1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải xa anh thật rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suxuan, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, tôi đã định tha thứ. Trước khi Layla viết những dòng trên, tôi đã cố không còn nghĩ đến những điều khiến tôi phiền lòng. Tôi định cho qua tất cả, chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai của mình mà thôi. Nhưng rồi... Giờ thì tôi e rằng khó có thể mỉm cười với người ấy như một người bạn. Trong đời tôi đã có ai đối xử tệ với tôi như thế? Có ai lại như thế không? Vậy mà người tôi đã từng yêu lại như thế đấy. Thử hỏi sao tôi lại không đau. Tôi đã lầm, lầm thật rồi. Tôi đã quá ngây thơ. quá cả tin. Tôi không hiểu vì sao tôi lại thế. Lúc nào cũng phải khóc vì người ấy, sau đó lại tự mình phải lau khô những giọt nước mắt của chính mình, hoặc may mắn hơn, thì có một người nào đó đến bên và lau nước mắt hộ, dù họ không biết tôi khóc vì lẽ gì. Ngay lúc này cũng thế, lặng lẽ khóc, một mình.
  2. nguamom

    nguamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Suxuan !
    Mấy bữa nay ko thấy bạn vào đây...???!!!
    Bạn vẫn ổn đấy chứ...???!!!
    Mong bạn khoẻ và sớm tìm được sự bình an...!!!
  3. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hi nguamom! Không biết bạn là ai nhỉ? Có vẻ như lại là một người quen nào đó.
    Mấy hôm nay... Thôi, sẽ nói ở đoạn sau.
    ....Hôm nay là ngày cưới của K. Giờ này chắc K đang hạnh phúc rạng ngời bên cô dâu. Tiếc là không đến mừng được. Xa quá. Thôi thì mừng cho hạnh phúc của 2 người.
    Lâu rồi không nhắc đến K. Một người anh khá thân thiết. Quý mến mình nên mới khuyên mình những điều như thế. Mình cũng quý K. Thực sự thế. Trong mấy năm vừa rồi, khi mình co mình trong cái vỏ ốc do chính mình tạo ra, không cho bất cứ một người con trai nào đến gần mình, thì vẫn có một người... Mình và K đã ở bên nhau suốt mấy ngày liền. Đi thăm bà con, bạn bè, đi chơi biển với nhau... Chưa bao giờ mời cơm bọn bạn trai, thế mà mời K, và K cũng không ngại ngần đến dùng bữa với gia đình mình. Phụ huynh thích K lắm. Nhưng Dady tinh ý, biết mình và K chỉ là bạn, không hơn. Mình và K đã thân thiết với nhau đến mức nhiều khi mình phải chạnh lòng: mình và người mà mình yêu chưa bao giờ được như thế, chưa bao giờ được ở bên nhau lâu như thế, vui vẻ như thế, thoải mái và vô tư như thế. Nhớ biết bao tiếng cười trong trẻo...
    Giờ K lấy vợ. Vui thì vui thật. Nhưng SX ơi hình như mi đang nghĩ vớ vẩn thì phải. Vợ anh ấy là người HN, anh ấy là người H. Điều đó lại làm ta liên tưởng đến... chồng người HN, vợ thì H. Còn ta?
    Buồn lắm. Ta đã nhìn thấy sự thật. Sự thật đau lòng vô cùng. Đau hơn cả nỗi đau mà cách đây gần 2 tháng ta phải gánh chịu. Ta đã cố hết cách, đã nghĩ ra đủ trò điên rồ để mong chút khuây khoả, nhưng mà không làm sao được. Ta hốt hoảng khi hàng đêm 2 mắt ta cứ mở to, đầu óc vỡ tung ra hẳn được thì tốt. Bây giờ ta giống một bóng ma dật dờ hơn là một người sống.
    Mà, ta còn phải lấy đủ can đảm để... Cách đây không lâu lắm, ta đã định... Giờ thì không. Ta tự gây ra những phiền toái này, ta phải tự gánh chịu, phải tự giải quyết lấy. Sợ, sợ lắm SX ơi. Nhục nhã không gì bằng...
  4. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Giả dối. Hèn nhát.
  5. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi đê hèn, tôi giả dối, tôi bẩn thỉu, thô bỉ.....nhưng ko phải với...Moon
  6. Zoomm

    Zoomm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì anh yêu em
    (Phan Đinh Tùng)​
    Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi
    Xót xa mối duyên tình xưa
    Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em?
    Vì sao em nỡ cất bước ra đi
    Bao ngày qua khi bóng em dần xa
    Ân tình tưởng như đã nhòa
    Nhưng trong lòng anh vãn thầm mong có em
    Người yêu ơi
    Xin em hãy trở về
    Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi
    Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi
    Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi
    Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi
    Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh
    Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh
    Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
    Dẫu biết tình ta đã không thành
    Em thế nào rồi em? Giờ này em ở đâu? HN trời lạnh, ngồi nghe mấy bài hát mà buồn, nhớ đến em. "Bởi vì anh yêu em" không phải tâm trạng của em, nhưng mà... em có biết không..?
  7. Zoomm

    Zoomm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vầng trăng khóc hơi sến tẹo, nhưng có lẽ là đang hợp tâm trạng SX: (trích đoạn)
    Đã không còn người yêu hỡi ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời
    Ngồi trên cát nhìn biển đêm hát vu vơ mấy câu tình ca
    Trái tim buồn vì thương nhớ vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa
    Đời giông bão nhiều đắng cay cuốn trôi mau biết đâu tình nồng
    Thì thôi em đừng mong nhớ đừng thương tiếc chi thêm đau lòng
    Tình chúng ta đã phôi pha em và anh mỗi người 1 nơi
    Ngồi nơi đây mình đơn côi vầng trăng khóc sao rơi sông dài
    Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao
    Gió đông buồn
    .....................
  8. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    VƠ VẨN< VÔ DUYÊN
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chào 2 người! Vẫn giằng co trong chữ tình sao? Hu hu hu, người thì nói ra HN gọi điện cho mình, người thì nói mai gọi điện cho mình, thế mà ko thấy đâu cả, hic hic hic?
    Không là người yêu thì là bạn mà, có sao đâu?! Đơn giản hoá vấn đề đi mà. Lâu chẳng thấy ai cười cả.
  10. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU NHẤT ĐỜI."...Ngày ấy khi xuân tái hồi...hẹn rằng còn mãi không nguôi..."

Chia sẻ trang này