1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi white_rose_xo, 24/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi nghe con gái xin lỗi, khóc lóc như vậy dễ mủi lòng lắm. Chuyện này cũng chẳng có j to tát để chú kia giận như vậy! Em nên xem lại tình cảm của zai nhé, chắc chắn không còn như xưa nữa đâu! Hãy cho nhau thời gian
  2. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nữa zai sẽ đi thực tập ở Bắc Giang 1 tháng rưỡi liền đấy ạ
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    giải quyết luôn đi,nhanh ngày nào hay ngày đấy
    mọi ng bảo cho zai thời jan,xin lỗi 5 lần 7 lượt còn chẳng ăn thua nữa là thời jan
    mà vđ có j đâu mà fải nâng quan điểm lên thành xúc fạm thế nhỉ
    ng yêu bạn như vậy là quá hẹp hòi
    bạn thì lại quá nũng nịu , bảo hát ko hát thì thôi , làm cái mặt làm nũng 1 tý rồi "em tự mò lấy rồi sẽ hát cho anh nghe".Thế là xong , đỡ thành lớn chuyện
    thôi bạn ạ,mình đã biết lỗi là điều quan trọng
    mình biết lỗi và xin lỗi tức là đã xong fần của mình,mình ko áy náy nữa
    còn tha lỗi hay ko là fần của bạn trai bạn
    tha lỗi rồi có tiếp tục hay ko thì lại là chuyện của cả 2 ng
    giải quyết nhanh cho nhẹ đầu nhé
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa em làm thơ cho gái nghe nó còn bảo thơ con cóc, em cũng giận mất vài ngày, hà hà
    Nhưng giận giai như thằng cu này có nghĩa nó muốn giãy hàng rồi, mặc xác nó thôi
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang giận lại còn đòi hỏi ốm sang thăm, nt hỏi thăm xem sống chết ra sao nữa. Thôi cố gắng tìm gặp nó 1 lần nói chuyện thẳng thắn. Bảo là nó muốn 1 mình 1 thời gian cũng đc, m` sẽ chờ, chốt lại bằng câu i love u rồi thả lỏng ng ra. Cho ng ta 1 time 1mình, nếu vẫn còn yêu, nhớ wa'' là nó liên lạc lại thôi. Còn nếu nó muốn đường ai nấy đi thì đành chịu!!! Níu kéo chỉ làm ng ta thêm quyết tâm bỏ thôi!!!
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn muốn chửi bạn 1 phát nhưng nghĩ mỗi người mỗi tính, đỏng đảnh là bệnh của con gái, vì lý này có thể thông cảm cho bạn được.
    Con gái VÊNH cái hình thức bên ngoài bao nhiêu thì con trai sống chết ở cái DANH DỰ bấy nhiêu.
    Tớ không phân tích tỉ mẩn bạn trai tập trung làm quà cho bạn như thế nào, tâm trí và tâm lực họ đổ hết vào đó để vừa làm vừa nghĩ sẽ được đón nhận niềm hạnh phúc từ bạn như thế nào. Cái này quá nhiều bạn đã phân tích.
    Cái chỗ cần nói bây giờ là: Bạn đã ra sức xin lỗi nhưng vẫn vô tác dụng thì cái này lại trách bạn trai bạn. Trẻ con, nhỏ nhen và ích kỷ, Biết yêu thì cũng biết tha thứ.
    Bạn trai bạn lãng mạng văn nghệ sỹ lắm nên có phần hơi đàn bà tính, mà thân nam tính nữ thì ôi thôi không thuốc nào chữa nổi.
    Lúc này bạn ngừng khóc lóc van xin đi, bạn cứ làm việc của bạn theo kế hoạch, so với lỗi bạn gây ra cho bạn trai thì những gì bạn thể hiện là đủ mức rồi. Bạn nên ngắn gọn tin nhắn bằng:
    Em đã sai, thật sự xin lỗi anh. Một trong những điều quan trọng giữ ty là chia sẻ giúp nhau sửa chữa những sai lầm. Em nghĩ anh cần có thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của 2 đứa.
    Anh có thể chưa muốn gặp em ngay nhưng anh có thể cho em xin lại lời bài hát mà anh đã viết tặng em.
    Thế thôi bạn à. Còn lại tuỳ vào phản ứng của bạn trai. Cái gì cũng đều có giới hạn.
  7. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chả tin là nó yêu em nếu nó yêu em nó sẽ không thế, Tiếp nữa hình như em chỉ đang vớt vát hoặc cố gắng đuổi theo cái mà em không thể cầm nắm trong tay và em thấy em đánh mất một zai tán tỉnh hoặc ở bên cạnh em khi em cần chứ cũng không hẳn là em yêu đồng chí kia nhiều đến thế
    Nghĩ kĩ thử xem nhé
  8. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi em ạ . Phải biết trân trọng cái gì mình có, đừng cố những cái mình thích. Em muốn giai hát là nó phải hát à? Em chưa phải mẹ giai nhá . Có thể giai hơi kém khi không chịu hát nhưng em bắt giai mang về thì cũng phũ vãi lều, phải anh thì anh cũng như giai em thôi - cô chả phải mẹ tôi nhá . Nghỉ đi
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có người bị rơi vô trường hợp y hệt tớ. Quen nhau chắc là chưa lâu, 1-2 tháng phải không?
    Ban đầu tớ cũng cố gắn xin lỗi, nhưng sau đó tớ nghĩ là người ta không yêu mình nên mới phản ứng như vậy, chứ yêu nhau thì người ta đã bỏ qua rồi. Thế là tớ bỏ qua luôn, anh kia cũng bỏ qua luôn. Thế là tan.
  10. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em và zai đã quen nhau được 7 tháng rồi ạ !
    em đã bảo zai xin lại bài hát đó. Zai bảo xé rồi! Giòe zai đang rất bận, ko có time ngồi viết lại. Khi nào sẽ viết bài khác cho em.
    Giờ em cũng đành phó mặc thôi. Zai hẹn hôm nào sang em nói chuyện. Em cũng chỉ còn biết nói tất cả suy nghĩ của em. Xin lỗi zai rồi tùy ở zai...Tiếp tục or dừng lại.
    Nhưng có một điều là em rất muốn lấy lại bài hát đó. Em nên nói thế nào đây ??

Chia sẻ trang này