1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải nói thế nào với anh ấy đây????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi K12T3, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì cái gì phải dấu thì nên dấu không nên để người yêu biết được. Có thể trở thành một vết khứa mà sau này mỗi lần có chuyện lại được lôi ra, trong trường hợp này tôi cũng không muốn biết, không nên nói ra làm gì cả.
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Một tháng là quá sớm để nói chuyện này em ạ, nếu khi 2 người đủ sâu sắc để tiến xa hơn thì mới nên nói ra. Nếu bây giờ bạn nói ra, anh ấy tuy chấp nhận bạn (vì đó ko fải là lỗi của bạn) nhưng sau đó một thời gian lại đòi hỏi chuyện ấy thì sao? rất khó kiểm soát, tốt nhất là giấu đã, có nhiều cách mà
  3. K12T3

    K12T3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em không biết nói thế nào về tâm trạng của mình lúc này, mặc dù vào diễn đàn thường xuyên, nhiều nick đã trở nên quen thuộc với em nhưng chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ là một thành viên của diễn đàn cho đến khi em loay hoay không tìm ra lối thoát cho chuyện của mình và cũng không biết tâm sự cùng ai thì những người bạn ảo lại cho em những lời khuyên chân thành nhất, thiết thực nhất, điều đó làm em thấy vui và thấy mình được quan tâm rất nhiều. Giờ đây em đã lấy lại được thăng bằng và cũng đã có một quyết định theo như đa số những lời khuyên, em sẽ tạm thời im lặng để xây dựng tình yêu của mình tốt đẹp hơn, vững chắc hơn cho đến khi có quyết định chắc chắn đi đến hôn nhân thì em sẽ thú nhận với anh ấy. Lúc đó thì chỉ còn phụ thuộc vào tình yêu của anh ấy thôi, nếu tình yêu đó không đủ lớn để vượt qua thì em cũng sẽ không níu kéo anh ấy để làm gì cả. Em biết nói thì dễ nhưng khi sự thật xảy ra thì sẽ đau lắm và nhất là với em để bắt đầu một tình yêu khác sẽ là rất khó khăn nếu không muốn nói là có thể sẽ không thể nữa vì em cũng đã lớn tuổi rồi. Nhưng biết làm sao được, em không thể lừa dối anh ấy, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    Việc của em bây giờ là làm thế nào để anh ấy ngày càng yêu mình hơn, vậy các bác cho em hỏi làm thế nào để tình yêu không bị nhàm chán? hic, đây là mối tình đầu của em nên em chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này cả, các bác tư vấn giúp em với nhé! Xin cảm ơn!
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bạn phải nói thật. Nếu anh ta không tin thì vẫn chưa yêu bạn hết lòng đồng thời chứng tỏ đó là kẻ hẹp hòi............> Không có gì đáng luyến tiếc.
    Chúc bạn đủ "cam đảm" và sáng suốt.
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hi cô bé,
    rất vui vì em đã bình an với quyết định hiện tại của mình. Trong đời sống chỉ có một nguyên tắc duy nhất, đó là bình an. Khi có những điều ta phải quyết định thì cái nào làm ta thấy bình an nhất (nhưng không phải bình an tạm thời (chẳng hạn rũ một cái gì đó để tạm thời bình an sau đó lại day dứt)) thì ta hãy chọn lựa nó làm phương án!
    Quay lại câu hỏi của em. Chúng ta không có câu trả lời cho phương án cụ thể được, bởi một người có một kinh nghiệm, kiến thức và tính cách sống riêng. Tuy nhiên em nên dựa vào các tiêu chí sau:
    1. Hãy yêu như mình có thể yêu. Anh không thể phân tích kỹ hơn được... bởi chỉ những ai kinh nghiệm nhiều mới hiểu được ta nên làm thế này, ta nên làm thế kia... thì hơn - nhưng lúc đó những hành xử đó không còn nhiều rung cảm như nhưng yêu đương ngọt ngào (mà nhất là tình đầu như em) có được. Nhưng:
    2. Tránh yêu "quá". Nghĩa là sao? Yêu nhưng không phải cứ chăm chăm vào yêu, có thể dễ khiến người kia phát chán. Khi yêu quá tâm lý chung là mình sẽ đòi hỏi người kia phải hiểu và yêu lại nữa... và như thế là rất nguy hiểm cho con gái (thường không control được cảm xúc). Do đó, yêu nhưng cần quan sát tình yêu nữa!
    3. Hãy làm cho người ta yêu mình chứ không phải cho người ta biết mình yêu người ta. Con trai hay con gái gì cũng thế, khi mình cần người kia... nên cố gắng gìn giữ (có thể là cần cho cảm xúc nhưng cũng có thể cần cho những lý do khác). Điều này là cực kỳ quan trọng. Một người yêu lần đầu thường bao giờ cũng nghĩ nên cho người kia thấy mình yêu đến chừng nào, và đó là sai lầm. Trong khi những người đã từng trải luôn biết chinh phục người khác là bởi họ biết tại sao người kia yêu mình.
    Còn cụ thể trường hợp của em thì tuỳ vào đối tượng của em. Có thể anh ta thích em vì em tốt, xinh, thông minh,... hay chỉ vì một cái gì đó rất đơn giản thôi. Hãy phát huy những cái đó... và để ý phản ứng của anh ta rồi lại biết cách tiếp tục (có thể những điều mà 2 người yêu nhau 1 thời gian sẽ thấy ko phải hay nữa... thì hãy thay đổi... và người ta gọi là "làm mới trong tình yêu"). Chung quy lại là phải làm cho hắn thích em!
    4. Xây dựng thêm kiến thức, hiểu biết của mình qua những gì học hỏi được, và phải dựa trên hoàn cảnh cá nhân. Chẳng hạn:
    - Biết cách nói chuyện thế nào?
    - Hiểu biết về cảm xúc tâm sinh lý đối tượng để chi phối.
    - Biết công việc họ để chia sẻ.
    -....
    Ôi, nhìu lắm!
    Chúc mọi điều tốt đẹp!

Chia sẻ trang này