1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải ra đòn quyết định thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caytung8x, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytung8x

    caytung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này:
    Cáo là em gái thằng bạn thân em. Em bị cáo hút hồn nên thời gian vừa rồi em cũng tấn công cáo dồn dập. Em rủ cáo đi chơi , cáo đồng ý và bọn em đi chơi rất vui vẻ. Em chưa nói iu cáo nhưng mà cáo cũng biết tình cảm của em.

    Hôm vừa rồi bọn em đi ăn chè vì cáo thích món này. Em lỡ lời nói cáo nhiều tham vọng nên máy hôm nay nhắn tin gọi điện toàn ko thấy cáo hồi âm để xin lỗi.

    Em đoán cáo cũng rất có cảm tình với em. Xin lỗi cáo cũng đơn giản thôi. Nhung làm thế nào để ngỏ lời yêu cáo 1 cách ấn tượng nhất xin các cao thủ chỉ giáo cho em....
  2. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tất cả các con gà đều có chung 1 suy nghĩ
    Sau khi xác định đc mục tiêu tấn công rồi suy luận 1 cách chung chung rằng " hình như cáo thích em"
    Cái chính là biết đc chính xác mức độ tình cảm của cáo dành cho mềnh thì mới đưa ra đc phương án cụ thể
  3. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh thấy chú chủ thớt đi tư vấn linh tinh , tỏ ra cao thủ ghê lắm , nhưng anh bik thừa là "có vẻ" thế thôi , quả nhiên là ko sai.

    Haizz cái diễn đàn này sao mà lắm cao thủ rơm thế .

    Thôi vào đề . Chú trên này nói đúng đấy , làm thế dek nào mà chú bik cáo nó thích chú , đệt mẹ dù cho chú nắm tay , ôm hôn được nó còn chưa chắc , chứ ở đó dựa vào mấy cái cuộc tấn công của chú .

    Tóm gọn là thế này : Khi chú bệnh thái độ của em nó như nào , khi chú buồn cũng vậy . Đừng nhìn , đừng nghe những lời hỏi thăm bình thường , hãy nhìn những hành động , thái độ nhỏ nhất . Chính những cái nhỏ nhặt đó mới là lúc cáo nó thật lòng .

    Nếu thấy tiến triển tốt , dẫn em vào chỗ nào vắng , vuốt ve , ôm hôn , thịt luôn nếu có thể . Xong , đã dứt điểm được rồi đấy
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác Nam tuoc
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Fix đây nà :| ra đổi cái avarat cái
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    @NBT : bữa nay ăn chay hay sao mà từ bi hỉ xả nhờ . Mọi khi là cứ đốc thúc gà đè em nó ra , sờ mó trước khi ôm hôn . Bữa nay anh mới bày cho chủ thớt sờ mó vuốt ve ôm hôn , nếu được thì đè ra thịt luon thì chú lại phản đối là thế lào :)) Không nhẽ lại bắt gà lại theo mô típ cũ của chú nữa .

    Theo ý kiến của anh cái gì cũng có giai đọan , cũng nên từ từ . CHưa tập đi mà lo tập chạy thì tập thế ek nào được . Cũng giống như bắt thằng Dzõan Chỉ Bình học thái cực kiếm trong vòng 1h đồng hồ thì làm thế nào nó làm được , nó chỉ biết sướng thôi :))
  8. caytung8x

    caytung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác NT nói vậy cũng ko sai. Tốt nhất là đè em nó ra rồi thịt. Nhưng nói thật với bác em là người sống có nguyên tắc, lại là chỗ quen biết làm vậy là rất khó. Em xác định đoàng hoàng với em này nên chuyện đó cứ từ từ. Em muốn tiến tùng bước 1 cách nhẹ nhàng.
  9. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Xôi với chả thịt... chán.
    Tư tưởng ko thể thoát ra khỏi đc cái giường sao?

    :-??
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ ở đây mà đàng với chả hoàng, ngoài kia có thằng có khi nó đang rủ em của chú vào chỗ v81ng hôn hít, vuốt ve rồi đè ra thịt mẹ nó rồi. Cú cứ làm theo lời NTBD!

Chia sẻ trang này