1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm thế nào nữa đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moonbeam, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    em phải làm thế nào nữa đây???

    cả 2 người đều ở HN: em 23 tuổi, sống một mình một nhà đã 4 năm nay, từ hồi vào đại học(có vẻ hơi kì dị nhỉ, nhưng chỉ là em thích thế thôi, ko phải vì lí do nào khác đâu). Cô ấy 20 tuổi, cũng sống một mình một nhà đã...6 năm nay(nhưng không giống em, cô ấy sống một mình từ khi bố mẹ cô ấy chia tay nhau..). Ban đầu, 2 bọn em quen nhau chỉ qua yahoo messenger, cô ấy add nick em trước qua lời giới thiệu của một đứa bạn em. Nhưng dần dần, có lẽ là do...kì nhân gặp dị sĩ , giữa 2 đứa có một sự đồng cảm không lí giải nổi,( ví như: nhiều người nói với cô ấy: "con này..., sướt muớt, nhạy cảm...khiếp quá", còn em cũng thấy cô ấy "sướt mướt, nhạy cảm...." nhưng chẳng hề thấy "khiếp quá"). Dần dà rồi gặp mặt, rồi đi chơi với nhau vài lần. Nhưng lạ một điều, sao lúc gặp mặt nhau, em cứ như chẳng có gì để nói, hic..., có lẽ vì vậy, những lần 2 đứa đi với nhau có phần hơi nhàm chán. Nhưng em thấy lạ, là mặc dù gặp không biết làm gì, gọi điện ko biết nói gì, nhưng mình vẫn cứ muốn gặp, muốn gọi. Trước khi quen cô ấy, em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trong cảnh "một mình một nhà" như bây giờ, mặc dù bạn bè em không phải là thiếu, phim, nhạc và sách của em chưa bao giờ là ít...., nhưng giờ những lúc ko có cô ấy, những niềm đam mê của em cũng có phần ...vô vị....

    Có điều, có lẽ em không biết cách thể hiện tình cảm của mình???
    hôm qua cô ấy vừa nói(chính xác là vừa chat): em cảm thấy tình cảm của anh dành cho em: hời hợt, cứng cỏi, lạnh lẽo, tóm lại là chưa phải là tình yêu, mới chỉ là "thích" thôi. Em nhìn trong mắt anh và nhận ra điều đó.

    nhưng, thực sự là, em cũng đã "thích" nhiều người rồi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cần một ai như cô ấy bây giờ, vì cô ấy, em sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mình có. Cô ấy đã phải đau khổ nhiều rồi, em muốn được làm người mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Nhưng hỡi ôi, thực tế không như trong mơ, giờ em chẳng biết mình phải làm thế nào nữa, để cô ấy cảm thấy em yêu cô ấy đến chừng nào....
    thú thực, đây là lần đầu tiên em vào box này, mong được các anh chị em chỉ giáo.
  2. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cưa đi còn gì.
    Thế có biết "cưa" không ?
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân tiên sinh nhỉ.
    Vậy lại cứ thuê Hoà mỗ cưa kéo cho, xong chỉ vào yêu thôi cho lành. Yên tâm chi phí rẻ và có đảm bảo.
  4. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Như thế là em ý cũng có tình ý với chú rồi còn gì
    Còn
    "em cảm thấy tình cảm của anh dành cho em: hời hợt, cứng cỏi, lạnh lẽo, tóm lại là chưa phải là tình yêu, mới chỉ là "thích" thôi. Em nhìn trong mắt anh và nhận ra điều đó."
    Thì phải cố nhiều, vì tính con gái hay cầu toàn ở tình cảm người con trai dành cho mình mà
    Không biết thế nào cho đủ
  5. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    thầy lâu nay chưa ra khỏi bổn tự, vẫn thường nghe các tín chủ đến dâng hương đồn đại nhiều về cái sự đào hoa của Hoà đại nhân lắm . Để bao giờ thày xuống núi đi ngao du sơn thuỷ, có nhã hứng muốn "ăn chay ngủ mặn" sẽ có việc nhờ đến ngài. Lúc ấy được đại nhân chiếu cố cho thì quả là vạn hạnh. Còn về chi phí, nhà chùa thực là không còn chút ngân lượng nào, nhưng để đáp lễ thành ý của đại nhân, thầy và các con nhang đệ tử sẽ ngày đêm tụng niệm, cầu cho Lưu Dung sớm về với tổ tiên để cái ghế Trung Đường của ngài ngày càng vững chãi.
    thiện tai...thiện tai...
    Được moonbeam sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 07/08/2007
  6. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói giỏi chỉ là để đối tượng có cảm tình với mình . Hiện tại đối tượng đã bật đèn xanh sáng trưng rồi ( đối tượng tự đặt họ vào vị trí người yêu để đòi hỏi chế độ )nên chuyện ăn nói không quan trọng lắm .
    Mạnh dạn xông lên đi ( quan tâm nhưng không quị luỵ ), phiá trước là thiên đường . Thấy có cơ hội là chân tay hoạt động mạnh dạn vào
    Hê hê
  7. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    ông nhấc máy ĐT lên nói mấy câu này thôi : này em anh yêu em
    xem em nó phản ứng thế nào rồi sau đó tiếp tục " chim sáo ngày xưa " tùy hoàn cảnh mà ứng sử thôi
    chúc ông thành công
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    pm em nick chị ý, em gửi link bài này cho chị ý ^^
  9. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại cả 2 bạn sống một mình nhiều nên mới thế: đi chơi với nhau không nói được nhiều, nhưng khi xa nhau lại nhớ và muốn gọi điện/nhắn tin/chat/gặp mặt. (cái này giống mình ngày trước). Có một kinh nghiệm là: nếu yêu thật thì cứ tỏ tình, sau đó gặp nhau thì nằm nhìn trời (hay nhìn trần nhà cũng được - tuy nhiên ít lãng mạn hơn nhìn trời) mà nói chuyện, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với được/phải nhìn thấy mặt nhau.
  10. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Biến đau thương thành hành động.Quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa

Chia sẻ trang này