1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm thế nào đây các bác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dementia, 09/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa cái bài bơ bơ cáo cáo thích lắm và có vẻ rất vui nên yêu em. Nhưng sau khi yêu rồi, gái toàn đọc vị dc em thôi, chắc lộ bài rồi nên cáo chán... Áp lực bây giờ nhiêu quá, em cũng xác định là lo cho tương lai em trước nhưng vân quan tâm cáo, nhưng có 1 điều em không hiểu là hình như lửa yêu em đang giảm dần thì phải :( Hay em kệ vậy để cáo tự do thời gian đây... thật khó xử các bác nhỉ?
  2. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    để nó bắt thóp mẹ rồi. bây giờ nó chán

    nghỉ cách lật lại thế cờ đi, đừng có áp dụng bài bơ lác

    bài này rất dễ đọc vị

    bh cứ rủ nó đi chơi, để ý trong lời nói của nó mà đọc vị

    a nt với ny đến nổi a biết trước tin nhắn sau nó sẽ nt gì rồi

    :))
  3. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú áp dụng sách vở một cách máy móc. Các bí kíp có thể giúp các chú nâng cao tay nghề để cưa đổ gái,nhưng ko thể dùng cách Cưa để Giữ gái được nhé!
    Yêu như tuổi chú bây giờ chỉ là tình yêu bọ xít,yêu để thỏa mãn tò mò và "để được như người ta" thôi.
    Cho nên bây giờ là SV năm cuối rồi,sắp tốt nghiệp,phải tự tay đi kiếm cái bỏ vào mồm rồi nên gái nó có đôi lúc chênh vênh,tâm lý thất thường ko ổn định cũng là điều bình thường thôi mà. Vì vậy 2 đứa cứ an ủi,động viên nhau đi. Còn tới được đâu thì tới. Chú chưa lo được cho cái thân mình,càng chưa thể lo cho gái được,nên chưa nên nghĩ xa xôi quá. Lo kiếm cơm mà xơi,kiếm USD nhét ví đi đã.
  4. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Chú gà trả bài rất ngu, câu cú thì ngắt dòng không chuẩn mực quy phạm gì! Thấy các anh vấn thì cũng học đòi le ve.

    Vị của gái chỉ có các gà mới nghĩ cách để bắt, vì cơ sở nhận thức thiếu nên lúc nào cũng loay hoay nghĩ gái đang ntn, tại sao nó thế, hoặc gái nó thuộc thể loại gì thế mà không hiểu ý mình??. Nhưng thực chất là gái đang ốm, mệt có khi phát ngán các gà lên bởi các gà cứ "quẩn" lấy gái.

    Mà các gà không biết quấn lại cố tỏ vẻ cành cao, ra văn lạnh lùng hay bí hiểm thì lâu dần gái nó cũng phát vãi vs các gà vì tưởng các gà bị... dở hơi hoặc có vấn đề về sinh lý. Cuối cùng gái cũng chạy bay cả váy.

    Việc đọc vị chỉ là 1 yếu tố thoáng qua, cái cốt là sự thể hiện của 1 thằng đàn ông. Thoải mái (hồn nhiên) cũng được đánh giá là tự tin. Có lập trường (mặc dù đôi khi cũng sai lè lưỡi ra nhưng cha cố bảo thủ) gái cũng đánh giá là cái thằng mạnh mẽ. Đấy mới chính là những điểm gợi mà nhiều chú gà không biết lại tưởng rằng đấy là trò lố, cách không nên làm v.v.v.

    Hiểu chưa mà cứ quác quác[r23)]
  5. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên vãi. không ngờ giáo sư máu luyện lại để ý đến bài mình mà quate

    hân hạnh ^^. anh có học đòi hay không k liên quan đến nhà chú. chú chỉ cần biết là

    chú tuổi luyện :D

    cái chú nói là chỉ có gà mới đi đọc vị người khác thôi chứ gì. còn chủ yếu là cốt cách của

    thằng đàn ông.

    Vị của gái chỉ có các gà mới nghĩ cách để bắt

    =)) vãi hà t này đảm bảo ngoài đời cực ngu + rất dễ bị lừa.

    thế chú nghỉ là pro đi tán gái sẽ không động não lên suy nghỉ xem cáo nó đang nghỉ gì ak

    hay tự côt cách t như chú là nó thích rồi. đọc vị giúp mình hiểu rõ về nó + nắm bắt đc

    tâm lý cái này ai cũng cần chứ k chỉ mỗi việc đi tán gái.

    vì cơ sở nhận thức thiếu nên lúc nào cũng loay hoay nghĩ gái đang ntn, tại sao nó thế, hoặc gái nó thuộc thể loại gì thế mà không hiểu ý mình??. Nhưng thực chất là gái đang ốm, mệt có khi phát ngán các gà lên bởi các gà cứ "quẩn" lấy gái.

