1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải xa anh thật rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suxuan, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya im lặng giữa thinh không
    Cay đắng tình em lặn trong lòng
    Hận đời xô ta là chiếc bóng
    Dạt trôi, xơ xác cõi mênh mông
    @Suxuan: ngày ấy qua lâu rồi, chẳng còn gì đề nói nữa!
    Tặng em món quà nhỏ bé mang tên "những điều tốt lành" được gói bằng sự chân thành, buộc bằng sự quan tâm và dính keo bằng lời cầu nguyện để em được bình an và hạnh phúc mỗi ngày!​
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    ......
  3. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trong những câu chuyện cổ, những cô bé, cậu bé vẫn đuợc 1 người Bôhêmiêng tặng cho những món quà kỳ diệu. Khi click chuột vào đọc những dòng trên, coi như đó là lúc em mở món quà ra. Thầm cầu mong đó là 1 món quà giống như của người Bôhêmiêng trong truyện cổ Andersen mà em đã đọc... Cảm ơn anh, UNIDO.
  4. h2000

    h2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    size=3][/size=3] Chị Suxuan thân mến!
    Em hy vọng giờ đây chị có thể vơi bớt phần nào đó, nỗi nhớ nhung về người ấy.
    Trước đây em cũng rất sợ tình yêu, lúc nào em cũng trốn tránh , vì em sợ sẽ bị tổn thương. Những người bạn gái, những người em quen biết, khi họ chia tay với người yêu lúc nào họ cũng buồn bã. Em có một cô bạn, cô ấy chia tay với anh người yêu. Nhưng chủ nhật nào cô ấy cũng lang thang đến những nơi họ đã từng hò hẹn, em là người luôn đi chung với cô ấy, nên em rất hiểu tâm trạng cô ấy lúc đó. Nhưng em nghĩ , tại sao phải dày vò mình như thế , trong khi cuộc sống vẫn cứ diễn ra hàng ngày, và còn có bao nhiêu chuyện để mình phải suy nghĩ.
    Em thừa nhận rằng tình yêu mang lại hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng khi mất đi tình yêu mình sẽ bất hạnh. Em nói thế không phải vì em chưa từng rơi vào hoàn cảnh những kẻ ?o7 tình?. Em cũng đã từng yêu, từng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc dường như thật ngắn ngủi. Khi em nhận ra rằng tình cảm của người ấy không còn như trước nữa. Em đã chủ động chia tay, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy trách bản thân, vì em đã làm những gì mình cần làm, đã cố gắng vun đắp cho tình cảm đó. Ngày hôm ấy, em đã khóc, khóc nhiều lắm. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết điều đó.Tự hỏi ngày mai, ngày mai mình sẽ như thế nào. Dường như mình đã mất anh ấy rồi.
    Lúc đó em như con ốc sên, cuộn mình trong chiếc vỏ của nó. Lúc nào cũng lầm lì ít nói. Rồi một tuần, hai tuần trôi qua. Bỗng một hôm đứng trước gương, chợt nhận ra mình tàn tạ biết bao, ủ rũ biết bao. Tại sao phải thế? Tại sao phải tự làm khổ mình. Em đã suy nghĩ nhiều lắm. Và kể từ hôm ấy, em đã học được cách phải sống cho bản thân mình.
    Chia tay anh ấy cũng gần 1 năm rồi chị à! Nhưng đến hôm nay thì dường như con tim em nó đã bình yên trở lại. Đừng cố gượng ép mình phải quên đi tất cả, thời gian nó sẽ giúp cho chị hiểu rõ bản thân mình cần gì, và phải làm gì. Đến lúc này em cảm thấy tự tin vô cùng về quyết định sáng suốt của mình. Em nhớ một người từng nói với em rằng ?o Chia tay nhiều khi lại là sự may mắn ?o Em biết đó là lời an ủi . Nhưng hình như nó cũng giúp em phần nào đó chị à.
    Chị đừng rơi vào cái hố do mình tự tạo ra,vẫy vùng mãi trong đó chỉ làm ta sẽ kiệt sức thôi. Em nghĩ chị cần có thời gian để thực sự nhìn nhận lại tình cảm đó, để rồi chấm dứt nó một cách kiên quyết chị à ! Đau một lần còn hơi tê tái suốt trăm năm.

