1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi white_rose_xo, 24/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ là 1 cú sốc lớn đối với trai...phải mình mình cũng như thế...nhưng không đến nỗi như giai đó....mình sẽ trở về như ban đầu....như thế cũng là bài học cho bạn...quý trọng những gì đang có....
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì thiếu gì zai biết đàn hát hả bác , sáng tác cũng là chuyện bt
    Mà vụ này chắc là do chủ topic làm cho zai nhà bẽ mặt động chạm đến tự ai quá cao , nói chung là chỉ cần lấy độc chị độc cũng làm mặt lạnh tầm 1/2 tháng xuôi thôi
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Gái đã cố gắng rất nhiều để bù đắp lại một chút thiếu tế nhị . Vậy mà thằng kia vẫn không bỏ qua . Hoặc thằng kia là con người ích kỷ , hoặc là thằng kia nhận thức , phân tích tình cảm con người kém ( đầu đất , chứ văn nghệ sỹ cái con mịa gì?) .
    Đàn ông thì phải rộng lượng chứ . Còn tình yêu thì làm gì có đất cho tự ái ( tự ái khác tự trọng nhé ).
    Nếu gái còn yêu nó thì phải chấp nhận ôm đau khổ mà nhao vào . Còn không thì cho qua đi .
    Nhưng đối với một số người thì đau khổ trong tình yêu cũng là một cảm giác thú vị ( kiểu như vị đắng tình yêu đôi khi lại thấy ngọt sau đó ) . Không biết Gái có thuộc dạng này không ?
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là cái tôi của dzai này hơi nhớn. Mịa, thằng đàn ông con trai phải bao dung độ lượng, tha thứ cho gái 2 - 3 cái chuyện con con hàng ngày, giận dỗi vớ vẩn chứ .
    Nhưng nói thật gái này cũng .. ngu. Đã tặng bài hát rồi, nó ko hát thì thôi. Cái kiểu được voi đòi 2 bà trưng thế này khác gì ép nhau, chả hiểu nhau tí nào giải tán cho sớm chợ. Chuyện con con cũng ì xèo nữa là chuyện nhớn
    Thôi cứ để thời gian nữa xem sao, nhớ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin + fone hỏi thăm. Giai nó đang bực càng xoắn nó càng mặc kệ. Kệ nó 1-2 tháng mà vẫn thế thì đi chơi với chú khác cho đỡ xì trét . Chuyện gì thì chuyện đã biết lỗi & xin lỗi rồi mà cũng chả thông cảm thì chả còn gì để mà bàn nữa.
  5. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu động chạm gì bác ạ?
    Em thấy jai này tự ái quá là bất bình thường
    Các bác thử nghĩ nhé: Anh đã phải lao tâm khổ tứ, thức ngày thức đêm, tham khảo bao nhiêu cơ man nào là nhạc lý, nào là câu từ mới ra được cái bài hát tâm huyết value cho em.
    Thế mà em cứ đòi anh hát cho nghe là thế éo nào? Tự ái!!! Quan hệ của chúng ta không được rồi, tuỳ em thôi!
    Đấy là em đoán thế, còn đâu cũng phải xem mqh của cáo này với gà từ trước ntn đã, biết đâu cáo này cũng quá đáng quá thì nhân tiện có bản nhạc ông gà chán quá nên buông luôn
  6. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Để yên vài tuần cho giai đỡ bực và tha thứ cho em. Nếu giai không chịu tha thứ thì em cũng phải nghỉ thôi, lấy đó làm kinh nghiệm để yêu giai khác vậy.
    Lần sau em nhớ là phải biết trân trọng cái gì giai tặng, đừng đòi hỏi quá những gì giai không làm được.
    Giai đã nhận mình là nhạc sĩ, thì đừng bắt giai phải làm thêm nghề ca sĩ.
    Nhờ giai lên Vincom/Diamond Plaza mua quà, đừng bắt giai lên mặt trăng hái quả.


    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu này mắc cười quá. Thấy bạn chủ topic năn nỉ zai , xin lỗi , hối hận đủ điều mà zai ko động lòng.
    Ngược đời quá vậy.
    Người yêu bạn giống như một cô gái giận bạn trai hờ hững. vô tâm. Còn bạn là con gái lại giống như một chàng trai vô tình làm người yêu mình tổn thương, giận hợn. Thế là cho dù xin lỗi , năn nỉ cỡ nào cũng nhất quyết không tha thứ.