    Mà các gà không biết quấn lại cố tỏ vẻ cành cao, ra văn lạnh lùng hay bí hiểm thì lâu dần gái nó cũng phát vãi vs các gà vì tưởng các gà bị... dở hơi hoặc có vấn đề về sinh lý. Cuối cùng gái cũng chạy bay cả váy.


    chú đang giải thich cho cái chỉ có gà mới đi đọc vị gái ak

    chú có giải thích thế nào thì ngay từ cái câu đầu tiên đã thấy ngu rồi

    cái cốt là sự thể hiện của 1 thằng đàn ông

    mỗi người mỗi kiểu riêng, các chú suôt ngày bầy cho các bạn học theo cái này học theo cái

    khác, thế ai cũng giống ai ak, QUÁC QUÁC, chối tai vãi

    anh hỏi chú khuyên các bạn lên đây lập pic

    nào là gặp 1 tuần chỉ nên 2 lần không nên nt nhiều rồi là tặng quà 1 năm 2 3 lần thôi

    thế cốt cách của t đàn ông là như thế ak. =))

    tóm lại

    đuỵt cần hiểu m nói gì. nhưng a biết là m rất VÍP
  6. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác hecurles và virvu đã chỉ ra cái dốt của thằng em ợ. Em biết mình cần làm gì rồi, có tin gì mới em sẽ update ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nói chung mấy ý của các bác cũng có những điều để gà như em suy ngẫm đấy chứ, em sẽ chắt lọc để vận dụng ra chiến thuật hợp lý trong tình cảnh của em. Nên các bác không cần phải ném đá nhau vậy đâu, mỗi người 1 lập trường, 1 trường phái tán gái không giống nhau mà ^^
  7. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Hầu hết mọi người đều chấp nhận thua cuộc ngay khi họ sắp thành công. Họ dừng lại ngay trước vạch đích, cách chiến thắng chỉ một bàn chân.

    Bài của anh tuy bị ẩn nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì anh biết, đôi khi chính bản thân anh cũng không ý thức được những hành động của mình có ý nghĩa như thế nào.

    Việc chú em bị "đá" sẽ rất đau, có lúc cảm thấy tuyệt vọng nhưng chú em cần phải suy nghĩ và có 1 hướng đi thật chín và suy nghĩ thấu đáo:

    1/Gái em mới ra trường về tư tưởng cũng chưa có nhiều, có chăng chi chỉ là những tư tưởng mới lớn 1 suy nghĩ cho tương lai cái mà cả 2 em hiện ở thời điểm này chưa chu cấp được cho nhau vẹn toàn.

    Gái em năm cuối có lẽ anh tính không nhầm thì tuổi cũng cập kê ở lứa 22-24 gì đó. Gái nó xa em 1 phần là tình cảm 2 bên có phần nhảm, gái cảm giờ đã có lông cánh đủ để bay nhảy mà phục vụ bản thân rồi mới đến những "người" khác sau. Trong đó có chú em.

    Gái cho chú "out" cũng 1 phần do chú em, nhưng phân nửa còn lại là ở gái suy nghĩ chưa thấu. Gái cũng đang cần 1 khoảng lặng để nhìn lại và đong đếm tình cảm của 2 đứa. Vậy nên bài anh mới pốt hôm qua anh nghĩ chú em cũng chưa có động thái gì để xúc tiếp cho 1 cuộc tình mới hay đã "manh nha" điều gì để níu lại.

    Nên chú em cứ để cho nó nghĩ chán chê, bản thân mình thằng đàn ông cũng cần phải lo cho cuộc sống có thể không cần gái nhưng không thể thiếu gái. Nếu cần 1 cơ hội quay về, hãy chuẩn bị cho ngày đẹp trời, lễ, kỷ niệm hoặc ở mùa trung thu năm nay sau đó chọn đúng giờ + thời điểm thích hợp rồi gặp gái. Còn lại cứ lim dim mà vui vẻ + làm mới bản thân, có thể xem phim 1 mình, ăn hàng 1 mình, chọc bida bét nhè 1 mình, mua hàng 1 mình v.v.v làm bất kể điều gì 1 mình mà chú em cảm thấy bản thân mình được vui vẻ và tốt lên. Không được manh động hay có suy nghĩ tiêu cực.

