1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải xa anh thật rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suxuan, 21/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Em gái nghe lời Việt này cũng hay lắm
    Định viết bên kia tăng em nhưng sợ ồn ào nên để bên này em nhé
    Một sớm mai Xuân tuyệt vời
    Đất trời riêng trao nắng cho lứa đôi
    Rất khẽ như sương rơi nhẹ
    Bồi hồi người nói yêu tôi
    Và những âm thanh du dương
    Đang thành ngàn muôn khúc ca yêu đương
    Thánh thót chuông ngân nga hồn
    Là lời người nói yêu em
    Nhịp trái tim rộn rã vui
    Với nhau riêng nhau nghe mà thôi
    Rồi nắng phai, một sớm mai
    Nắng phai theo tình chia phôi
    Từ đó những khúc ca Xuân
    Như quyện vương trong nắng bao u buồn
    Có tiếng chuông ngân trong hồn
    Lần đầu người nói yêu em
    Được Moon_bound2002 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 08/08/2007​
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm !!! Cố lên bạn nhé !!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Khi còn bên nhau và còn yêu nhau, người ta sẽ hiểu nhau và bỏ qua hết khoảng cách. Khi không còn yêu nhau nữa thì người ta không thiếu gì lý do để trách cứ nhau.
    Bản nhạc này buồn, nhưng thanh tao.
  4. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Đừng đi vội. Ở đây với ta đã! Nhé! Nhớ lắm lắm!​
  6. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi sáng nay thấy em phung phí thời gian, phung phí cuộc đời. Cố gượng cười mà lòng thật đau, em ko còn cứng rắn như ngày nào....
  7. szeretlek1

    szeretlek1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã thức tỉnh. Mình sẽ cố gắng.
  8. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự ko hiểu những gì anh đang cố gắng vượt qua để em tĩnh tâm nhìn nhận hạnh phúc của mình hay sao...thật buồn nhưng đành ....
  9. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn!
    Chẳng biết bạn suxuan đã vượt qua dc nỗi buồn chưa?Tiếc rằng mình đọc được những dòng chữ này quá muộn rôi nếu không mình có thể sẽ mang đến cho bạn những cảm nhận mới ma chưa ai mang đến cho bạn cả. Có lẽ mình hơi lạc loài khi vào đây vì mình chính là một người vợ bị phản bội nhưng bạn ơi nỗi buồn đau thì chẳng khác nhau đâu. Mình cũng mất một thời gian khá dài để vượt qua chuyện ấy, thậm chí 2 tháng đầu tiên mình còn bị trầm cảm , va không có cảm giác thèm ăn.........Nghĩ lại vẫn thấy sợ............Bạn hãy nghĩ là mình đặt tình yêu không đúng chỗ thôi nhé chứ đừng nghĩ là đã mất anh ý vì anh ý chưa phải là của bạn bao giờ. Nhưng anh ấy mà bạn yêu quá tệ đấy , dối trá đủ đường lại còn ích kỷ chỉ biết yêu bản thân mình. May mà chồng mình không đến nỗi như thế. Nếu bạn buồn thì hãy cứ buồn đi rồi một ngày bạn chợt nhận ra cuộc sông vốn tươi đẹp lắm, đừng đặt niềm vui và cuộc sống của mình vào tay kẻ khác nhé. Đừng cho họ cơ hội làm tổn thương mình.Chúc mọi người cùng vui!
  10. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này