1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải xa anh thật rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suxuan, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    @Chị biennho: Chị yêu quý, chị nói đúng lắm. Nếu chị khuyên em từ hôm trước đó thì em cũng chỉ nghe như nghe những người trước đó nói thôi. Điều đó em biết là sai mà vẫn làm, thì chỉ có em mới tự quyết định được. Em rất mừng vì mình đã có quyết định đúng, đúng trong việc rời xa người ấy, đúng trong việc post những dòng này lên đây. Mấy hôm vừa qua, nếu không đuợc chia sẻ chắc em còn đau lòng hơn nữa. Có thế này, em mới hiểu phần nào những cô gái tự tử vì thất tình- nỗi đau của họ quá lớn mà họ không đủ sức chịu đựng, vì vậy mà đã dẫn đến việc lìa bỏ cõi đời. Còn em may mắn, tưởng khôgn đủ sức nhưng vẫn qua được. Nhờ có chị, có các bạn, và một người nữa, em đã qua được giai đoạn khó khăn nhất. Cảm ơn tất cả mọi người.
    [/quote]
    Mừng cho em, Suxuan. Chị không bao giờ tin là em sẽ không vượt qua những ngày tháng này. Thật vậy đấy. Chị không bao giờ tin. Chị biết là em sẽ đau đớn, sẽ buồn bã, sẽ phiền muộn nhiều lắm và phải cần một thời gian dài, thậm chí rất dài để nguôi ngoai, nhưng chị vần luôn tin là em của chị cuối cùng rồi cũng sẽ vượt qua. Chắc chắn vậy mà, Suxuan. Có khi nào em mệt mõi, chỉ chực ngã quỵ thôi thì lúc đó em hãy nhớ đến chị và các bạn nhé. Mọi người đặt rất nhiều niềm tin và tình thân vào em đấy. Em hãy nhớ lấy điều đó nghen.
  2. admin_quachvu

    admin_quachvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ...Khuyên bạn 1 câu nha đời còn dài...Zai còn nhiều tìm thèn khác đi..:)) VD như anh nè
  3. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đúng là đời còn dài ạ. Cảm ơn thành ý của anh, nhưng em không chịu được mùi thuốc lá ạ.
    Những ngày qua:
    Ta rất tiếc là mình đã quyết định hơi muộn. Nếu như sớm chút nữa, thì mọi việc nhẹ nhàng hơn và ta đỡ mặc cảm tội lỗi hơn. Ta đâu có ngờ đúng lúc ta đi đến quyết định cuối cùng ấy thì cũng là lúc ta và người ấy bị phát hiện ra. Hôm ấy, nhận được ĐT ấy, ta nói rằng có một sự tình cờ nho nhỏ nào đó đã xảy ra- Ta nhầm, tình cờ thật, nhưng chẳng nhỏ chút nào, và nghiệm trọng hơn ta tưởng nhiều. Hôm trước nữa, chị ấy đã giả vờ nhầm máy để gọi vào máy ta, nhưng lúc đó người khác nghe máy nên ta không để ý, hôm sau chị nói ta mới nhớ ra. Ôi, giờ nhớ lại hôm đó thật kinh khủng!
    Ta đã gây ra nỗi đau đớn cho nhiều người, đặc biệt là chị. Hôm ấy chị gọi điện, giọng ta cũng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng mà ta chẳng biết là ta đang nói gì. Nói chuyện với chị, lòng ta đã ngập tràn một cảm giác hối hận, day dứt vì tội lỗi đã gây ra. Mấy hôm truớc đó, ta đau khổ vì nỗi phải xa cách người ta yêu mãi mãi; còn sau khi biết là chị đã phát hiện ra, ta lại bị mặc cảm có lỗi bao trùm. Ta không biết làm thế nào để chuộc lỗi cùng chị. Ta đau đầu quá. Không ăn, không ngủ. Mấy ngày rồi, nhẹ nhàng hơn một chút, là do chị đủ bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, nhưng ta vẫn thấy hối hận vô cùng...

