1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm thế nào đây các bác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dementia, 09/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mạng tạch, anh đắp chiếu ngủ ngay nên chưa để ý đoạn chú đem xe gái đi sửa. Thái độ của chú thế tạm được, anh vote cho 2 điểm. Yên tâm ca của chú chưa tạch ngay, phim còn lướt được vài tập nữa :))
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @Chủ tóp: chú dại quá

    Bị gái quay như dế thế kia mà trong lòng vẫn coi như bt, vẫn phục vụ nhu cầu gái một cách dại dột, vẫn hi vọng trong tương lai gái sẽ về bên chú.

    Gái này thích lợi dụng lòng tốt của chú,thích dựa dẫm, lòng tự trọng thấp. Muốn chinh phục gái loại này chỉ cần 1 câu: "Kệ nó". Càng kệ nó, gái càng nhích lại. Cái mà gái này cần tìm là thằng nào thể hiện được thái độ ko để ý, ko quan tâm và mặc xác nó, vì như thế sẽ kích thích tính muốn thể hiện khả năng của gái, gái càng thể hiện nhiều => gái tự đổ.

    vd:
    "anh ơi, xe em bị hư rồi, trễ học mất (cáo học IELTS), anh cho em mượn xe nha"
    TL: xe a là xe chùa hả e, muốn đi xe chùa ra chùa mà kiếm nhé. Cúp máy.

    Chú cứ như thế mà triển khai.
  3. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Triển với chém như lady thì không ổn lắm, có thể "kệ" gái, nhưng không thể văn theo kiểu không cần ra mặt như thế được.
    Nói chung Lady nói có ý đúng nhưng chưa rõ nghĩa, thôi thì bổ xung vậy:

    Làm gì thì làm, có thể đã hết đường tiến nhưng chí ít phải để đường lui cho bản thân !
    Cách mà chú gì ý nhỉ tạm gọi là chủ thớt đi - đã triển không thể nói là dại gái được, mà là cách thể hiện để gái nó tự hiểu: đã thương thì thương cho chót, không thương đánh gót xong ngay [:D]
  4. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    =)) giáo sư còn biết mặt bạn nào có mụn nữa. vê lờ
  5. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thêm tí văn vẻ cho nó có phần buồn mang mác bác ah :(

    Hôm nay, bệnh cáo vẫn chưa khỏi, thế là cáo nhờ mua đồ ăn giúp. Thằng em cũng ỡm ờ, nửa đi nửa không muốn đi... Thằng em trả lời: "e tự đi đi, vận động tí cho khỏe". Thế là cáo năn nỉ nhờ em. "Tí anh qua". Thế là em mua cáo hộp cơm, trên đường đi, nghỉ cáo đang ốm nên em vào hàng trái cây làm ngay 2kg cam. Đến nhà cáo, em đưa cho cáo hộp cơm và cam. Cáo bảo "cam anh mua a, cho em ah, ngon quá, cảm ơn a". Thằng em cũng không nói gì nhiều cả "em uống đi cho mau hết bệnh", rồi năm lấy tay cáo. Nhưng thật bất ngờ bác ạ, cáo giật tay ra... Rồi bảo thôi anh về đi ăn cơm đi kẻo đói. Thằng em buồn lắm, xách đít đi về mà lòng tức anh ách. Bắn cáo 1 tin:"h em xem a là cái gì vậy???". Nhắn xong tin này thì lòng em xác định là bao nhiêu cố gắng của thằng em đều tạch rồi.

    Khoảng 1 tiếng sau, cáo trả lời lại "Hình như e ko thấy yêu anh nữa, mặc dù em đã từng rất hạnh phúc khi yêu anh, em xin lỗi". Sau khi nhận dc tin này e bình tĩnh viết 1 tin nhắn coi như sắp kết thúc (em có tham khảo bài vấn của bác virvu):

    "Em ah, để xảy ra như ngày hôm nay ko phải do 1 trong 2 đứa. Mà là cả 2. Có gì xảy ra đi nữa thì a cũng không tiếc nuối đâu vì anh đã cố gắng hết mình để dc bên cạnh em rồi. Hãy làm những gì em muốn. Anh cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của anh và em. Nếu còn nghĩ về nhau thì hãy quan tâm nhau bình thường, đến đâu hay đến đó em nhé, đừng tạo khoảng cách cho cả hai. Em sống vui thì anh nhất định sẽ mỉm cười".

    Cáo rep: "ok, vậy nha anh, nên có thời gian để đưa mọi thứ về với tự nhiên vốn có của nó, anh sống vui thì em cũng vui rồi"

    Vậy đó các bác, em dự định sẽ để cáo yên 1 thời gian, trung thu em sẽ rủ cáo đi chơi, để xem tình hình thế nào. Em sẽ update sau ạ. Bác nào muốn ném gạch em thì thoải mái ạ vì em cũng không còn gì để mất rồi :D. Xác định vậy cho nhẹ lòng các bác nhỉ
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn xem kỹ lại, có để nhầm lẫn.

    Thường là chỉ phụ nữ mới có thói sms dài loẵng ngoẵng 5-7 sms liên tiếp, chứ đàn ông có ai nhiều lời qua sms đâu. Nay bạn nói bạn tham khảo bạn virvu, tôi e là bạn nhầm, vì chẳng lẽ đàn ông lại khuyên nhau đi sms dài loẵng ngoẵng hay tâm sự, thổ lộ dài dòng với bạn gái / bạn nữ!!!
  7. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em cũng nhắn tin dài vậy chị Anxi ah, em muốn nhắn hết ý thôi. Em tham khảo mấy ý bác ấy vấn rồi đưa vào hết luôn, 1 lần luôn cho lẹ, chứ không phải bác ý bày em là phải nhắn như vậy, 2 cái nó khác nhau.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này giống như là virvu cho bạn chép bài trong phòng thi rồi lúc ra khỏi phòng thi bạn hoan hỉ nói: "ngoại trừ mấy cái con số 8 nằm ngang thì mình dựng lại cho chẳng đứng hết, nhưng còn lại là mình chép i xì bài virvu."
  9. dementia

    dementia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thì em nói em sao chép mà ^^
  10. hungsaker

    hungsaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nó bỏ chú là đúng rồi. cảm xúc mà chú lấy của t khác đắp vào của mình. hỏng

    các chú nghe các gs vấn nhiều quá tẩu hỏa nhập ma rồi.

    ngay từ cái đoạn đâu tiên chú nt a đã thấy chán rồi. dỡ dỡ ương ương

    Hôm nay, bệnh cáo vẫn chưa khỏi, thế là cáo nhờ mua đồ ăn giúp. Thằng em cũng ỡm ờ, nửa đi nửa không muốn đi... Thằng em trả lời: "e tự đi đi, vận động tí cho khỏe". Thế là cáo năn nỉ nhờ em. "Tí anh qua".

    nó đang bệnh chú phải đến thăm nó nhiệt tình vào chứ. đang này lại nữa đi nữa muốn k đi:-??
    nó cho chú cơ hội cuối cùng rồi. chú thể hiện chán quá

    thôi kệ nó đi

Chia sẻ trang này