1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm thế nào nữa đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moonbeam, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này xui dại đấy, vào đọc bài của đại ca Quarker nhé. Đi chơi bác nói vừa phải thôi, nên mỉm cười vui vẻ tự tin, nhìn vào mắt em nó, tìm bất cứ cớ nào đụng chạm một cách lịch sự. Vượt qua từng mốc một rồi rung chuông vàng.
  2. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh tình iu đâu, vận hết 100 phần công lực thôi . Nếu mà yêu thật lòng thì không có gì là không thể . Cố lên cố lên
  3. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người, em sẽ "cố" tiếp, phía trước là thiên đường mà
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là thế này chủ topic ạ. Chuyện yêu nhau rồi nhớ thương là hoàn toàn bình thường, có thể cô ấy cũng biết điều đó nhưng tình yêu thì không chỉ đơn giản là lời nói. Không thể chỉ nói rằng "anh yêu em" cho cô ấy nghe mãi được mà đôi khi cậu phải làm thế nào để cô ấy thấy được cái tình yêu đó. Không phải cứ hỏi thăm em thế nào, có khoẻ không, anh có giúp gì được không là đã quan tâm đến cô ấy, vấn đề là đôi khi bạn phải nhìn ra cô ấy đang cần giúp đỡ về cái gì và bạn phải thực hiện cho tốt. Có thật sự cảm thấy gần gũi nhau, tin tưởng nhau thì những khoảng lặng của 2 người khi ở bên nhau sẽ giảm bớt đi nhiều.
    Chúc bạn sớm tìm ra phương pháp giải quyết cho dứt điểm.
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của việc YIM quá nhiều đã khiến cho anh bị khớp khi găp gái này. Giống em 1 phần, phần còn lại e biết tự sửa đổi mình để khi gặp thì nói dc nhiều mà khi YIM thì nói ít thôi, còn anh thì sao. Nói chung qua YIM mình nói dc nhiều thứ mà trực tiếp ko dám nói, nhưng để trực tiếp cũng nói đc như qua YIM thì phải tập nhiều. Tập dc rồi thì ko còn j để nói nữa, Michale Fang thôi chứ còn j nữa. Dưng mà gái nhà anh còn đang 20, còn đang đi học hở, thế thì ...
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các vị, Hoà gia sống từng này tuổi nên khi đọc chẳng hiểu cái gọi là teen nó thế nào. Hay mình già thật.
    Con trai thì có cưa gái cũng khóc lóc. con gái thì mới cấp 3 mà bỏ nhà theo giai ngủ qua đêm nhiều ngày , vậy mà vẫn xưng xưng rằng mặc dù anh ý có làm nhưng chưa bị gì. Chẳng hiểu cái chưa bị gì này nó thế nào. Có tiên sinh nói là Hoà gia chẳng hiểu gì về bọn trẻ cả.
    Hoà gia tôn trọng pháp luật thì khối vị vào dè bỉu mà rằng là hâm hấp
    Vậy giới trẻ thì lúc nào đàn ông thì nhu nhược, đàn bà thì hủ hóa, nhìn đời thì đen như tiền đồ chị Dậu. Không lý những điều Hoà gia tin tưởng như phẩn giá con người, nhân cách, tự trọng của thằng đàn ông. Hay ít ra người tốt, tin vào điều tốt nó hiếm hoi thế.
    Các thành viên thì toàn là người trẻ trung mạnh mẽ, có học thức cả. Vậy sao cứ phải khóc lóc ỉ eo, nói ra thì cứ như phường loạn đảng cả. Vậy chăng có phải các vị đang tự bóp méo đi hình ảnh thanh niên của mình chăng. Hoà gia ngày xưa công tác đoàn Thanh niên cũng nhiều, hoạt động cho Thanh niên cũng lắm. Đâu thấy cái sự ủ dột thế này.
    Âu cũng là cái khó hiểu. Mong các vị chỉ giáo, không lẽ thanh niên của những năm cuối 80 và đầu 90 thế kỷ trước của Hoa gia, nó khác thanh niên bây giờ.
  7. sexyboy88

    sexyboy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hoà công công nói năng lảm nhảm rồi , chụp mũ lung tung .Cái gì mà thanh niên thòi nay đàn ông thì nhu nhược, đàn bà thì hủ hóa, nhìn đời thì đen như tiền đồ chị Dậu.?rồi thì khóc lóc ỉ eo, nói ra thì cứ như phường loạn đảng cả .
    Vớ vẩn , ăn nói chẳng ra làm sao cả , công công ra đường ăn nói thế , sẽ bị thanh niên nhổ vào mặt .
  8. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu chỉ có sự trân thật thôi, nếu đã yêu rồi thì cứ nói, thích thì nói là thích....oài sao giống mình hồi mới yêu thế...Cú mạnh dạn lên...
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái đoạn vàng vàng kia hiểu rồi. Chắc là chưa nhiệt tình, chưa máu lửa, chưa vồ vập đúng ko? Thế thì bây giờ làm đi, mãnh liệt vào
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    trân này thì ko đúng rùi haha
    với bác chủ topíc thì em cũng chỉ khuyên thế này thui
    có nhiều cái để nói hãy bít tìm hiểu những nguồn thông tin mà bác có thể tìm thấy ( ví dụ bạn bè của em ấy ) tìm ra cô bé thích nói về vấn đề gì , mà điều này chẳng lẽ bác ko bít khi bác chát với em ấy hay sao , thế lúc chát bác nói cái gì ?
    còn về phần em ấy thì cũng thích rùi đó , em nó cũng nhận ra là bác thích em nó rùi nhưng vấn đề là cái cách thể hiện của bác thui , về khoản này thì bác thuận lợi hơn rất nhiều người đấy
    hãy tìm hiểu về sở thích , cách nghĩ , về công việc , về những điều em ấy khó khăn ...vv... từ đó mà tìm cách giúp đỡ em nó , thể hiện cái gọi là chân thành của bác
    chúc vui và thành công

Chia sẻ trang này