  4. layla

    layla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sứ Xuân- cô ca sỹ trong chuyện tình Lòng gương ý lược, tôi đoán vậy vì đã theo dõi 2 người trong topic kia, có đúng không? Nhưng tôi thấy cô ca sỹ kia và bạn Suxuan này không giống nhau lắm, không hiểu vì lý do gì mà bạn lại dùng nick suxuan?
    Suxuan thân mến! Cũng như chị pbtbiennho, tôi đã theo dõi những bài viết của bạn và người ấy của bạn từ trước, từ topic kia, và đã nhiều lần tôi định viết cho bạn nhưng lại không biết viết như thế nào.
    Bạn ạ, trong cuộc sống, những người cùng cảnh ngộ như bạn không phải là ít. Ngay trong box Tâm sự này cũng có nhiều tâm sự của những người như thế. Nhưng mà đa số họ vẫn tin rằng người đàn ông sẽ bỏ vợ để xây dựng hạnh phúc với họ, hoặc là không tin nhưng mà vẫn cố níu kéo cái gì đó, hay là chưa đủ quyết tâm để dứt bỏ những tình cảm của mình. Bạn là 1 trong số ít người nhận ra được sai lầm khi rơi vào hoàn cảnh này. Bạn quyết tâm rời xa người ấy, mặc dù bạn vô cùng đau khổ. Bạn là người dũng cảm, tôi có thể nói với bạn như vậy. Mọi người rất hiểu và thông cảm với bạn. Tôi rất thích câu này của bạn: ?ocách duy nhất là đương đầu với nó thôi?.
    Tôi nhớ trong ?oThánh đường chim? của Axel Munthe có một đoạn thế này, không hẳn là chân lý nhưng cũng đúng, tặng bạn nhé:
    ?oĐời ta chỉ là những câu đố và thường thì chúng ta giải sai tất.
    Đôi khi, chúng ta bối rối, đặt một câu hỏi về số mệnh, nhưng chúng ta chẳng được trả lời, bởi các ngôi sao ở xa quá. Thực ra vận mệnh của ta tuỳ thuộc vào chính ta, chứ không vào ngôi sao nào hết; càng sớm nhận ra điều ấy càng tốt.
    .... Chúng ta phải chấp nhận cuộc chiến đấu và đấm đá cật lực vào. Một ngày kia, bình yên sẽ đến với mọi người, bình yên trong danh dự, ngay cả cho kẻ bại trận, nếu kẻ đó chiến đấu hết mình, chiến đấu đến nơi đến chốn.?
    Can đảm lên bạn ạ! Thân mến!
  5. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lôi hết những thứ đó ra. Đập vỡ những gì có thể đập được. Đốt hết những thứ có thể cháy. Cho ra xe rác những thứ không đập đưọc và cũng không đốt được. Hết!
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    cách anỳ có vẻ chỉ thoả mãn được nỗi tức giận nhất thời.... sau đó ta sẽ lại thấy tiếc, tại sao ta không trân trọng những gì ta đã có, tại sao cứ phải huỷ hoại những vật không có tội tình gì.... tại sao, tại sao ư??? bởi vì..... mỗi người có một lý do
  7. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ không bao giờ đốt cháy được, đập vỡ được, dứt bỏ đượckhông bao giờ vứt đi được.........nó là vĩnh cửu với cuộc đời mà ta đang sống......
  8. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Đó là?????
  9. layla

    layla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đó là một con thú nhồi bông, ví dụ thế
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    " Anh trai ơi , em đã biết em sai rồi . Nhưng anh ấy cũng ko gọi điện lại cho em . Tối nay 2/9 bắn pháo hoa rồi , em muốn được cùng anh ấy xem mà khó quá . Em xa anh ấy mất rồi " . Thấy dòng tin nhắn của em cho anh . Anh trai ở xa quá , anh trai chỉ muốn nhắn với em gái rằng cố lên em nhé .

Chia sẻ trang này