1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm thế nào khi e và người cũ vẫn còn tình cảm nhưng lại ko thể quay lại ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhungbong, 16/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungbong

    nhungbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    em la thành viên của diễn đàn đã lâu ... hay vào đọc mọi người tư vấn và nhiều lời khuyên rất có ích cho e
    Bây giờ e đang vướng vào một chuyện rất khó khăn xin mọi người cho e lời khuyên làm thế nào để tốt ạ
    Em và ex của e đã yêu nhau được 5 năm rồi và cũng chia tay đc hơn 3 tháng...chúng e cũng đã tính chuyện cưới xin và về nói trc với gia đình rồi... tình cảm 2 đứa rất tốt thỉnh thoảng cũng cãi nhau nhưng ít khi cãi nhau to vì ex của e rất hiền và nhịn e vì biết e nóng tính ... lúc tức lên hay nói và làm những chuyện bồng bột nhưng lại ko để bụng bao giờ
    Yêu anh bạn bè và gia đình e lúc đầu rất phản đối vì nghĩ là ko môn đăng hộ đói và vì anh mà e mất tương lại
    Gia đình e muốn e đi du học nhưng ko muốn xa a nên e ko đi ... nhà a cũng nghèo và vì bố mẹ e giận nên cũng ko cho tiền tiêu nên e và a có 1 khoảng thời gian sống rất khó khăn
    E bỏ học đầu tư tiền mở cửa hàng quần áo ... sống và kiếm tiền rất vất vả chỉ vì muốn anh ko bị tủi thân khi tiêu tiền bố mẹ e cho
    Những chuyện bọn e cãi nhau chủ yếu là liên quan đến bạn của anh ấy vì a ấy là 1 người rất vì bạn bè coi bạn bè hơn cả gia đình và người yêu
    Nhưng bạn bè của anh ấy thì ko tốt lắm ... biêt ảnh hiền và dễ tính nên toàn lợi dụng và lừa
    Nhiều lần bị bạn bè lừa r nhưng a y vẫn ko chưa ...e nói bn cũng vô ích
    A ấy có 1 người bạn thân lâu năm ... người đấy cũng chơi thân với e và rất tốt với e... nhưng ko hiểu gần đây có hiểu lầm gì mà e hỏi a đấy cũng ko chịu nói đã thái độ rất ghét e
    Người yêu em thấy vậy cũng buồn cũng cố chịu đựng 1 tg nhưng tình cảm của anh cũng thay đổi ko đc như trc nữa
    Đến 1 lần cả hội rủ nhau đi chơi xa ... a ấy ko biết cũng bảo e đi ... e chuẩn bị hết mọi thứ rồi tối hôm trc trc khi đi a lại đt kêu ko đủ xe
    E cũng đồng ý và ko nói gì nhưng hsau e mới biết là thừa xe nhưng mng ko muốn e đi ... e rất buồn vì bị đx như vậy mà ngay cả người yêu mình là ng mình tin tưởng nhất cũng bỏ rơi e và nói dối e như vậy nên e đã nói chia tay
    A rất buồn và nói rất yêu em mong e hiểu và thông cảm cho a ấy ... đừng làm như vậy nhưng e ko đồng ý
    Sau đó 1 tuần e nghĩ lại và ko muốn đánh mất tình cảm bao nhiêu năm vì lí do như vậy nên chủ động đt gặp mặt nói quay lại
    Nhưng anh nói e và anh ko hợp nhau và a ko yêu e nữa
    E thất vọng vì a thay đổi quá nhanh nên đã ko chấp nhận và làm mọi cách để kéo anh quay về ... nhưng mọi việc e làm chỉ là vô nghĩa và e càng cố gắng a lại càng lạnh lùng với e
    Cho đến khi e từ bỏ hết mọi hi vọng và bắt đầu lao vào đi chơi và rượu chè thì anh lại xuất hiện lại
    Anh vẫn chơi thân với hội bạn của e nên vẫn thường xuyên gặp mặt nhau nhưng e đã từ bỏ mọi hi vọng rồi vì trc đấy anh quá phũ phàng với e thì anh lại nói chuyện với bạn bè e là anh vẫn rất yêu e ... muốn quay lại nhưng bh a chưa kiếm đc tiền chưa lo đc cho e nên sợ e khổ ... muốn bao giờ công việc ổn định lo đc cho e thì mới quạy lại
    Và lúc nào đi cùg mọi người a cũng rất quan tâm e và có nhiều hành động tình cảm với e
    anh nt cho e nói bây giờ a muốn sống ntn nhưng sau này a sẽ hối hận vì đã chia tay thì e vẫn chờ a nhé :( trong thời gian ko có anh ở bên e đừng tự làm khổ mình và sống nt ko tốt cho e đâu
    E lại hi vọng .... nhưng bạn thân anh biết là a có ý muốn quay lại với e nên đã nói a rất nhiều và mắng a kêu ko đc quay lại với e
    hôm qua e và a đi sn bạn ... e uống say nên a đưa e về ... đi trên đường a kéo tay e ôm a và lúc e nôn a đã vỗ lưng cho e và ôm e ... lúc đấy tình cảm dâng trào nên e nói muốn làm lại từ đầu ... thì a lại lạnh lùng và nói ko đc ... a muốn sống tn thôi ... e đừng ép a ... ko thể ép tình cảm của anh đc đâu có thể a quay lại với e nhưng a ko yêu và ko quan tâm e ... e khóc ... a thấy vậy cũng khóc theo nhưng vẫn lạh lùng và nói e thế này lần sau a sẽ ko đưa e về nữa ... a sẽ ko là bạn e đc nữa
    mọi người nói e phải làm sao bây giờ ?
    sao anh ấy lại như vậy?
    nếu ko yêu sao phải nt?
    có phải vì anh sợ bạn anh hay a thực sự ko yêu e nữa ?
    và e phải làm thế nào khi a cứ xoay e như vậy trong khi bố mẹ e biết e và anh chia tay lại đang muốn e sang Nhật du học ... nếu đi đến tháng 10 này sẽ đi .. a biết và nói anh sẽ trả lời e trước khi e quyết định có đi hay ko
    E ko biết phải làm tn bây giờ khi anh cứ đến và cho e hi vọng xong lại làm e thất vọng như vậy
  2. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hơ, thế zai này ko chịu làm việc gì à ??? zai này thuộc dạng lông bông ko nghề ngỗng ???
  3. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trong chuyện này vì 2 bạn yêu nhau quá lâu nên khi chia tay thì khó mà quên được những kỉ niệm đã có.
    Nhưng trong chuyện này thì mình thấy bạn nên dứt khoát. Dù rất yêu anh ta như vậy mà anh ta vẫn đối xử không tốt với bạn.
    Chia tay khi còn yêu nhau dễ dàng hơn nhiều chia tay khi đã là vợ chồng.
    Bạn nên cân nhắc kĩ vì tương lai sau này phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của bạn bây giờ.
    Chúc bạn hạnh phúc
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    "Anh là 1 người hiền lành nhưng hơi nhu nhược và ko chịu làm ăn"

