1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải xa anh thật rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suxuan, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày ta biết tất cả sự thật là gì...
  2. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình đã viết linh tinh gì thế này? Mình càng ngày càng xấu tính. Xin lỗi! Xin lỗi M_B!
    .........
    Chiều nay phóng xe trên phố, để gió thổi bay những giọt nước mắt trên khuôn mặt, để không ai biết là mình đang khóc. Rồi chợt nhận ra hương hoa sữa đang ngập tràn- Rồi nhớ lời người ấy- Rồi lại khóc, lại đi, mượn gió làm khô mắt mình...
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em
    Có lẽ nào anh lại quên em​
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!
  4. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Never
    Phú Yên, buồn, chán, nhớ...
  5. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, Unido! Lúc này em không can đảm được, tỏ ra mình can đảm cũng không. Em sẽ trở lại là em trong một thời gian nữa. Em sẽ không phụ lòng tin của mọi người đâu. Em hứa.
    @Moon_bound: Sự thật đã phơi bày rồi, đâu cần thời gian nữa đâu ha Moon_bound.
    Từ hôm đó đến giờ mới hơn 2 tuần, sao ta thấy như lâu lắm rồi. Đúng là một giấc mơ. Mà bây giờ ta đang mơ hay đang tỉnh, ta cũng không biết nữa.
  6. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Nó không mong thời gian quay trở lại , nó không hối hận vì đã quen và yêu anh, dù đó chỉ là tình cảm nơi riêng nó.
    Bởi trong tim anh đã có một người.
    Nó cũng thấy đau, đau nhiều lắm . Và nó cũng đang phải cố tập xa anh, vì anh không thuộc về nó, mãi mãi ...
  7. T_N_T1

    T_N_T1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hối hận, mình cũng đã nói là không hối hận. Sự thực là cũng không hối hận. Nhưng đôi lúc đau khổ quá đã có ý nghĩ: Giá như mình đừng gặp anh ấy... Sau đó lại hối hận vì đã nghĩ như thế. Tạ ơn trời phật là mình vẫn còn có thể yêu. Như vậy là mình không hối hận vì đã quen người ấy.
  8. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có những sự thật mà ta còn chưa biết, vì ta không dám nói ra nó, dù không bao giờ ta muốn vậy...
  9. guixaxam

    guixaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    suxuan à, đừng buồn nữa mà, rồi sẽ qua thôi, mình cũng đã có lúc thế đấy, có lúc ra về mà nước mắt vòng quanh, không dám tâm sự cùng ai kể cả đứa bạn gái thân nhất, nó sẽ bảo mình điên mất, thực sự là hoàn toàn bế tắc trong những lúc đó.
    Yêu, ừ thì đúng là yêu rồi, yêu ghê ghớm lắm, nhưng cứ thử xa một thời gian mà xem, đàn ông mà... Hơn nữa mình còn trẻ, có xứng đáng không khi phải buộc mình vào nỗi khổ đau như thế. Đừng nghĩ là tình yêu đó quá lớn lao, thiếu nó ta không tồn tại được, coi nhẹ nó đi một tí, rồi sẽ ổn thôi. Đời còn bao nhiêu cái để sống, để mà vui buồn với nó mà. Quên anh ấy đi, cả gia đình anh ta nữa, đừng cố tiếp cận là gì, quên hẳn đi, tập trung làm việc, tập trung đi chơi với bạn bè. Đến bao giời lòng chùng trở lại, hãy gặp để chấm dứt hoàn toàn, bây giờ lòng đang dông bão thế, chẳng làm được gì đâu.
    Rồi mới thấy ở đời có ai thương mình đâu, những lúc mình cần, những lúc mình thấy cô đơn, anh ấy đâu có mặt được. Cứ coi như là mình đã đặt nhầm toạ độ cho tình yêu của mình đi. Không trách giận ai cả, cũng chẳng bôi xấu hình tượng của ai, cứ nhẹ nhàng như hai người yêu nhau phải đi vắng một thời gian, rồi sẽ hiểu thôi tất cả. Quên gia đình của họ đi, đừng đến gần mà càng đau khổ. Mối ràng buộc của hôn nhân tưởng là lỏng lẻo mà thành vô cùng bền chặt khi có những đứa con và thêm cái xã hội Á đông nữa. Không ai quan tâm xem mỗi một cá nhân trong gia đình người ta có thật sự hạnh phúc không, mà chỉ quan tâm đến bề ngoài. Vậy thì để họ như thế đi, tự chịu lấy kết quả của cái gọi là hạnh phúc, mình chẳng cần phải trở thành kẻ phá hoại làm gì (biết là chẳng muốn phá đâu, vì cái họ gọi là HP ấy có tồn tại trước khi gặp mình đâu mà phá - ít nhất là với anh ấy).
    Mình còn trẻ, mình còn tự do, mình sống và làm mọi thứ mình thích - trừ anh ta.. cứ coi như là người ấy đi xa lắm rồi cho lòng nhẹ nhàng. Thời gian xẽ giúp suxuan, đừng khóc vì điều đó...
  10. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ....Em ơi tuy giờ đây hai miền dù cách xa, niếm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xoá nhoà hình bóng em. Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say...

Chia sẻ trang này