1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm thế nào tiếp bây giờ????(8x cưa 9x)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovegill1309, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovegill1309

    lovegill1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như thế.quá khứ của bé đó đối với em ko quan trọng lắm.em chỉ muốn hỏi ý nghĩa của tin nhắn thôi.chiều nay em vừa rủ được bé đó đi chơi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để nắm tay chứ chưa nói gì là hôntụi em đi đâu thì toàn là em đèo bằng xe máy của em.ít khi đi bộ lắm nên vẫn chưa có cơ hội.các bác bảo em nên làm thế nào tiếp.bày cho em 1 số cách để có thể hôn hoặc nắm tay
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    mỗi lần đi chơi về chú kể chi tiết thêm chút đi, hồi này anh đang phởn, ngồi bày dại chú chút. hehe.
    hồn thì đọc lại bài của anh Quacker, chi tiết nhất. Còn thời điểm thỉ phải nắm bắt rồi, gập cơ hội thuận tiện là chụp liền.
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chú này là em trai của Lê Dung ah? Cho chị hỏi thăm chị ấy cái. Nghe câu chuyện của chú thấy vui vui. Lâu lắm trong TVTY ko có 1 câu chuyện nào dễ thương và vui vẻ như của chú. Chúc chú thành công
  4. lovegill1309

