1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm thế nào đây các bác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dementia, 09/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em vốn dĩ là gà nhưng nhờ biết được tuyệt tình cốc này nên đường lối cưa cáo của em cũng không quá mức khó khăn các bác ạ. Tự nhủ chỉ lên đây đọc bài của các bác xả stress nhưng tình yêu vốn dĩ phức tạp như cái vốn có của nó rồi, em đang rất bối rối. Hôm nay em phải mò mẫm lên cốc để nhờ các bác giúp.

    Sơ lược về em và cáo: em và cáo cùng là sinh viên năm cuối. Em thì ngoại hình, gia cảnh, học tập đều bình thường, có chút tài lẻ là ca hát... Còn cáo thì nhìn cũng được, mấy thứ khác thì cũng bình thường nhưng có điều học giỏi hơn em các bác ạ. Đã yêu nhau được 2 năm và chưa tới z ạ. Và cái khó của tụi em là gia đình tụi em cách nhau khá xa nên ra trường nếu cáo không xin được việc làm ở thành phố thì có lẽ cáo phải về quê.

    Hôm qua, đang yên đang lành, cáo buzz em, cáo có nói:"cáo rất khổ tâm, đã cố gắng yêu em, nhưng trái tim và lý trí không cùng nhịp đập, bây giờ cáo chỉ muốn học để ra trường làm kiếm tiền giúp gia đình, cáo không muốn yêu em nữa nhưng vẫn muốn em chờ đợi, cáo hỏi em cáo có ích kỉ không, mình tạm không quan tâm về nhau nhé, etc... Ngay lập tức thằng em các bác đồng ý, ngồi ngẫm nghĩ mình đã làm gì sai nhỉ hay cáo có thằng khác...?

    Nhưng vài tiếng sau, cáo lại pm nói là cáo nói vậy là do mệt mỏi với học tập, cáo không muốn em buồn và suy nghĩ nhiều, cáo hỏi em có buồn không, cáo sẽ buồn nếu em buồn, mình vẫn cứ như bình thường anh nhé. Thằng em tỏ ra vui vẻ, anh không buồn đâu, cứ làm những gì em thích... Nhưng trong lòng thằng em lại rất đau ạ.

    Em cũng biết sơ qua cách xử lý nhờ các ca giống thằng em. Nhưng sao em vẫn muốn mò lên cốc này để các bác ném đá ạ. Tình hình ca em ra sao và em phải làm thế nào đây các bác :(
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Ca này thuộc dạng sổ mũi hắt hơi thông thường sẽ tự khỏi.
    Các cô các cậu sinh viên đang tuổi học tuổi yêu nên không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Cuối tháng có viện trợ không hoàn lại nên phơn. Giờ sắp phải ra trường, bảng điểm thì be bét, nghĩ đến việc vác cái CV không mấy hoành tráng đi xin việc cảm thấy nản nên cảm thấy stress là đương nhiên
    Chịu khó thủ dâm tinh thần cho nhau đi, giảm stress. Nếu có thể vác gái len giường làm vài nháy. Biết đâu cảm giác đê mê do nhục dục đem lại lại làm cáo quên đi chuyện học hành công việc.
  3. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thủ dâm tinh thần bằng cách nào đây bác... Bác có thể chỉ thằng em được không :(
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú có muốn anh bonus thêm khoản quay tay nữa không? Anh còn biết cả 102 tư thế cơ.
    Đùa với chú cho vui. Bệnh đâu thì chữa ở đó. Cái này mà chú cũng hỏi anh thì xin việc bị out là cái chắc. Thô quá
  5. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu ý bác rồi, bây giờ phải lam cho nhau sướng đúng không bác. Nhưng thằng em quyết định bơ gái rồi, không biết đúng bài không nữa...
    Xin việc bị out thì em xin tiếp, thất bại nhiều rồi nên thất bại nữa cũng không sao ợ
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú mày hâm àh. Giờ nó đang cần chú thủ dâm tinh thần mà lại bơ nó.
  7. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tại em cũng đang điên bác ạ, cáo kêu không quan tâm về nhau nữa nên em chiều theo ý cáo nên em bơ luôn. Vậy mai em sẽ liên lạc lại xem phản ứng cáo thế nào. Bác nói vậy em mới ngộ ra nhiều điều:(
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú ngộ ra cái gì? Đang yên đang lành tự nhiên lại oánh rắm. Chú thử điều tra xem gái có bóp thêm trym của thằng nào nữa không.
    Dạo này trên 4room này có nhiều chú nhú sừng hươu lắm lên anh đa nghi.
  9. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Chú mày năm cuối mà non quá. Gái đang cần một thằng đàn ông đích thực, một chỗ dựa về tinh thần. Mà chú mày thì cứ như thằng trẻ con to xác. Đừng để bị cuốn vào cái cảm giác chán nản của nó. Phải cho nó nhìn thấy cái gì tươi sáng một chút. Chú mày năm cuối rồi thì đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa?
  10. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @bác super: hiện tại là em cũng nghi khoản này lắm, gần đây cáo có 1 số biểu hiện lạ là đi chơi với em thì hay nhắn tin, đi dạo với em thì kêu hít bụi mệt... Có 1 điều mà em chưa trình bày với bác là cáo có 1 vài vệ tinh ạ.
    @bác yeu trong sang: nói chung gia đình em cũng chuẩn bị chỗ làm cho em khi ra trường rồi. Nhưng thật sự em không thích chỗ đó, em muốn tự em kiếm thôi. Vì một phần xin việc cho em cũng tốn tiền chạy nữa:(( nên em ra trường là xác định vác mặt đi xin việc thôi, nên tương lai hơi tối chút :(( Em cũng nghĩ có khả năng đây là lí do ợ

Chia sẻ trang này