1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm thế nào tiếp bây giờ????(8x cưa 9x)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovegill1309, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng, tìm ngày nào đèm đẹp dễ nhớ làm ngày kỉ niệm đi
  2. lovegill1309

    lovegill1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    em xin thông báo tình hình tiếp như thế nàyhôm qua em có đi đón em ý ở trường.troi mua.lúc tan học có đứng nói chuyện với 1 con bé học cùng lớp em ý.cũng chỉ là xã giao thông thường thôi.thế xong em nhìn thấy em ý.em chào con bé kia và chạy ra chỗ em ý(lúc đó em nghĩ chắc bé kia đã đứng đấy được 1 lúc rồi).lúc đó thì ko có gì đâu nhưng mà tỗi về thì nhắn tin cho em có vẻ ghen các bác ạnhắn nhiều lắm.e có hỏi là sao trời mưa mà ko chạy vào mái hiên em đang đứng mà trú thi bé kia nói là tại vì ở đấy có con bé kia đứng rồi rồi thế này thế kia nữarõ ràng là ghen mà em hỏi còn chốiquả thực lúc đó em ko hề nhìn thấy bé kia nếu ko em đã chạy ra chỗ bé kia rồi.thế xong em mới nhắn tin dỗ dành,nói là nếu cho em chọn lại thì em sẽ đứng ngoài mưa cùng với bénghe vẻ hơi sến nhưng em thấy bé có vẻ thích lắmdến đêm thì cũng có nhắn cho nhau vài tin rồi đang ngủ thì 4 rưỡi sáng lại nhắn tin gọi em dậy.em nhắn lại thì ko thấy nói gì nữa(chắc lại ngủ tiếp rồi.em đoán thế)thế xong thì đến 7h nhắn tin gọi em dậy.lúc đấy là giờ bé đó đi họcthe endcó gì mới em sẽ thông báo ngay cho mọi người để mọi người còn giúp đỡ ạ
    Được lovegill1309 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 03/10/2007
  3. lovegill1309

    lovegill1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi thêm là 1 ngày nhắn cho nhau khoảng trên 20 cái tin có gọi là nhiều ko ạ.có cần phải giảm bớt ko
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng nhé! chọn ngày đi.. mùng 10 tháng 10 này cho dễ nhớ để còn tổ chức kỉ niệm chứ
    chúc bạn hạnh phúc bên bé yêu
  5. lovegill1309

    lovegill1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    tự dưng ngồi đọc lại tin nhắn em lại thấy thế này:tối mấy hôm trước lúc em nói bóng nói gió là em có thích bé ý thì bé ý nhắn cho em là đừng quá yêu quí 1 ai để rồi có lúc lại phải buồn vì người ấy.như thế là em ý sợ em phải buồn hay là thế nào ạ?rồi lại có tin nhắn là em sẽ KO BAO GIỜ quá yêu quí 1 ai đó nữa.em nhắn lại hỏi là em ko bao giờ có thể yêu quí 1 ai đó hay em chưa tìm được người mà em có thể yêu quí thì bé đó ko trả lời.em ko hiểu ý của bé đó trong 2 tin nhắn ý gửi cho em là như thé nào.mọi người vào phân tích hộ em với ạ
  6. lovegill1309

    lovegill1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiềubạn phân tích hộ mình mấy cái tin nhắn kia được ko
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Giảm cường độ nt lại ngay nhé nhóc. Với những đứa con gái đã thích mình mà mình cũng thích nó thì cần cưa với 1 trái tim nóng và cái đầu lạnh. Nghĩa là trong thì sôi sục nhưng mà bên ngoài đừng tỏ ra là cũng đang quá thích em nó.
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bé nài có 1 nỗi đau nào đó trong quá khứ ( nếu thế bạn sẽ khó khăn hơn khi phải vừa phải xoa dịu nỗi đau của em ý vừa phải chấp nhận cái quá khứ khiến em ý đau lòng) hoặc chứng kiến nhiều chuyện tình bi đát quá dẫn đến mất niềm tin trong tình yêu( thế này thì dễ hơn bạn chỉ cần chứng tỏ bạn không như những thằng con trai khác là OK)
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Hehe, đồng ý hòan tòan, pé này hòan tòan gục rồi, cuu1c mừng cậu sấp có một cuộc tình vui vẻ nhé. Còn nhiều chuyện diễn ra phía trước lắm. Anh có mấy điều nhắc cậu nè:
    - Nếu còn kịp thì thay đổi chuyện nhắn tin đi nhé, chỉ nên nhắn tin khi có việc (VD: em ơi đi uống cà fê nhé, hay..."ó tiền không cho anh mượn ít đi óanh bài coi" hehe, đàu đấy). Nên bỏ ngay những câu sến như con hến (đại lọai như: anh nhớ em biết bao nhiêu, anh yêu em nhất trên đời......) chả có tác dụng gì đâu. nhất là những khi buồn, chả có việc gì làm, hay nhắn tin lung tung lắm (nhất là câu: em đang làm gì đó ) chả có ý nghĩa gì, có khi còn lảm phiền người khác.
    Còn đây là hậu quả: 1 năm sau, chán rồi, các tin nhắn như xưa chả còn thấy lãng mạng gì nữa (thấy lãnh nhách), nhưng không thể ngưng được, vì ngưng một phát là đối phương tò mò ngay "thằng cha này hôm nay có chuyện gì thấy khác khác", rồi chuyện nhỏ sinh chuyện lớn, chuyện lớn thành chuyện quá lớn, đứt dây.
    - đó là phần nhắn tin, còn các phần khác, nếu cậu cần anh nói tiệp, đi ăn cơm thôi.
  10. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn đã có cơ hội rùi đó. Người ta đang thử thách sự kiên trì của bạn thui. Cố gắng bạn sẽ thành công vì tình yêu chân thành sẽ được đền đáp thôi.
    Chúc bạn thành công nhé
    Khi nào có kết quả phải báo cáo anh em đấy nhé

Chia sẻ trang này