1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm thế nào nữa đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moonbeam, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    hà hà, cảm ơn bà con cô bác nhá . Nhờ có mọi người mà vấn đề của em đã bắt đầu được giải quyết rồi. Mọi sự bắt đầu diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn nhiều, em đã bắt đầu thấy ánh sáng ấm áp le lói phía trước
    Được moonbeam sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 08/08/2007
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.
    nói hay, nói hay.
    Cái gì là linh tinh, cứ thử xem có đến 90% bài trên này thì đàn ông là ỉ eo, khóc lóc nhu nhược không, hay 90% các cô gái thì toàn mất chinh với hủ hoá hay là **** nọ kia. Nhưng số lượng bài cứ tăng vượt bậc trong các topic như vậy. Con gái ngủ qua đêm xong về khóc lóc thì khối các anh vào an ủi. Nhưng khi các em đó ngủ sung sướng có cần các anh an ủi không. Hoà mỗ nói là nói trên này này, tiên sinh ạ.
    Tiên sinh cứ điểm xem 10 topic ăn khách nhất nó nói gì sẽ thấy Hoà mỗ đâu có sai nhỉ.
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    "Muốn biết phải hỏi , muốn giỏi phải học " , đó là điều đương nhiên . Nhũng người lập topic xin tư vấn đa phần là muốn học hỏi kinh nghiệm , chứ không đơn thuần là họ kém mọi mặt . ATandT nhìn một khía cạnh mà nói cả thế hệ thanh nien thì e rằng có phần phiến diện .
    Thế hệ nào cũng có người nọ nguời kia .
  4. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng vốn quanh năm lo chuyện đèn hương trong tệ tự, hiểu biết vốn hạn hẹp lại ít khi ra ngoài nên không hiểu chuyện nhân duyên trong dân gian. Nhưng có lần nghe sư phụ nói: duyên đã đến, phàm là chúng sinh trong dương gian thì dù có tu ngàn năm nữa cũng khó mà tránh khỏi. Bần tăng trót tự trói mình bằng dây tình ái, nên mới lập ra topic này để thỉnh giáo các thí chủ thập phương, nhằm tìm đường gỡ, để mình lại được thảnh thơi "ăn chay ngủ mặn" như trước.
    Những lời mà Hoà đại nhân vừa nói trên, xin được cảm tạ lắm lắm. Nhưng bần tăng thiên tư kém cỏi, không hiểu những gì ngài nói có quan hệ gì đến điều mà bần tăng bấy lâu trăn trở? Dám mong Hoà đại nhân chỉ rõ. Còn nếu quả những lời đó chẳng liên quan gì đến duyên nợ của bần tăng, thì thực không dám phiền đại nhân quẩn quanh trong topic này nữa.
    Bao giờ muốn thỉnh giáo về việc mà phường thảo khấu lục lâm hay gọi là "thọc gậy bánh xe" hay tệ hơn là "chõ mõm chửi đổng", bần tăng sẽ xin được ghé thăm quý phủ để lĩnh giáo.
    ....thiện tai...thiện tai....
    Được moonbeam sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 10/08/2007
  5. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hòa Đại Nhân,
    Bấy lâu tiểu nữ vốn rất tâm đắc lời vàng ý ngọc của đại nhân, nhưng xem ra trong topic này, đại nhân đã nặng lời rồi.
    Phàm đã vướng vào vòng tình ái, nhân gian ai chẳng trăm mối tơ vò, đầu óc cũng kém phần sáng suốt hơn bình thường nên mới phải vào đây bái kiến các huynh đệ hầu mong gỡ rối. Thuyền quyên hay anh hùng đều vậy cả thôi. Đại Nhân gọi các hạ moonbeam đây là "đàn ông nhu nhược", liệu có quá lời hay không?
    Huống chi các hạ moonbeam đây xem ra cũng chưa nhiều kinh nghiệm trong chốn tình trường. Gặp bạn gái còn lúng túng chưa biết nói gì, chính là cái chân thành nên mới ra làm vậy. Đại Nhân không giúp thì thôi, cớ sao lại buông lời mắng mỏ. Chưa kể lại chèo kéo cả chuyện ăn cơm trước kẻng, có phải là bức xúc quá mà trút giận nhầm chỗ hay không? Nếu quả có vậy, kính mong đại nhân cẩn trọng hơn trong câu chữ bài viết, không e rằng sẽ mang tiếng Đại học sĩ của triều đình Đại Việt ta.
    Mong đại nhân bảo trọng.
    @moonbeam: bình tĩnh em, đây là topic tư vấn dành cho em mà. Đừng nóng quá không tan hoang cả cái topic bây chừ. Trong này nhiều bài viết khá hợp lí, nhất là bài viết của alerk đấy. Từ chat sang nói chuyện trực tiếp hay bị khớp kiểu đấy thật. Bạn tìm hiểu thêm tính tình, sở thích... của cô bạn mà tấn công dần dần. Nhất là nếu có một cô bạn là bạn của cả hai, làm cầu nối cho thì nhất rồi. Nhiều khi hai người khó nói trực tiếp với nhau, có những vấn đề hơi tế nhị một chút chẳng hạn, có thêm một cái cầu nối nữa cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hồi xưa mình cũng từng làm trung gian cho một đôi bạn, suôn sẻ phết
    Đọc bài đầu topic tự dưng liên tưởng đến câu "Đôi khi hai người cùng ngồi trên một chiếc xích đu, chẳng ai nói với ai tiếng nào, nhưng đến khi tạm biệt lại cảm thấy đó là buổi nói chuyện hay nhất". Lần đầu đọc câu này mình ko tài nào hiểu nổi, nhưng sau rồi lớn lên, gặp những trường hợp tương tự mới hiểu ra dần dần. Câu này không biết có hợp với chủ topic không nhỉ
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 10/08/2007

Chia sẻ trang này