mài , sửa nốt lọ nắn nốt chai , bôi bôi xoá xoá cho ca hay từ đẹp, mang tình cảm của a vào trong câu thơ tiếng nhạc ... mất khéo cả tháng ý chứ nhể ...
    Lại còn ôm mộng thêu dệt lãng mạn về một tối Valinhtinh trong mơ ...
    Đến tối tặng , nó éo nhận , nó đưa lại , bảo cầm về ... đau éo nào bằng khác gì kiểu vỡ mộng , sụp đổ hình tượng đâu ...
    Nói chung làm cho mấy chú nghệ sĩ lãng mạn bị quả phốt như này ( đcb , các chú ý nghĩ kịch bản phải như trên film Hàn ý ... ) thì tình củm của các chú ý với cô tụt cứ gọi là ko phanh ...
    Để cho noá ít thời gian cân bằng đi ... Dù gì sau vụ này thì t/y của 2 cô cậu sẽ khác , khác đi rất nhiều luôn ...
    Phũ lắm ...
  8. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Dù có giận nhau đến mấy, nhưng nếu còn yêu, thì zai nhà bạn sẽ để hé cửa cho bạn hối lỗi, ai lại đóng rầm 1 cái như mấy cái vàng vàng kia
    Bạn nên cho zai 1 khoảng thời gian riêng, cho zai xác định lại tình cảm của cả 2. Sau đó hỏi thẳng xem bây giờ anh muốn thế nào? Nếu tiếp tục thì nên tử tế, đừng có nửa nạc nửa mỡ như cái vàng vàng 3 <<<< tớ cực kỳ dị ứng với kiểu này
    Mà công nhận zai nhà bạn giận dai thật -_- !

    Được 2blizz sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 25/02/2009
  9. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm tổn thương người ta quá lớn rồi.Đặc biết những người tự ái cao thì càng cảm thấy đau hơn.Cái này còn dài dài và bạn phải đợi vào một ngày đẹp trời zai thấy mình đang cô đơn thì sẽ tìm đến với bạn thôi .
  10. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chả tin lắm, nếu không có gì vướng mắc, bạn thử cho 1 đoạn lời bài hát lên đây xem nào.
    Chả có ông nào biết đàn hát (mà gà này lại còn sáng tác mới value) lại tiếc người yêu ko hát cả
    Nên xem xét lại đê bạn ạ, đừng có mị nó quá mà khổ đấy

Chia sẻ trang này