    lovegill1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    chị này là ai mà biết rõ thế nhỉ?chị ở trong hội juve àdù sao cũng thanks chị nhacó gì thì cứ vào góp ý cho emem xin kể tình hình buổi chiều nay như thế này ạ1 rưỡi em đến đón bé ý,thực ra nói là đi chơi nhưng chỉ đi loanh quanh gần nhà thôi ạ.bọn em có ra 1 cái hồ ngồi cho mát.sau đó tự dưng bé đó nổi hứng lên lôi sách lý ra bắt em dạy ạđược 1 lúc trời có vẻ muốn mưa nên bọn em kiếm quán cà fê để ngồi.sau đó thì nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển.cũng vui lắmđến 4h thì em đèo bé về nhà.kết thúc buổi chiều. đến 8h tối đang ngồi ăn cơm thì thấy tin nhắn của bé bảo là bức xúc.em mới gọi điện lại hỏi xem có chuyện gì thì bé kể là có mấy chuyện bạn bè ở lớp.thế xong em mới đùa vài câu cho bé vuicâu chuyện cứ thế.xong đến cuối cùng.em mới bảo bé là thôi.cúp máy rồi đi học đi.ko gọi nữa.bé mới nói là:thế thôi,ko nhắn tin hay gọi điện gì nữa nhé.em cũng biết là bé nói đùa thế nên em nóilà có muốn nói lại ko thì bé bảo là ko.em cup máy luôn.lần này em quyết phải thi gan với bé này xem ai sẽ phải nhắn tin hay gọi điện trướcko biết em làm thế đúng konếu bé ko nhắn tin hay gọi cho em thì em quyết ko nhắn trước đâu
    P/S:hôm nay lúc đưa bé về.bé xuống xe thì có 1 cái xe máy đằng sau đi tới.em chỉ kịp kéo bé lại.cái cặp bé cầm bị cái xe máy chẹt ngang qua luôn.dã man con ngan.nhưng mà nghe cứ như phim hàn quốc ý các bác nhỉ.ko biết em có ghi được thêm điểm nào ko
    P/S thêm lần nữabé lại vừa nhắn tin cho em rồi.vần là chuyện ở lớp thôi nhưng mà em thấy sức chịu đựng của bé này hơi bị kémmọi người vào tư vấn cho em vài cái tin nhắn hay ho đi.chỉ vừa đủ thể hiện sự quan tâm mà ko sến quávì em vẫn liên lac thường xuyên với bé qua tin nhắn màbác nào ở trên mà bảo là rảnh thì cứ vào giúp em nhá.em lúc nào cũng hoan nghênh tất cả các bác
  5. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    thời cơ đến rồi - mùa đông có người yêu mới thật thích nhé.
    bước tới của chú xác định mục tiêu là cầm tay em bằng mọi cách.
    Sau đây là 1 số cách tham khảo:
    - Đi xe máy, trời lạnh, mặc áo có túi, mạnh dạn hỏi em có lạnh thì cho tay vào túi áo anh đây này, em nó ngại ngại thì cứ tự nhiên cầm tay em nó mà nhét vào. Okie ? gái đang có cảm tình với chú, cho nên cứ thỏai mái làm thế đi !
    - Đi xem phim, địa điểm Mega hoặc TT Chiếu phim Quốc Gia:
    tại sao là mega ? vì mega phải lên thang máy, chú nên chọn buổi chiếu thứ 4, cực đông vì giảm giá --> trong lúc chen nhau vào thang máy thì nhẹ nhàng cầm tay em nó kéo qua chỗ đông người. Okie ?
    Tại sao là rạp chiếu phim quốc gia ? vì ở đây bậc thềm rất cao, tiện cầm tay đưa em nó lên
    - Đi chơi, nếu em nó mặc váy , 9x tầm này đi chơi chắc chưa mặc váy, nhưng giả dụ mà bảo :" tối nay đi chơi nhớ mặc váy nhá" hoặc kì kèo sao cho em ý mặc váy --> mặc váy thì ngồi lệch--> không vững --> em phải bám tay vào chú, nếu ko bám à ... óanh võng thử xem, em nó bám ngay --> bám thì thò tay cầm luôn, giữ chặt bảo : " anh giữ cho em khỏi ngã nhé"
    - Ngòai ra còn vô số chỗ như là Vincom, gửi xe bên đường Bà Triệu, ắt hẳn có màn qua đường. Đi về bên có xe và cầm vào khuỷu tay em ý , có khi vòng tay qua lưng kéo nhẹ kiểu che chở càng hay . Đó là ví dụ, tốt nhất chú kiếm đường nào 2 chiều ---> càng tăng cơ hội thể hiện = cách đi chiều nào che xe chiều đấy
    - Hoặc lộ liễu hơn, bảo dạo này sao em gầy thế, học nhiều quá à, rồi thò tay cầm lấy bảo :" xem dạo này gầy thế nào nào" ==>em nó ko phản ứng gì lắm là cứ giữ rịt lấy thôi
    Đó là 1 vài tuyệt chiêu cầm nã thủ được đúc kết từ thực tế và kinh nghiệm của bản thân và các cao thủ
    Ngòai ra bonus chú thêm 1 tuyệt chiêu chân truyền : nghịch điện thoại.
    Gái có điện thoại, thường chứa lắm thứ, như ảnh "tự sướng" "tin nhắn làm quen của các anh" ... --> cầm điện thoại của em nó nghịch, giả vờ xem xem rồi cười bí hiểm , em nó giật mình theo phản xạ sẽ nhòai tay giật lạy, trong lúc giằng co là có thể cầm tay em nó , giữ lấy vào nhìn thẳng vào mắt
    Chú sướng nhá, 1 tối được bao bài "Cầm nã thủ"
  6. Vong14686

    Vong14686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ. Không biết tư vấn gì đây?
    Nhưng chắc chắn, đây chỉ là sự khởi đầu cho 1 điều gì đó. 2 bạn chưa tìm được tiếng nói chung nên trong giai đoạn này cần cả 2 đều cố gắng.
    Hơn nữa, các cô gái 9x đều khá bướng bỉnh, hơi đỏng đảnh, điệu đà, ưa được chiều chuộng, nên cần phải hết sức kiên nhẫn. Không kiên nhẫn được là "Xôi hỏng bỏng không" đó.
    Giai đoạn đầu thường thì "Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" là chuyện thường. Vượt qua được giai đoạn này, muốn làm gì thì làm, sướng luôn
    Đang giờ làm việc, không nói được nhiều. Vả lại, tác giả cũng chưa nêu rõ tình hình của mình lắm, nên không thể cụ thể, chi tiết được.
    Chúc vui!
  7. lovegill1309

