1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em Phải Làm Sao...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi never_net, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never_net

    never_net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em zới ấy wen nhau được 1 năm rưõi. Tình cảm tụi em đẹp và hạnh phúc lắm, nhiều người bạn nói rằng em rất là có diễm phúc. Ấy tuy không cao nhưng dễ thương và hiền, nói năg nhẹ nhàng và không chảnh, nên ai cũng thích. TC của tui em vẫn có nhiều lúc hiểu lầm dẫn tới chia tay. Nhưng chỉ được vài ngày là làm hoà liền. 5 tháng trước e và ấy có nhiều rắc rối lúc đó e chưa có xe để chở ấy đi chơi, ĐT thì cầm liên tục, nên hok nt hoặc gọi Đt cho ấy được. Zậy nên ấy đi chơi zới người khác . Sau khi nghe người bạn nói zậy e buồn lắm. Thế là tụi e quyết định chia tay để ấy được cuộc sống khác. 2 tháng sau ấy bị người ta đá và nt nói chuyện lại zới em. Ấy muốn quay lại. Em không hề zận hay ghét vì đã bỏ em. E chấp nhận, thế là tụi e trở lại như xưa. zui zẻ và thương nhau thật lòng. E lo lắng cho ấy mỗi khi ấy bệnh và ấy cũng đối xử lại zới e như zậy, Ngày lễ nào e zà ấy cùng đi chơi và không wên tặng woà, tụi em cũng có những chuyến picnic tết xa nhà bên nhau thất zhạnh phúc.ấy cũng đã cho e những thứ mà e gọi là lần đầu tiên, một người con gái thật tuyệt. tình yêu đẹp phải không mấy anh chị. Nhưng thật buồn là tình yêu của tụi e chỉ đẹp tới số 14. zì ngày 14-2 valentice là tụi e chia tay vĩnh viễn. hôm đó chỉ zì hiểu lầm nhau. ấy đến muộn vì đã mua cho e hộp woà, vì e đã hiểu lầm và hok pek nên đã bỏ mặc ấy ở lại chỗ hẹn... hôm sau e lên yahoo pmm ấy và sr thì ấy kiu có gì thì cũng chia tay thôi ... vì ấy sắp chuyển nhà hum muốn làm em pùn ... em chấp nhận... và kể từ hôm đó, em nt thì ấy lạnh nhặt với những tn trả lởi lại. rủ ấy đi dạo thì ấy kiếm cớ hok đi...lúc e bị tai nạn xe, ấy hok hỏi thăm mà bỏ mặc..Không có gì đáng nói đến hôm nay...em thì chở đứa e gái đi chơi cùng đám bạn thì ấy cũng đang wen bạn của e. thấy e chở gái ấy tưởng là pồ mới e, ấy nói xấu e cho người bạn trai mới. và làm những cử chỉ tình tứ bên bạn trai mới trước mặt e và mọi người, lúc đó e suy nghĩ và buồn lắm nên đã té xe...cũng như lần trước ấy chỉ nhìn mà hok nói gì và còn cười nói zới đám bạn là e ngu. em buồn lắm chĩ biết tâm sự zới mấy anh chị trong đây thôi. em phải làm sao đây. thật sự chia tay nhưng lúc nào e cũng lo lắng wan tâm ấy xem ấy zui hay pùn thôi. anh chị tư vấn cho em pek nha. em tks mấy anh chị nhiều .
  2. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ừ , khóc đi em
    dịu đi nỗi buồn.
    tan rồi
  3. never_net

    never_net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ừak. chắn zậy thôi.. em không ngờ ấy lại thay đổi tính nết như zậy. nhưng e zẫn họk thể wên ấy được. nhiều đêm e thức trắng zì suy nghĩ đến ấy. ấy đã cho e hết tất cả những gì mình có. Zì ấy đã cho em những thứ e chưa piết. nên em cáng khó quên. mối tình đầu có phải như zậy hok anh.
  4. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Um, để nỗi buồn tan biến đi, với 1 đứa như thế hối tiếc làm gì. Sẽ nhanh tìm dc ng bt trân trọng tình cảm của mình thôi.
  5. never_net

    never_net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    zậy mấy anh chỉ cho e làm sao để quên ấy mà hok cảm thấy đau và puồn. em cũng tính hum nay chơi xỏ lại ấy. em tính nói trứoc mặt bạn bè ấy zới em từng làm gì ân ái thế nào. nhưng nghĩ đến thì lại thấy buồn hơn. có phải hok mấy anh
  6. Rodriguez

    Rodriguez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chia tay cho đáng mặt thằng đàn ông đi bác
  7. never_net

    never_net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ừak... em sẽ tạo nhiều thời gian bạn rộn để wên ấy và sẽ xoá sđt của ấy vào sổ đen. nhưng kỷ niêm em sẽ cho vào quá khứ... em nghĩ trên đời này sẽ có người tốt hơn ấy nhiều.. ấy hok phải là số 1. :(
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzz!
  9. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    2 bạn chia tay rồi thì còn gì mà đáng mới chả không đáng mặt đàn ông ?! . Mà mình thấy bạn nên bỏ cái ý nghĩ "nói trứoc mặt bạn bè ấy zới em từng làm gì ân ái thế nào" đi cho tôi nhờ , đàn ông con trai ai lại làm trò tiểu nhân (1 cách lộ liễu) thế , bạn bè bạn phải đứa 3 phải thì còn chưa sao chứ gặp phải đứa biết nghĩ thể nào nó cũng đánh giá bạn hèn , đểu đấy . đăng nào cũng chia tay rồi , ra đi đường hoàng sao phải xoắn . Muốn chơi xỏ lại thì....kiếm em khác tình tứ trước mặt gái cho nó tức chơi....
  10. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bây giờ hay có cái kiểu thất tình nên xin tư vấn nhể..chẳng biết phải tư vấn gì nữa..mà ko hiểu sao chú nào nên hỏi tư vấn cũng kể lể về cái ngoại hình của gái ...nào là gái của em xinh , cao,....học giỏi, con nhà lành ...nói ra làm cái quái gì chứ..chẳng giúp tư vấn hay hơn tẹo nào mà chỉ tổ làm cho anh em trong cốc phát thèm

Chia sẻ trang này