1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm thế nào đây các bác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dementia, 09/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hay là bác ít quan tâm quá
  2. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một ngày một ít, với giai đoạn sắp ra trường hai đứa cũng bận nhiều việc lắm... Em hiểu nên cũng thông cảm, động viên, 1 tuần đi chơi 1 ít à, chắc cáo cũng hơi chán..
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đẽo gái như chú thì có mà đau cả đời.
    Quan điểm của anh là nó thích nắn gân hay hấp háy với thằng khác cũng kệ mợ nó .

    Bóng gió thể hiện cho gái thấy rằng . Nếu em cảm thấy xoắn với anh không còn hứng nữa thì em cứ tự mà ngược .Anh cũng còn nhiều việc phải làm và nhiều chỗ để vui.
    Tất nhiên là khi nó ới đi lượn thì vẫn sẵng sàng .Và làm sao cho nó cảm thấy khi đi bên mình luôn tìm được cảm giác yên bình ,ấm cúng thế là thành công .Anh đảm bảo gái hết giở trò đòn vọt chú ,nắn gân chú.

    Đấy là với trường hợp yêu đương ,ôm xoắn vui vẻ .Còn với trường hợp chăn gái để nó thuộc về dòng họ nhà mình thì chống chỉ định với bài đó.
    Trường hợp này thì phải quây lưới ,nuôi nấng tử tế.
  4. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    theo e chủ top trả lời đồng y như vậy là chuẩn đấy

    = chứng nè

    Nhưng vài tiếng sau, cáo lại pm nói là cáo nói vậy là do mệt mỏi với học tập, cáo không muốn em buồn và suy nghĩ nhiều, cáo hỏi em có buồn không, cáo sẽ buồn nếu em buồn, mình vẫn cứ như bình thường anh nhé. Thằng em tỏ ra vui vẻ, anh không buồn đâu, cứ làm những gì em thích... Nhưng trong lòng thằng em lại rất đau ạ.

    chú thủ dâm tinh thần nó = cách, kệ nó thích làm gì thì làm, e vui a cũng vui

    nhưng đừng có bơ lác nó, tối nt vẫn quan tâm, nói hôm nay a vưa đi uống riệu về

    vui lắm :-*.

    lâu lâu hỏi xem nó suy nghỉ thế nào rồi... nhớ là tt phải lac quan yêu đời, nghỉ cho mình trước

    rồi mới đến nó


  5. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp em, kính các bác cốc bia :)

    Tối hôm qua em đã quyết định không bơ cáo nữa, mà bắn cáo vài tin nhắn hỏi thăm trên tinh thần không xoắn xít, cáo không rep thì thôi vậy... Vậy mà không ngờ cáo rep ngay lập tức các bác ạ. Nhắn được vài tin thì thằng em chủ động dừng và chúc cáo ngủ ngon, cáo cũng chúc lại với thái độ rất vui.

    Sáng nay lên lớp gặp cáo, thì cáo có nhìn em cười tít mắt, thằng em sướng lắm ạ :). Thú thật thì mấy hôm trước em cũng xoắn lắm các bác, lên cốc lật lại mấy bài sấm truyền của bác cong050 "gái đã ngu rồi......", với topic của bác antihack thì thấy có nét giống ca em:( nên em quyết định áp dụng bài bơ lác gái. Hên là ca em là ca hắt hơi sỗ mũi thông thường như bác superdream nói, chứ không em rập khuôn là tẩu hỏa nhập ma rồi. Lần nữa em xin cảm ơn các bác đã vạch đường chỉ lối cho em:D
  6. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Update tình hình!

    Hôm nay nghe lời các bác em xúc tiến rủ cáo đi chơi luôn, cáo đồng ý. Thằng em vui lắm, xong tự nhiên vài phút sau cáo nt: "anh đi chơi nhiều với em, không sợ không quên dc em ah". Em trả lời: "Thấy vui nên rủ em đi thôi. Em vậy, bỏ em một mình anh không yên tâm". Cáo rep: "vậy anh yên tâm đi". Nghe vậy em bấn lắm rồi các bác, cảm giác xoắn trở về. Các bác giúp em :(
  7. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú đối đáp ngố quá! Gái nó đang muốn nâng giá,làm nũng với ngy tý mà chú rep kiểu đó ko khác gì tạt nước vào mặt nó. Có vẻ chú nhầm lẫn khi gái chưa và đã là ngy nên chú thẳng tay dìm hàng,hạ giá gái.
    Rút kinh nghiệm,lần sau e nó thích lên sàn hay đu trực thăng thì chú cứ để nó thoải mái tý.
  8. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Thấy vui nên rủ em đi thôi. Em vậy, bỏ em một mình anh không yên tâm". Cáo rep: "vậy anh yên tâm đi".

    sao chú k nt là thấy nhớ nên rủ nó đi.

    vui cái gì

    Cáo rep: "vậy anh yên tâm đi".

    chú nt lại thế nào. nếu mà như a thi a nt lại là

    em thật sự không sao thì a mới yên tâm

    chú nt như thế thì có phải là nuột không.
  9. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chắc em thấm nhuần tư tưởng cụ Quac rồi bác ạ, từ ngày yêu nhau đến h em toàn nhắn tin vậy thôi :(, cái kiểu chỉ thể hiện mấy cái câu tình cảm khi đang gần nhau thui ợ. Nhiều lúc gái cũng thấy chán vì cái tính này của em :( cáo bảo: hồi xưa cáo thích em cũng vì em lạnh lùng như ngói ợ. Nhưng hình như em làm quá rồi, đang làm cáo chán chăng...
  10. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nó chán chú mẹ rồi

    các chú suốt ngày cứ quác quác

    lanh lùng thì boy ra lạnh lùng, ngay cái cách nt cũng như boy

    các chú đã bao giờ nghỉ bắt đc vị gái chưa hay để cho nó bắt vị

    các chú đi chơi với con nào cũng thế thôi. phải nghỉ cách đọc đc vị của nó

    đọc đúng vị là nó sẽ tự khắc nghe lời hoặc đúng điểm yếu thì nó mới sợ

Chia sẻ trang này