    lovegill1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    em xin thông báo tình hình tiếp như thế này ạtối qua bé ý nhắn tin cho em thế này ạ:máy sắp hết tiền rồi.chỉ nhắn được vài cái nữa thôi.thế nên anh cố mà đọcem đang chán quá.mọi người lãng quên em rồi.chết đây(ý bé là từ chiều đến giờ chưa có ai nhắn tin cho bé ý ạ).thế xong em nhắn lại là học đi.suốt ngày ngồi đ tin nhắn thế thì làm sao mà học hành gì đuoc.bé nhắn lai là :anh manứ em à?em đang học đây còn gì.em mới nhắn lại là :anh quan tâm đến em thì anh mới nói thế.anh chỉ muốn tốt cho em thôi[:Đ]đi chơi buổi chiều nay rồi mà sao bây giờ anh lại thấy nhớ em thế nhỉbé nhận được tin nhắn tảng lờ luôn.than vãn là học hành ko hiểu gì.muốn đi ngủ.bé chúc em ngủ ko ngon và mơ toàn ác mộngem cũng nhắn tin nói là em cũng đi ngủ luôn.mai phải đi học sớm.cuối cùng em nói có 1 con bé đang thích em.em cũng nói thật nhưng ý là muốn xem thai độ của bé đó như thế nào.bé đó nhắn là:anh sướng thế.máy em chỉ còn mấy nghìn thôi.ngứa mắt quá.phải nhắn tin thật nhiều cho nahnh hết tiền.anh ko ngủ àem nhắn bảo bé là hết tiền thì thay sim chứ đừng nạp tiền cho nó tiết kiệmnhắn ít thôi vì còn có ít tiền.bé nhắn lạ là hết tiền thì mai đi nạp chứ sao.còn có mấy nghìn nhìn đau cả mắt.mà thôi,anh đừng có kén chọn nữa.đến tuổi này mà vẫn chưa có người yêu.yêu con bé đấy cũng được.em ủng hộlúc này là 12h rồi.em ngủ quên mất.đến 2h sáng mới đọc đựoc tin nhắn này.em mói nhắn lại là :ko thích con bé đấy.ANH YÊU EM.đến sáng nay chắc bé dậy mới nhận đựoc tin nhắn.bé nhắn là:anh hay đùa nhỉem nhắn lại là:em nghĩ anh đang nói đùa à.thế thôi.đến bây giờ vẫn ko thấy bé nhắn lại nữa.ko hiểu là chưa nghĩ đựoc xem nên nhắn như thế nào hay máy hết tiềncác cao thủ vào phân tích cho em tình huống này với ạ xem thử bé phản ứng thế nào và em phải làm gì tiếp nữa
  8. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lộ rõ bản chất gà
    Nếu trong trường hợp xấu thì có thể chú đã bị out
    thành công đang ở 80% giờ giảm xuống 50%
    tệ nhất là có thể là hỏng bét mọi sự --- chỉ vì cái vấn đề nôn nóng tỏ tình ...
    Trong trường hợp máy em ý hết xiền thế.
    Thì ra hàng bảo nó nạp cho 50k (chỉ 50k thôi nhé) vào số máy em ý.
    Sau này em ý thế nào cũng hỏi ko biết ai tự dưng tốt bụng nạp cho em thế (thực ra là đóan được rồi, nhưng cứ trả vờ hỏi han thế) thì tảng lờ luôn, bảo :" anh không biết !" , em ý cố gặng "anh nạp giúp em à" thì cũng trả lời "không" kèm thêm 1nụ cười nhăn răng là được
    à mà tư vấn làm gì nữa nhỉ...
    Gà quay chín rồi còn đâu ----- hỏng bét hết rồi ....
  9. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Box tư vấn tình yêu chính thức làm điếu tang cho cuộc tình 8x - 9x
    ----------- chia buồn với chú --------------
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong. Anh thấy chú nhờ tư vấn mà ko thấy chú làm theo lời khuyên của mọi người gì cả. Chú chỉ hành động theo cảm tính và bản năng con người chú thôi. Đừng tưởng gái đã có chút cảm tình với chú thì chú muốn làm gì thì làm và nói gì thì nói. Còn cái vụ chú tỏ tình thế khác gì là đùa cợt em nó chứ. Chú nghĩ là nó sẽ chấp nhận kiểu tỏ tình qua tin nhắn thật mà như đùa đó à? Anh khuyên chú tán gái thì phải tỉnh táo, đừng có bộp chộp như vậy nữa.

Chia sẻ trang này