1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi white_rose_xo, 24/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    giờ zai vân gặp em, nhưng có phần lạnh nhạt
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Giai em này như em bé í nhở.
    Em cứ ngọt ngào, nũng nịu đi. Khi nào giai nguôi nguôi thì tỉ tê tâm sự nói ra nhưng điều mình suy nghĩ nhá
  3. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như chủ TP nói thì bỏ quách ông này đi cho nhẹ nợ
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa bị như bạn......vừa mới chiều hôm qua thôi, tớ đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy, tự bản thân mình nghĩ đã thấy ghê gớm lắm rồi, đã thấy không còn gì cứu vớt huống hồ bản thân người bị hại . Buổi tối, không ngủ được, tớ lôi bia ra uống. Uống xong phê phê, lấy hết can đảm gọi điện xin lỗi, năn nỉ....anh ấy cũng bảo anh mệt mỏi lắm, cho anh thời gian để anh quên chuyện này đi. Tớ không cúp máy, cứ năn nỉ "thôi hết giận đi, nhé....", anh ấy bảo "anh vãn đang còn ấm ức" thì tớ hỏi "Thế bao giờ thì hết giận", anh ấy bảo "chưa biết, để qua hôm nay xem thế nào đã"....rồi cứ tìm cách để tớ cúp máy.......
    Tớ nghĩ như thế là chấm hết rồi đấy, buổi sáng lên công ty cũng không thấy anh ấy pm vào skype như hằng ngày"....nên sáng nay quyết định nói xin lỗi và sẽ quyết tâm ko quấy rầy đến anh nữa. Không ngờ anh ấy lúc đầu giận dỗi thế mà đùng một cái nói 1 tràng, đủ các thể loại làm tớ xúc động kinh khủng, phải buột miệng bảo cảm ơn anh ấy.....
    Vì thế, theo tớ bạn cũng nên xem xét lại dzai nhà bạn. Thường thì tớ thấy dzai bao giờ cũng rộng lượng hơn gái rất nhiều, tớ khâm phục dzai ở điểm đó.
    Nghe những gì bạn viết, tớ hiểu, càng cãi nhau thì con gái bọn mình bao giờ cũng càng thấy yêu nhiều hơn nhưng đừng quỵ luỵ quá . Quan trọng là tình yêu phải thật lòng xuất phát từ 2 phía. Chỉ đơn giản là chuyện bài hát thôi mà dzai nhà bạn đã kêu mệt mỏi, rồi giận dỗi mấy ngày trong khi bạn chờ anh ta cả tiếng đồng hồ như thế. Bạn thử nhắn tin hỏi anh ấy xem liệu chuyện của 2 người có tiếp tục không? Nếu anh ấy là một thằng đàn ông ko đến nỗi tệ thì câu trả lời sẽ là Có hoặc Không. Còn cái kiểu ba phải thì tớ không chắc. Chúc bạn sớm lấy lại tinh thần nhé !
  5. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    yêu mấy em ntn khổ thật đấy
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Xé rồi thì không còn cơ hội lấy lại, mà yêu cầu viết lại thì không còn ý nghĩa nữa. Mặt khác cảm hứng nó chỉ có thì có lúc, mỗi 1 tác phẩm có cái hứng riêng, cái hồn riêng, cố nặn lại như cũ có thể xác giống như hồn không giống. Vì vậy.
    Bạn đừng cố gắng muốn anh ấy viết lại bài đó, rất khó với anh ta mà còn đụng chạm đến vết thương cũ. Bạn chấp nhận mất bài hát đó thay vì bắt anh ta nhớ lại những gì không hay xảy ra.
    Để tình hình nguôi ngoai, bạn có thể đề nghị anh ấy viết 1 bài khác, nhân dịp khác. Một cảm hứng mới mà sau khi 2 người đã hoà bình và hiểu về nhau hơn. Sẽ có 1 tác phẩm đầy ý nghĩa khác ra đời. Đó mới là thứ dành cho 2 bạn.
  7. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn đừng nên cuống lên làm gì, zai chả bảo sẽ viết bài khác cho còn gì. Có thể trong thời gian này zai muốn xem lại tình cảm của mình dành cho bạn, vì sau "1 vố Valetine", tình cảm nó đi xuống, bi giờ kiểu hàn gắn vết thương.
    Mỗi người 1 tính cách, cũng có giai giận lâu, hờn dỗi lắm. Cái quan trọng là mình rút kinh nghiệm đừng có đùng đùng nổi giận như thế, zai nó chạy.Mà con gái lụy tình quá, cũng phải có lúc cứng rắn lên. Nó không quan tâm mình nữa thì thôi lun, ta càng nhân nhượng địch càng lấn tới[r23]
    Mà nói thật là mình cũng chả có cảm tình mới zai này: kiểu trả lời " tuỳ em", xong dỗi dỗi....Hơ hơ
  8. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tớ rất thích bài hát đó. Vì thực sự nó có rất nhìu ý nghĩa với tớ. Tớ rất mún có thể lấy lại bài hát đó
    Ngày mai nếu zai tự động sang thì sẽ bít chuyện này kết cuộc thế nào....
    Mấy hôm nay tớ cũng ko nt, hay gọi đt gì nữa...cảm thấy mệt mỏi...có hôm qua nt thì zai cũng nhẹ nhàng trả lời như bình thường...tung hỏa mù kiểu này...chết người quá
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chuyện cũ bỏ qua đi ... giai có sang thì cứ quan tâm như bình thường , nt như bt , đừng xin lỗi cũng như nhắc tới chuyện này nữa ... để xem phản ứng của giai ra sao rùi tính tiếp
  10. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đừng mềm yếu . kek nó .anh chúa ghét thằng nào tính cách trẻ con như thằng người yêu em. anh nghĩ em thick nó vì nó văn nghệ sĩ thôi chứ thực em không cảm nhận đc tc nó . anh là con trai anh rõ lắm chứ khi yêu một ai đó ca? tuân có thể không nt , ko nc , nhưng chỉ cần biết người minh yêu an toàn la đc oy . ghét anh cũng chả sao cả... thế đấy hãy xác đinh tc của mình. đừng nghĩ nó là tất cả. ngoài kia vẫn con vô số người đàn ông tốt em ah.

Chia sẻ trang này