1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang.sexy, 15/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhtrang.sexy

    quynhtrang.sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã có cảm giác khó thở và đau nhói tận sâu trong tim rồi nhưng em không vào đăng nhập được nên ko thể nhờ mấy anh chị tư vấn giùm em. May quá hôm nay vào lại được nên có lẽ hôm nay sẽ là ngày may mắn của em. Các anh chị nào online thì mau mau giúp em gái với nhé.
    Em quen zai qua mạng ạ Zai em sinh năm 88, em 92. Zai em làm giám đốc cho 1 chi nhánh công ty bảo vệ, em thì chỉ làm 1 công việc bình thường n vì em là cổ đông cho 1 công ty nên em rất thích tiếp xúc với những người thành công để học hỏi kinh nghiệm. Hơn thế nữa, nhìn zai cũng khá vừa mắt, em ko nuôi hy vọng sẽ đi đến vấn đề tình cảm n thực sự cũng rất thích zai về vóc dáng ngoại hình.

    Một lần thấy có cái tên lạ nhấn like stt của em, theo thói quen hễ ai like em 1 cái em sẽ qua like trả 1 cái. thấy avatar và thông tin của zai em rất kết nên em đã chủ động làm quen zai trước, em nhắn vào tường zai: Em chào anh và chạy về fb em nghe ngóng, chưa đầy phút sau đã thấy zai qua tường em nhắn lại: chào em, thế là em với zai nói chuyện. Zai hỏi e sao ko đăng ảnh cho zai biết mặt thì em nói ko thích, nếu zai mún thì vào yahoo rùi em cho wc. Zai hỏi em nick chat rùi 2 đứa vào yahoo. Zai hỏi em wc thì em đồng ý và zai gọi cho em: Lúc wc 2 đứa cùng hiện lên zai ngắm em 1 lúc rồi thốt lên: Em dễ thương lắm. Không ngờ zai cũng mê gái vậy nên em thấy rất bất ngờ, vì trong mắt em nghĩ zai sẽ rất nghiêm túc. Em cho zai ngắm em và nói chuyện 1 lát nữa thì em xin out đi có việc. Zai có vẻ rất sốt sắng hay nt cho em và còn gọi điện nhắn em lên mạng trở lại để nói chuyện với zai

    Lúc đó em chẳng làm gì, có vẻ em rất run sợ vì ko ngờ zai lại thích mình chứ, tính em thì thích chinh phục nên thấy zai vậy em cũng khá bối rối. ko biết bước tiếp mình sẽ làm gì đây. Vì em thực sự ko muốn kết thúc sớm. Đêm nằm ngủ mà zai cũng gọi liền mấy cuộc n em ko dám nghe vì chả biết nói gì. chỉ là em ko thích vội vàng với zai. Thời gian đó em đang cô đơn sống vui vẻ ko vấn đề gì nên em ko thấy làm sao cả. chiều hôm sau zai lại gọi em, lần này thì em nghe, zai hỏi em:
    - Sao em thờ ơ với anh vậy, sao anh gọi e ko nghe máy, anh rất thích em, em có thích anh ko? anh có cảm giác em như đã thuộc về anh rồi còn em thì cứ dửng dưng. Thấy zai nói rất thật và thẳng em vừa mừng vừa lo. Ai đời mình chưa sẵn sàng để có tình yêu thì nó lại đến bất ngờ nên em thấy vui và choáng ngợp. Cộng thêm cái khoản rất thần tượng zai nên em sững sờ đến ko nói đc gì. Em vội cúp máy...Zai gọi tiếp n em cũng k nghe.
    2 ngày sau zai lại gọi và lần này em alo rất bt: chả vờ vậy thôi và zai với em đã buôn với nhau rất lâu. Ko biết zai nc thú vị hay zai thích e hay vì sao mà nói mãi cũng k thấy chán... rồi zai nói muốn gặp em - em đồng ý
    Kể từ lúc gặp zai là kể từ lúc đó em bị cuốn vào cuộc sống của zai. Cả những buồn vui hạnh phúc và thất vọng. Rất nhiều cảm xúc đã diễn ra trong em. Zai rất giỏi từ việc kiềm nén cảm xúc của cả 2 và biết cách tạo ra cho em sự hưng phấn khi cần. Em yêu zai đến chết ngất. Và từ 1 cô gái tự tin nhiều chàng theo đuổi em mau chóng tự nguyện thành cái đuôi bất đắc dĩ của zai. Em hờn ghen và kiểm soát zai ngặt ngèo thậm tệ. Nhiều lúc tự ngẫm đặt em vào địa vị của zai em thấy cũng muốn điên lên. Em từ việc từ chối dẫn zai về nhà giới thiệu bố mẹ làm zai rất buồn và rồi chính em lại tự nguyện muốn zai về ra mắt. Nhưng thật ngạc nhiên, trong con mắt em zai hoàn hảo bao nhiêu thì trong con mắt của bố mẹ em. Zai như chả có nhiều giá trị. Em thật sự hoang mang và hụt hẫng. Có lần em hỏi mẹ vì sao? Mẹ chỉ nói: vì mẹ ko muốn con yêu ng ở xa ( vì quê zai em ở nghệ an ) Mẹ ơi, xa thôi pk mẹ? anh ấy nói sẽ về hải phòng để mở thêm chi nhánh mẹ à. Mẹ thậm chí k nói gì mà còn rất dửng dưng. ****** cũng k thích đâu, con liệu sao đó mà cắt sớm cho mẹ. Nhưng mà mẹ ơi, con yêu anh ấy?!! Mẹ: Yêu gì mà yêu, chưa gì mà đã yêu, mẹ bảo cắt là cắt, còn đâu tùy con. mẹ ko ý kiến. Trời ơi, mẹ làm con muốn điên đấy mẹ à....thôi đc từ giờ ko nói gì xin ý kiến gì nơi mẹ nữa