    Ở đời này có cái loại zai như thế này sao.
    Tuy bạn có thiếu tế nhị một chút, nhưng cũng ko đến nỗi lớn chuyện mà phải hạ mình xuống như thế đâu. Zai của bạn tặng bạn bản nhạc do mình sáng tác cho bạn. Bạn yêu cầu hát luôn thì cũng đâu có gì quá đáng nào. Còn zai kia đã viết tặng thì hát lun cho người ta nghe. chứ người ta có biết quái gì nhạc lý. Ngó vào bản nhạc thấy nó ngu người ra chứ chẳng chơi. Tặng thì hát lun cho người ta nghe chẳng phải có ý nghĩa hơn ko. Thế mà lại ko chịu hát, để người ta với cái đống nốt nhạc mà chẳng biết nó ra sao cả. Bạn giận là đúng. Tuy nhiên bạn cũng sai ở chổ là bảo người ta cầm về. Lẽ ra bạn nói là em ko biết nhạc lý nên anh hát cho em nghe để em hiểu.
    Mình thấy bạn cũng yếu đuối và lụy tình zai quá. Thế mới biết con gái trong giai đoạn cưa cẩm hay hành hạ zai. Nhưng khi yêu rồi thì bị phụ thuộc quá. Mất hết cái cao ngạo của mình.
    Bạn đã biết lỗi và năn nỉ mà hắn ko tha thứ thì cũng nên vứt mịa thằng ku đó đi. Làm thèng đàn ông cũng phải rộng lòng chút. Muốn trách người khác thì cũng nên coi lại chính mình ra sao đã chứ. Cứ tưởng mình cao giá lắm rồi coi con người ta ko ra gì.
    Mà thằng ku đó tự ái vặt, Coi cái tôi của nó to lớn , là cái rốn của vụ trụ hay sao ấy. Kể cả người yêu của mình mà làm vậy. Có cơ hội nó muốn dẫy hàng thì mình cũng xài chiêu này lun. Bơ nó một thời gian xem nó có xoắn ko. Hiện giờ thì nó đang hí hửng thấy bạn đang đau khổ , van xin. Bạn cứ bình thường kiểu như tôi sai tôi xin lỗi. Còn anh ko tha lỗi cho tôi thì tôi cũng ko ép. Tôi sẽ ko còn làm phiền anh nữa. Thế là bơ nó một thời gian. Nó lại xoắn lên cho mà coi.
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    rút kinh nghiệm đi , đừng có yêu mấy thằng nghệ sỹ
    nó hay hay cá tính , hấp dẫn nhưng mà thay đổi như chong chóng
    về chuyện của bạn này thì nghe một phía từ bạn nói thì cũng ko phải cho lắm ... nếu bình thườgn ra thì cũng ít người con trai nào có tính cách đàn bà như giai nhà bạn .... dỗi ... ban đừng luỵ nó nữa , nó cũng giống như các bạn gái ấy càng luỵ càng kiêu
  9. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Zai đang được voi đòi Hai Bà Trưng, quả này làm lành xong thể nào nó cũng lôi em lên giường
  10. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vì em biết mình sai nên đã gạt hết lọng tự trọng sang một bên, em hiểu trong tình yêu nếu tự trong quá cao sẽ mất tất cả.Nhưng có lẽ đúng như a ThienNhaiCoc và 1 bạn ở trên nói, em lụy zai quá. Cho đến giờ thì thực sự là thấy mệt mỏi ! Giờ em rất muốn nói chuyện với zai một lần cho rõ ràng. Rồi tùy zai thích tiếp tục hay buông xuôi thì em cũng đồng ý.
    Một số bác bảo em đc voi đòi 2BT, em nói thật các bác cứ ở trong hoàn cảnh ủa em lúc đấy xem. Đã tặng em bản nhạc đó thì sao lại ko hát cho em nghe ???? Nếu ngại thì có thể bảo em là để lúc khác cơ mà. Thật sự nhìn nốt nhạc mà ko biết hát nó thế nào. Chỉ còn biết nhìn lời bài hát mà...xúc động thôi. Bảo zai hát thì zai bảo cs bản nhạc đó rồi còn gì, em tự hát đi. Nói thế đứa quái nào chả tức giận chứ. Lúc đấy tổn thương cực kì ý chứ.

Chia sẻ trang này