    Khi nó chán, bất chợt buông lời chia tay thì dăm bảy ngày sau nó cũng điên loạn vì chú. Là kẻ buông tay hay đứa nhận lời đều có tâm lý chung như vậy.
    Nhưng cũng không vì thế mà gái bảo em thèm, chú lại cho ăn ngay. Giờ là thời điểm bỏ đói, cho gái rệu rã rồi chú bất chợt xuất hiện mà phóng tình ở 1 diện mạo mới: đẹp zdai, bảnh tỏn mà cũng đầy sắc sống..

    Hơi dài, đến 2
    2/ Trong khoảng thời gian chú và gái yêu nhau. Liệu chú có đảm bảo được rằng gái đang không thèm thuồng hay buông đuôi với zdai nào khác không? Nếu có và ở thời điểm này chú nghĩ gái thực sự không cần chú. Vẫn vui vẻ và có ngay zdai khác cận kề thì chú cần loại ngay trường hợp này cho anh để khỏi tốn mực của các anh cũng như công sức lẫn tuổi xuân của chú.

    Lúc này anh có câu khác tặng chú:
    Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu!


    Hãy bỏ đi, thất bại lần này thêm 1 kinh nghiệm sống cho chú.

    3/ Nếu chú thực sự là kẻ vô tâm, thời điểm này gái đang gặp chuyện khó khăn gì đó trong gia đình nhưng chú không biết, thì chú cần phải tìm hiểu rõ rồi tìm cách động viên an ủi gái ngay. Đừng để nó héo mòn thì chính chú sẽ là thằng nhận được những bông hoa đã rũ.

    Trên anh có mấy lời động viên chú. Suy nghĩ phân tích chín chắn và tìm hiểu lý do mà gái rũ chú ở thời điểm này. Sau đó chú đến rồi phân tích cho gái hiểu rằng chú cũng sai mà gái cũng chưa đúng để cư xử sao cho hợp tình người.
    Gái đá chú, tuy đau. Nhưng điều chú cần phải làm cho gái biết để sau này nếu 2 đứa không đến được với nhau nữa là:

    Ngày ấy, chú cũng đã "cống hiến" hết mình rồi đấy chứ. Có hay chăng là gái không thấu để bỏ lỡ 1 thằng như chú mà thôi ..

    Thôi anh phắn..
  8. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em cảm ơn bác virvu! Em xin update tình hình ợ, ngày hôm qua, biết được tin cáo bệnh, tiếp thu ý kiến các bác em vẫn quan tâm bình thường, hỏi han chia sẻ... nhưng tất cả em nhận được từ cáo chỉ là số 0 tròn trĩnh. Dường như cáo rất kiệm lời, khi khỏe rồi cũng không nhắn tin lại cho em. Thằng em nản, thôi thì kệ vậy.

    Chiều nay 5h đang ngủ, cáo gọi: "anh ơi, xe em bị hư rồi, trễ học mất (cáo học IELTS), anh cho em mượn xe nha". Mặc dù rất bực, nhưng thằng em vẫn hỏi "Em ở đâu..". Biết được nơi cáo đang đứng, thằng em phóng xe bạc mạn giữa trời mưa Sài Gòn rả rích, rất lạnh cuối cùng em cũng thấy cáo, cáo nở 1 nụ cười gượng gạo. Mặt em vẫn bình tĩnh, không cười, không giận, "khóa xe nè, em đi cẩn thận trễ tí không sao đâu, để xe anh đi sửa rồi tối qua phòng anh lấy". Nói xong, em dắt xe cáo đi. Sau đó, em đi cũng được 1 khoảng, nghe thấy có tiếng gọi, em ngoảnh lại,cáo gọi em hình như cáo muốn nói cái gì đấy nhưng cáo không nói chỉ nhìn em. Thằng em đáp lại: " đi học lẹ đi". Thế là cáo đi... Tối về cáo trả xe ,cảm ơn em và chỉ cười xả giao thôi.

    Như ý 1 bác virvu nói em thấy rất hợp lí, ý 2 thì em không biết vì cáo đi học suốt nhưng nếu biết em sẽ sẵn sàng sút ngay, ý 3 của bác cũng đúng nhưng em nghĩ cáo bị áp lực về tương lai nhiều hơn. Em cũng dự là tạch rồi, nhưng cứ cố, sống cho mình nhưng không buông gái, lâu lâu làm cái tin quan tâm bác nhẩy. Thời gian đầu chắc cũng buồn lắm nhưng thôi kệ, chắc cũng thích nghi được thôi...
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Dot! Lúc cần thể hiện sự ga lăng thì đi thể hiện là 1 thằng bé tí !!!!
  10. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ ném em cho em tỉnh:( thật sự h em biết mình dốt nhưng không biết dốt chỗ nào cả...

Chia sẻ trang này