    --> nghỉ cho khoẻ
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    đừng tự kéo tương lai mình xuống, bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, một người không có chí tiến thủ, rất khó có kết thúc có hậu
  6. nhungbong

    nhungbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    a ấy bây giờ cũng đi làm rồi
    anh nói với mình chia tay vì muốn tập trung vào công việc và tương lai
    mình chỉ không biết anh ấy có còn yêu mình hay ko mà lại làm vậy
    lúc thế này lúc thế khac
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Zai như này bỏ đi em ơi, đau 1 lần rồi thôi còn hơn đau cả đời
  8. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    chuyện jjjjjjjjjj đến nó sẽ tự đến nếu giai mà loại ko có chí hướng, ko yêu gái thì dù quay lại nó cũng chỉ lợi dụng gái rồi lại vứt gái ra đường lần 2 thôi theo anh em nên cắt mẹ nó khúc ruột thừa để bảo vệ cơ thể em ạ
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đọc từ trên xuống dưới chỉ có ý kiến 1 chiều. Chị cũng thêm 1 phiếu. Bỏ đi em ơi.
  10. nhungbong

    nhungbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    e cũng rất muốn
    nhiều lần quyết tâm rồi nhưng lại không thể làm đc
    giữa e và anh ấy còn nhiều quan hệ và liên quan đến nhau quá nên gặp nhau thường xuyên làm e ko thể bỏ đc

Chia sẻ trang này