  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ... 2 chữ nghe sao đau lòng ...
    Gửi tặng bài hát này đến bạn ... Share ....
    http://www.music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=24&id=1177
  6. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thanks, onggiachayratnhanh. Thanks, h2000 . Bạn nói đúng, rồi tất cả sẽ qua thôi.
    Chuyện đã xảy ra, dù mình có muốn quên hoàn toàn cũng không thể, bởi chuyện đó là sự thật chứ không phải một giấc mơ. Biết bao điều vẫn còn vương vấn, nhưng, năm cũ với biết bao dấu mốc, biết bao sự kiện đã qua đi, năm mới đã tới, mình muốn mượn mùa xuân rũ sạch giùm mình những ý nghĩ chán chường và những vương vấn cũ, để mình sẽ lấy lại chút gì đó mình của trước kia- yêu mình, yêu đời và yêu người.
    Cảm ơn những nguời đã chia sẻ tâm trạng với Suxuan trong những ngày khó khăn ấy. SuXuan giữ mãi trong tim mình tình cảm của mọi người. Chúc mọi người năm mới vui, khoẻ, thành công, hạnh phúc và may mắn!
  7. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy khi ta quen nhau
    Một ngày tràn đầy nắng ấm ban mai
    Có tiếng chim vui yêu đời
    Một ngày tuổi mới đôi mươi
    Hẹn ước khi Xuân tươi sang
    Nhạc lòng rung lên mãi câu ân tình
    Nói với nhau yêu nhau hoài,
    Một ngày tuổi mới đôi mươi

    Tình đắm say, lòng ngất ngây
    Những câu yêu thương dài lâu
    Dệt ước mơ, đời có đôi
    Mãi không bao giờ chia xa
    Ngày tháng tiếp nối qua mau
    Những ngày vui xưa ấy cuốn xa xôi
    Nhớ đến nhau, yêu nhau hoài
    Ngày nào tuổi mới đôi mươi ​
  8. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá cái thời ngày xưa ấy! Đang ngồi nghe lại giai điệu du dương của bài hát, thấy bồng bềnh và như được chắp cánh!
    One day when we were young
    That wonderful morning in May
    You told me you loved me
    When we were young one day
    Sweet songs of spring were sung
    And music was never so gay
    You told me you loved me
    When we were young one day
    You told me you loved me
    And held me close to your heart
    We laughed then, we cried then
    Then came the ti-ime to part
    When songs of spring are sung
    Remember that morning in May
    Remember you loved me
    When we were young one day
    We laughed then, we cried then
    Then came the ti-ime to par-art
    When songs of spring are sung
    Remember that morning in May
    Remember you loved me
    When we were young one day... ​
  10. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy khi Xuân ra đời
    Một trời bình minh có lũ chim vui
    Có lứa đôi, yêu nhau rồi
    Hẹn rằng còn mãi không nguôi ....
    Xin được mạn phép giới thiệu với mọi người những ca từ trên là những lời trích từ bài ?oKhúc Hát Thanh Xuân? do Phạm Duy đặt lời Việt cho một khúc nhạc của Johann Strauss Jr.
    Tôi được đọc những câu hát này lần đầu vào khoảng năm 1995, từ 1 cuốn tiểu thuyết mua từ cô hang đồng nát ngồi trước của nhà, 1 tác phẩm chữ tình lãng mạn có tên ?oLòng Gương ?" Ý Lược? của nhà văn Viên Linh suất bản năm 1974. Cuốn sách gọi trí tò mò của tôi về bài hát One Day nguyên tác của Johann Strauss con.
    ???..
    Năm năm sau, tức là năm 2000 tôi mới được nghe ca khúc này lần đầu với giọng hát của nam ca sỹ Kiều Hưng.
    Có tý chút ham mê nghe nhạc cổ điển nên lúc đó tôi có tò mò muốn biết nguyên tác của Strauss tên gì và từ đâu ra. Tìm mãi mới thấy ở www.saigonline.net mục Phạm Duy ghi là Phạm Duy viết lời cho nguyên tác ?oOne day, When we were young?.
    Rồi một ngày nọ, tình cờ lạc bước vào www.khanhly.net tôi được biết thêm bản gốc của bài ?oKhúc Hát Thanh Xuân? là ?oWer uns getraut? (nghĩa: "ai thành hôn cho chúng ta") trong vở Operette ?oDer Zigeunerbaron? (?The Gypsy Baron?),
    Tra cứu về ?oDer Zigeunerbaron? thì mới hay khúc nhạc ?oWer uns getraut? cùng với nhiều bản nhạc khác của Johann Strauss đã được Hollywood đem vào cuốn phim tên là ?oThe Great Waltz? (1938) với nội dung là một cốt truyện hư cấu về cuộc đời tình ái và sự nghiệp của ông nhạc sĩ tài hoa này.
    Bài ?oWer uns getraut? bị Dimitri Tiomkin cắt bớt đi một chút và từ một khúc song ca (duett) nhịp 6/8 nó biến thành một bài đơn ca với nhịp valse 3/4, lời tiếng Anh do Oscar Hammerstein II đặt với tựa là ?oOne Day When We Were Young?. Nhờ giọng hát của danh ca soprano kiêm tài tử Miliza Korjus, ?oOne Day When We Were Young? đã làm cho khúc nhạc này của Strauss được yêu thích và phổ biến rộng rãi một thời.
    Ngoài bản dịch ?o khúc hát thanh xuân? của Phạm Duy, nhạc phẩm này còn được một hai nhạc sỹ khác viết them lời Việt, đó là ?oMột sớm mai xuân? do Nguyễn Tất Nhiên viết và ?oKhi ta đôi mươi? của Nguyễn Lê

Chia sẻ trang này