1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi white_rose_xo, 24/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    - zai tặng em 1 bản nhạc do chính zai sáng tác, viết lời
    - Bảo zai hát cho em nghe thì zai bảo ko hát
    Khi một người sáng tác bằng tất cả tâm huyết thì hát vài lời để khẳng định là điều đương nhiên, chàng này không hát là nghi ngờ rồi
    ++++++(Hắn copy của ai đó rồi tặng bạn nên ko hát được)++++
    Bạn sai ở chỗ bảo hắn mang về - khắc phục nhé.
    Chàng này tự ái quá đáng không xứng là đàn ông (có thể hắn sợ rằng bài hát mà hắn nói là chính hắn tác giả mà hát không được thì quê)
    Mà không có chuyện vì bài hát mà chia tay không gặp như vậy cả, nghệ sĩ thì nghệ sĩ chứ, tánh như vậy thì bỏ - bạn chỉ mới quen có 7 tháng thôi mà?
    Chỉ vì việc không vui ở đâu đâu cộng thêm hành động xé bài hát và bắt bạn đứng đợi đã là điều rất độc ác rồi. Đàn ông chân chính không ai làm thế bao giờ.
    Bạn cũng lụy hắn quá rồi mà hắn còn muốn lân đằng đầu, bạn nên xem như bạn tốt (theo ý hắn).
    Tên này không phải là nghệ sĩ đích thực - nghệ sĩ đích thực luôn vị tha cho dù cái đầu nghĩ ngợi linh tinh đi chăng nữa.
    Chúc bạn vui.
  2. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em có thể khẳng định là ko phải zai copy vì zai học sáng tác mà.
    hôm qua zai ko sang. Có lẽ cả hôm nay cũng vậy. Zai về quê ! Em có hỏi zai là có định gặp em ko đấy vì zai sắp đi thực tập xa rồi. Zai bảo nếu rảnh zai sẽ sang. Chậc ! Em nản rồi ! Hôm qua có vẻ bình thường trở lại. hỏi han, quan tâm, Nhưng thực sự em lại cảm thấy mệt mỏi. Muốn từ bỏ...đến đâu thì đến...ra sao thì ra...cái kiểu lấp lửng ko rõ ràng này.
  3. ChimTaTaXoa

    ChimTaTaXoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ mịa thằng zai này cho nó lành em gái àh.Đời này thiếu gì thèng zai tốt. ngoan hiền. chân thành. tế nhị. rộng lượng. Như anh chẳng hạn.
    Có những lúc éo cần biết lý do gì. Bỏ là bỏ thôi, Tìm hiểu cũng có được cái gì, Chẳng qua là không cam lòng, tại sao mới hôm qua còn tay trong tay mà hôm nay đã xa rồi. Đó là cái sự không cam lòng ở đời vậy.
    Thế nên một cái đống tơ rối thì đừng bào giờ kiên nhẫn ngồi gỡ từng sợi., Bởi vì càng gỡ nó càng rối thêm mà thôi, Chi bằng lấy kéo cắt một phát. Thế là xong, Ra chợ mua một cuộn tơ mới, ngon lành và rẻ nữa, Còn dư thời gian thì làm chuyện khác có ý nghĩa hơn là vùi đầu vào đó để cố gắng cứu vớt, Mịa nó, có đáng không chứ .Về nghĩ kỹ đi cho thông em gái àh
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    có thật sự nên bỏ hay ko bạn nên suy nghĩ kĩ.Tốt nhất hãy có một buổi nói chuyện thẳng thắng với zai rồi hãy quyết định

Chia sẻ trang này