1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải xa anh thật rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suxuan, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ta đặt vào người những giấc mơ
    Vị thần có gương mặt huyền bí
    Vẫn không chế ta một cách lạ kỳ.
    Làn sáng nhẹ từ người lan toả
    Bùng cháy bản năng núi rừng ta mang
    Sức thống trị người luồn dưới da
    Dắt ta vào con đường chênh vênh
    Vùi dập ta như sóng triều
    Khi ta không còn sức kháng cự
    ......cuộc chia li ngọt như lưỡi gươm
    dẫu ta cầu xin!
    Thần ái tình có vầng trán đẫm máu
    Vị thần ấy không biết đến ngôn từ.​
  2. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hay nhưng không hợp
  3. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Biết ai, ai biết????????????[
    Được black_tuylip sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 13/12/2005
  4. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    CHờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Mong chờ mong chờ và mong chờ. Hy vọng, hy vọng và hy vọng. Kiếp sau kiếp sau và kiếp sau. Lỗi hẹn, lỗi hẹn đành lỗi hẹn
  5. someone9705

    someone9705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, làm người thứ 3 cũng khổ, mà làm ''chị vợ'' cũng khổ, vì đều là nhưng người không có được một tình cảm trọn vẹn. Vậy tại sao không làm kẻ ngoại tình, một lúc được những 2 người yêu thương? Lúc đó, ta sẽ có nhiều trải nghiệm, sẽ không nhìn các sự việc bằng conmắt đấy định kiến và chủ quan. Biết đâu sẽ yêu đời hơn, sẽ biết thông cảm và dễ chấp nhận hơn. Sẽ không đòi hỏi điều gì một cách tuyệt đối vì trên đòi chẳng có gì là tuyệt đối cả.
  6. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Là em? Là anh? Hay là mọi người? hả UNIDO?
    @someone...: Có lẽ, nhiều người nghĩ như bạn nên xã hội này nó mới lắm ngoại tình đến thế! Đúng là chỉ biết sướng có thân mình!
  7. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có phải em căn phòng nhỏ lạnh tanh
    Bàn tay nhẹ đưa lật tìm vô cớ
    Em dừng lại hình như em bỗng nhớ
    Bài hát này em đã hát chàng nghe
    Ván cờ em chơi cho khuây khoả trưa hè
    Sao em để cho xe đi lạc nước
    Chắc em nghĩ: phải rồi đây những bước
    Trong ván cờ vui mới hôm trước cùng chàng
    Buổi khiêu vũ hôm nay trong tiếng nhạc du dương
    Giữa hai điệu sẽ là giây phút nghỉ
    Nhìn trước ghế góc tường em có nghĩ
    Nơi ấy bao lần chàng yên lặng bên ta.
    Cuốn sách cầm tay em ngồi đó ngẩn ngơ
    Bản án buồn rẽ tình hai người ấy
    Đặt sách xuống, em thở dài, đứng dậy
    Nghĩ một mình đây cũng phận ta chăng?
    Nhưng nếu không sau năm tháng thăng trầm
    Người viết chuyện vun tình yêu đôi lứa
    Em tắt nến, nghĩ hoài, không đọc nữa
    Sao tình yêu chúng mình chẳng như thế này anh?
    Rồi giữa đêm tia chớp bỗng lóe xanh
    Tiếng cây lá xao xạc như thủ thỉ
    Em có thấy không và em có nghĩ?
    Rằng hồn anh cùng tiếng cú bay đêm...
    Biết bao nơi bao lúc ở bên em
    Anh đã khóc đã cười cùng em đó
    Ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thủa
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh
    (UNIDO)
    @UNIDO: TY của anh mới là niềm mơ ước của nhiều người chứ ạ. Còn...
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào khác hơn khi em nối với anh lời từ giã
    .........
    Bất hạnh muôn đời anh chẳng thể gần em !
  9. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    TRích UNIDO:
    " ..... Em ơi, đừng khóc nữa em nhé. Có ai muốn đo xem ai nhớ nhiều hơn ai đâu. Chỉ nhớ và khóc thôi thì làm sao anh có thể yên tâm được. Dù có ở đâu, làm gì mình luôn hướng về nhau, tin tưởng nhau để ngày nào đó có thể ở bên nhau mãi mãi.
    Anh biết giữa bộn bề cuộc sống, giữa các vệ tinh xung quanh mình, giữa sự hụt hẫng về tình cảm.... em không khỏi chạnh lòng khi nhớ tới anh. " Suốt ngày loanh quanh chẳng biết làm gì chỉ biết nhớ anh thôi........" Em biết không lúc đó anh chỉ muốn chạy ngay đếm bên em. Để em ngả vào lòng anh, để anh được hôn lên bờ môi em, hôn lên tóc em....
    Đêm nay , lại mình anh chong đèn ngồi viết cho em. Anh nhớ bóng hình em, nhớ nụ cười ánh mắt em. Nhớ những trưa chang chang nắng anh đưa em đi dạy. Nhớ mái hiên những đêm mưa mình đã nép vào nhau như thế. Nhớ những buổi hẹn hò, những lúc giận hờn vô cớ.. Nhớ những nụ hôn bỏng rát, những giọt nước mắt nỏng hổi lăn dài trên má đã bao lần gục trên vai anh......
    Tất cả như ùa về trong anh, một nỗi nhớ em" anh nhớ em ,em hỡi anh nhớ em.."
    Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang ở cuối phương trời
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm
    Có một đêm anh nhớ, anh nhớ em! "

