1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải xa anh thật rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suxuan, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. layla

    layla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hihi...
  2. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình đã gặp người mang tên 1 tổ chức. Nói chung là khá giống. Đông người nên chỉ nói những chuyện chung chung. Cũng có lúc đề cập đến... Mình đã buột miệng 1 từ: Nghiệp chướng. Không rõ chính xác nghĩa từ này là gì, mình chỉ dùng nó theo như mình hiểu. Mình cũng không hiểu sao lại buột ra từ đó nữa. Và, người đối diện có hiểu theo như nghĩa mình hiểu hay không, mình ko biết. Cho đến giờ, mình không XĐ được mình có hối hận không. Nhìn theo 1 khía cạnh nào đó, mình đã phải chịu khổ sở, sự dày vò, chịu cảnh nước mắt một mình,..., đã rời xa một hình ảnh cô gái nhí nhảnh, mơ mộng và yêu đời xưa kia. Bây giờ, thấy thật khó khăn trong việc lấy lại niềm tin vào tình yêu và cuộc sống.
    ..........
    Một số người có thể thất vọng bởi họ đã có lúc nhìn tình cảm của mình và của người đó theo 1 góc nhìn khác, góc nhìn như tên topic của người đó. Biết làm sao được. Mình còn thất vọng hơn thế nhiều. Lâu nay mình không viết vào topic này chỉ vì nhưng cảm xúc và ý nghĩ của mình nó không còn phù hợp với topic này nữa...
  3. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh nói giống người đó thế. Em chẳng tin lắm vào kiếp sau đâu. Nhưng mà đôi khi cũng phải tự an ủi mình theo cái cách đó vậy. Cuộc sống mới đang chờ, nhưng chờ ở phương trời nào đây? Lại đành bước tiếp trên con đường trải gai, hi vọng 1 ngày tìm thấy hoa hồng...
  4. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    CHẢ PHẢI !!!
    Được black_tuylip sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 04/12/2005
  5. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lạc Mất Mùa Xuân
    Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng
    Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình
    Giòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết
    Những ái ân để phôi pha
    Đành hỡi duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi
    Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi
    Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết
    Những thu chết
    Xuân về cho cây xanh lá,
    Có riêng mình em, lạc mất mùa xuân
    Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng,
    Bên song anh trông đầu non trăng xế
    Thương bèo trôi theo sông nước
    Biết bây giờ em lạc bước về đâu
    Tương tư về thương đôi mắt nâu
    Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao"
    ---
    Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng
    Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều
    Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc
    Đôi mắt em buồn thiên thu
    Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say
    Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây
    Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết
    Những thu chết
    Xuân về cho cây xanh lá,
    Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu
    Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư
    Bên song đầu non tàn canh bóng xế
    Thương bèo trôi theo muôn hướng
    Biết bây giờ em lạc bước về đâu
    Em ơi, chờ em đến kiếp nao?
    Xin cho ngày sau, mình mãi bên nhau.
  6. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, toàn nói mồm!
  7. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    CHẢ PHẢI !!!

  8. T_N_T1

    T_N_T1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi còn gì.
  9. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chả phải một tý tẹo nào!!!
  10. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có người khuyên mình nên đơn giản mà sống. Nghe hợp lý lắm. Mình cũng biết thế mà không thực hiện được. Với lại nếu hoàn toàn đơn giản thì mình nghĩ cuộc sống chẳng còn gì hay ho nữa. Con người có tình cảm, có suy nghĩ để mà làm gì chứ. Người ấy khuyên mình thế nhưng bản thân họ cũng chẳng đơn giản tẹo nào. Họ nói người khác mơ mộng nhưng mình thấy họ cũng mơ mộng chẳng kém. Lạ, đàn ông thời này...
    Lạ nữa, là khi còn có thể nói những điều tốt đẹp về nhau, còn có thể chăm sóc cho nhau thì cứ ngần ngại, để khi không còn cơ hội nữa mới hối tiếc, mới giá như với ước gì... Mình không nằm ngoài điều đó. Mình đã dành rất nhiều tình cảm cho người đó, nhưng chưa bao giờ mình nói với họ những lời yêu thương, mình cũng không dám có những hành động âu yếm để người ta biết mình yêu người ta như thế nào. Biết bao điều cần nói, biết bao điều cần làm- giờ mình không thể nữa rồi. Nhưng thôi, cũng không nên tiếc- có khi thế lại hay hơn. Nếu không giờ lại đầu bốc lửa vì những lời nhăng cuội của người khác.
    Đã nhận được mail của một cô bạn ở trên này. Bạn ấy đã mail cho mình từ hồi mình mới....,khi bạn ấy đọc những dòng tâm sự của mình. Mình không biết nick cô ấy, và biết đâu đó là 1 trong số những nick đã viết bài trong topic này. Cô ấy đã thoát ra khỏi những cái rối rắm của mình, trong khi mình vẫn còn vướng víu ghê quá. Cả em gái TM - người đã an ủi mình rất nhiều, lâu lắm mình không liên lạc, chắc không biết mình vẫn đang loanh quanh trong chính mớ bòng bong mà mình đã tạo ra...
    Được Suxuan sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 08/12/2005

Chia sẻ trang này