1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbimkaio, 06/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbimkaio

    bimbimkaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao

    Xoá
  2. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Gái hỏi chuyện tế nhị thế mà trưng hẳn ảnh cá nhân có phải là gan lắm ko nhỉ? Điều đầu tiên là gái đi khám xem bộ máy của mình có ổn ko, có di chứng gì sau này hay ko. Nếu ko có gì thì thôi, nếu trai hỏi thì nói mình từng yêu rồi là nó hiểu, đừng nói đến vấn đề giải quyết hậu quả, nó hãi đấy. Nhưng sau này làm ăn gì thì làm nhưng nhớ mang áo mưa hay gái dùng biện pháp ngừa thai nào khác chứ đừng để phải đi giải quyết mãi thế. Có thân mình phải tự lo, trai nó chỉ biết sướng chứ chả quan tâm gì mấy đâu.
  3. toivannho123

    toivannho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Nói chung thì mất hay còn trinh trong thời đại này không còn quan trọng nữa. Trinh tiết không còn là thước đo phẩm giá của 1 con người nữa .Phẩm giá con người giờ đây đánh giá dựa vào đạo đức,cách sống và ứng xử của người ta nên đừng vì thấy 1 người mất trinh mà khinh miệt người ta .Tôi cũng từng hỏi nhiều người rằng nếu chọn giữa 1 người phụ nữ không còn trinh nhưng có những đức tính tốt và 1 người còn trinh nhưng có cách suy nghĩ,ứng xử không hay thì bạn chọn ai,tất nhiên câu trả lời của hết 10 người đàn ông là họ thà chọn người không còn trinh nhưng biết cách sống với đời còn hơn chọn người còn trinh mà sống độc ác, không bíêt tới người chung quanh .
    Được toivannho123 sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 06/09/2009
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là đàn ông ích kỷ lắm,khi đang mật ngọt với em thì ai cũng "anh không quan trọng chuyện đó"nhưng khi đến đích rồi là hay dở quẻ lắm,nói tóm lại là cứ lựa mà sống,trên đời cũng chẳng biết đâu được,vì cũng còn lắm đàn ông tốt lắm.
  5. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    bác này nói là thực tế nhất, nhiều chị em cứ tin là "anh không quan trọng chuyện đó" đi, tiếp tục trả giá thôi!
  6. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Theo em khả năng rất cao là sau khi biết chuyện của chị thì anh chàng mới sẽ có 2phương án lựa chọn:
    1- Anh thông cảm với em, tình cảm giữa chúng ta a rất trân trọng nhưng thật sự anh không vượt qua được ấn tượng về quá khứ của em ... --> tóm lại: anh té luôn (loại này là vẫn còn tử tế, anh không chấp nhận được thì nói rõ luôn cho khỏi phải hi vọng và nói dối hoặc giấu diếm)
    2- (đê tiện hơn) Anh yêu em anh bỏ qua hết, chúng ta vui vẻ đi --> chị được dùng thủ thuật để sinh cực non vài lần nữa --> thôi, chúng mình chia tay đi, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau.
    Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thế, anh ấy của chị có thể vẫn là một người đàn ông tốt, yêu thương chị, tha thứ cho sai lầm quá khứ của chị (mặc dù có thể anh ấy "sai lầm" còn nhiều hơn chị)
    Chúc chị may mắn
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    bác kia nói đúng thật]
    vào coi ảnh chân dung to chà bá
    có thêm số d đ nữa là dzách lầu
  8. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em phải dùng thuốc tránh thai và bao cao su cẩn thận hơn, đừng chủ quan
  9. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    ko biết chú đối tượng mới thế nào, a thì ko phát thai nhiều có nguy cơ vô sinh==>nhỡ lấy về ko đẻ nữa thì toi mà sống thử với nhau 4 năm rồi ==> đã có chồng ==> theo quan niệm của a gái đã sống thử tức là đã 1 đời chồng, gái sống thử chỉ khác gái đã có chồng mỗi tờ giấy chứng nhận kết hôn ( thực tế là vợ chồng, trên giấy chưa)
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Đây chính là lý do để mình chọn gái trinh làm vợ.
    Việc vào bệnh viện thì bạn ko nói ra thì ai biết nào. Nhưng nếu nhìn cái chóp ở ngực thì cũng hơi nghi ngờ đấy.
    Em chủ topic cho hỏi làm cách nào để cho ảnh cỡ lớn làm avata vậy:
    [​IMG]
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 06/09/2009

Chia sẻ trang này