1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải xa anh thật rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suxuan, 21/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Remember...You love me and when we...
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Mình dốt tiếng Pháp , đọc chả hiểu rì
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Tiêng Tây Ban Nha đấy U ạ.
  4. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Uh, có lẽ tôi sẽ thử như bạn đã khuyên. Tôi cần phải sống tốt, không chỉ vì mình tôi mà còn vì những người khác- những người thành thật mong tôi hạnh phúc.
    @Moon_bound: Đừng có nói thế nữa. Tôi không thích nghe những lời đó. Sự thật, còn sự thật kinh khủng nào nữa chưa được phơi bày? Tò mò đấy, nhưng tôi không dám nghe đâu, chẳng may nó còn ngoài trí tưởng tượng của tôi và ngoài sức chịu đựng của tôi thì tôi sẽ có tội với cả người thân của tôi lắm.
    "....Can''t live without you..."? Oh không, anh vẫn sống mà, có chết đâu mà sợ.
    "...But girl, she doesn''t know about u..." ... Chị ấy biết rồi còn gì. Mà hàng đêm anh vẫn ôm chị ấy, vẫn yêu thương chị ấy. Đừng để người vợ mà anh nhất mực yêu quý phải buồn. Đừng để người con gái yêu anh phải thất vọng về anh.
    "...Ngày ấy khi xuân tái hồi...hẹn rằng còn mãi không nguôi..." Không bao giờ còn tái hồi nữa. Hãy để cho những kỷ niệm là những kỷ niệm đẹp.
  5. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ...Huhuhu....Hahaha!!!
  6. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "....Can''''''''t live without you..."? Đời sống tinh thần...
    "...But girl, she doesn''''''''t know about u..." ... Chị ấy biết nhưng không phải là tất cả...
    "...Ngày ấy khi xuân tái hồi...hẹn rằng còn mãi không nguôi..." Mơ ước, ảo vọng trong cuộc sống tâm linh theo tín ngưỡng.. đẹp...
    Được Moon_Bound2002 sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 13/09/2005
  7. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vậy để chị biết hết luôn nhé?
    "You told me you love me one day when we were young" --> Yes. But now we''re not young.
  8. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Xa em còn manh áo cũ
    Cất đi ướm hơi người xưa
    Yêu em, tình trong quá khứ
    Mới như- mới như ngày qua
    Yêu em, tìm trong mãi mãi
    Thấy em thấy trong mộng mơ
    Đôi khi cầm manh áo đó
    Giống như tấm khăn lệ nhoà
  9. guixaxam

    guixaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    suxuan ơi. Đọc những dòng của suxuan mà thấy thương bạn, thương mình quá, chúng mình cùng một cảnh ngộ mà. Thực ra trên đời này đi tìm một người mà mình thực lòng yêu thương thật là khó, càng khó thì càng thấy giá trị của người mà mình cho là mình yêu ấy, biết làm sao bây giờ vẫn phải đau lòng mà chia tay thôi. Mình biết, bạn còn trăm ngàn lần khó khăn hơn mình vì bạn phải ở gần người ấy, còn mình, đi xa rồi mà lòng thực sự thì không nguôi nỗi nhớ thương. Có quá nhiều kỷ niệm để nhớ, có những kỷ niệm thật ngọt ngào, có những kỷ niệm mà mình căm ghét. Mình cũng đã từng như suxuan, cũng từng định đến gặp chị ấy - chỉ như là một vị khách bình thường thôi, xem thực sự gia đình họ sống thế nào, có đúng như lời anh ấy đã nói hay không? nhưng mình không đủ cam đảm, vì cho dù sự thật có thế nào thì người chịu bẽ bàng, thiệt thòi cũng chỉ là chúng ta mà thôi. Có những lúc mình đi uống nước cùng anh ấy, nhận quà từ anh ấy mà khi ra về nước mắt vẫn tuôn trào, phải phóng xe như bay để giáu giếm những giọt nước mắt ấy. Thực lòng mà nói cả hai chúng ta đều đã quá tự tin vào bản thân mình, quá tin vào tình yêu ở người khác, luôn tưởng rằng mình mạnh mẽ, mình làm chủ được tất cả nên mới chấp nhận mqh với người ấy mà không cần một sự đổ vỡ nào của gia đình người ta. Mà thôi, suxuan à, đừng nói về chuyện đó nữa, đằng nào thì mình cũng cần phải sống, hãy nói rõ với người ấy điều gì bạn dang cảm thấy đi vậy, nêu anh ấy đồng tình cùng bạn thì sự chia tay của hai người có lẽ dễ hơn chăng???
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Và em gái , hôm nay , đã tâm sự với mình rằng : " Em ko nghĩ 1 sự tình cờ nào đó mà em đã gặp anh ấy ngay tại cửa hàng đó . Em , phải nói đã muốn được nói chuyện cùng anh ấy , nhưng em đã ngăn mình và chào từ bệt anh ấy . Có cái gì đó đã ngăn cản em và khi trở về nhà , em thật sự buồn chán não nùng . Vì sao thế ? Em ko lý giải nổi bản thân nữa . Em ước giá như anh ấy hiểu được lời em muốn nói . Em đã cố gắng rất nhiều rồi . Đã nhớ , đã thương , đã yêu và khóc vì anh ấy rất nhiều . Vậy mà giây phút gặp anh ấy , em lại chối từ . Em ko hiểu nổi bản thân em nữa . ANh trai ơi ! Chẳng lẽ lại chia tay sao ? Hôm nay em lại buồn rồi . Buồn rồi ngày mai lại vui lên ! Và anh trai cũng cố gắng nhé .... ! "
    Bé ơi , anh trai hôm nay cũng buồn như em mà . ANh trai chỉ nói với em rằng 2 anh em mình cùng cố gắng nào ... Cứ khóc để cho lòng được nhẹ nhàng ... Và sau 1 giấc ngủ , sáng mai khi em tỉnh dậy sẽ thấy 1 màu hồng xung quanh em mà .... Cố gắng nào bé của anh !

Chia sẻ trang này