    Muốn khóc quá. Giá như có thể úp mặt vào một bờ vai mà khóc...
  10. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 4 tháng rồi ta không gặp người đó. Một thời gian khá dài đấy chứ, vậy mà những ý nghĩ ấy vẫn mãi dày vò mà ta không sao thoát ra được.
    Ta suy nghĩ, suy nghĩ mãi, vẫn không hiểu vì sao ta đã từng mù quáng và nhẫn nhục đến như vậy. Những lời nói, những hành động vô tình và ích kỷ - tất cả như những mũi dao đâm xuyên trái tim ta. Truớc mặt người đó, ta vẫn mỉm cười, vẫn tỏ ra vô tư. Ta chịu đựng nỗi đau đớn để đổi lấy những giây phút ở bên người đó, để sau đó lại rước về nỗi đau khổ lớn hơn. Người đó chẳng bao giờ hiểu cảm giác của ta, không bao giờ biết những điều ta đang nghĩ, những điều ta đang phải chịu đựng. Ta đã bỏ qua tất cả, chỉ vì ta đang yêu và vì những gì ta nhầm tưởng. Ta như ngủ mê và thức dậy sau một đòn khá nặng. Giờ...ta cần cuộc sống của riêng mình. Nhưng..sao người đó vẫn không buông tha ta? Sao vẫn còn cố nói những lời đó, sau khi đã hứa hẹn với vợ mình? Người đó tưởng ta cần nghe những lời đó lắm chắc? Tưởng ta vẫn ngu ngốc lắm chắc? Hay sợ ta buồn vì bị "bỏ rơi" mà đi kể mọi chuyện với chị ấy? Ta mà tầm thường đến thế cơ á? Người đó nhầm, chẳng hiểu gì về ta hết. Ta có thể tha thứ nhiều điều, nhưng giả dối thì không dung thứ được.
    Mà...cứ cho là người đó nghĩ như thế thật đi, thì chẳng qua người đó cũng đang ảo tưởng. Con cá mất là con cá to. Người đó không có được ta nên mới tưởng là người đó thích ta. NHưng cứ thử cho người đó quyền được chọn lại từ đầu mà xem, người đó sẽ vẫn chọn chị ấy mà thôi

Chia sẻ trang này