    Có lẽ mẹ càng cản em lại càng muốn lao vào như con thiêu thân vì em vốn rất bướng. Và vì e thấy zai chả có gì để chê cả. Hôm ăn tối ở nhà em, lúc đó em chỉ chạy ra chỗ làm giải quyết 1 chút việc lại về ngay nên em ko biết bố và mẹ đã nói những gì hỏi zai em những câu hỏi gì. Chỉ biết lúc em về thì k thấy mẹ bảo: bố con đi nhậu bên bác hàng xóm mẹ ăn xong rồi con và bạn cứ ăn tối đi. 2 đứa ngồi ăn và em thấy ko giấu được nỗi buồn, 1 phần về công việc chỗ làm chưa đc gq xong em đang lo, 1 phần vì ko biết thế nào mà chỉ còn 2 đứa ngồi vs nhau trong bếp thế này. Hỏi zai em thì chỉ thấy cười và cười. Nói em ăn nhiều nè, gắp thức ăn cho em nữa và nhìn vào mắt em thấy da diết lắm. Zai em hay khóc nhè bên em e thấy zai khóc nhiều lần rùi nên mắt zai khi nào cũng ướt và đỏ đỏ. Công việc thì bận nên em thương zai lắm. Những lúc như thế là những lúc em thương zai thật nhiều và em chỉ muốn hy sinh hết tất cả để zai em đc thoải mái vui vẻ là em vui rồi

    Nhưng sự đời đâu có trôi chảy như em mong muốn. Ko biết có phải do 2 đứa 1 trường phái hay do cái gì nữa mà em thấy những mối quan hệ xung quanh zai ko làm em yên tâm 1 chút nào khi xa zai. em xét nét zai và kiểm soát ... khi thấy em quá đà zai góp ý thì em nói em sửa n đâu lại hoàn đấy và giờ đây em thấy zai dùng biện pháp mạnh đó là ko thèm gọi điện cho em nữa, ko nhắn tin và dường như muốn loại em ra khỏi cuộc sống của zai 1 cách tàn nhẫn thì đúng hơn. Em cảm thấy tất cả đảo lộn, zai coi em như 1 con rối để hành hạ thì đúng hơn. Zai cười trên sự nhớ nhung của em. Zai luôn bận rộn n khi em hỏi zai còn thương em ko còn muốn tiếp tục yêu em ko thì zai nói có. Khi zai trả lời có thì em cũng k biết nên làm thế nào bởi giờ đây có hay ko cũng chẳng có gì thay đổi cả. Zai ko quan tâm em nhiều hơn chút nào. còn nói em phải biết thông cảm cho zai nếu ko sau này ko thể nên vợ nên chồng đc.

    Thực là em chưa muốn lấy chồng n cái thái độ của zai làm em bỗng dưng muốn lấy chồng ngay lập tức - em sợ mất zai mà.
    Em đang từ bướng bỉnh ko chịu nghe lời mà giò bị làm cho ra khốn đốn. Zai nói em đừng khóc zai thấy đau lòng muốn em hãy vui lên n sao em vui đc
    Nếu zai ko yêu thì nói 1 câu có khi em ko phải đau đớn thế này. Zai ko bao giờ nói :((
    Chỉ vì em yêu zai nên em mới vậy
    Em dường như mất hết cả lý trí - Sự tổn thương càng ngày càng lớn và em ko biết phải chia sẻ cùng ai.
    em mong được các anh chị có kinh nghiệm giúp em trở về trạng thái tự tin để biết zai có thực sự yêu em và muốn đến với em hay chỉ vui chơi qua đường
    GIÚP EM VỚI NHÉ - MẮNG CHỬI GÌ EM EM CŨNG NGHE NHƯNG XIN ĐỪNG BỎ RƠI EM. VÌ EM ĐANG CẢM THẤY TẬN CÙNG CỦA ĐAU KHỔ
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn bớt lại các nhận định cá nhân và tóm gọn các sự việc được không?

Chia sẻ trang này