1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phân vân quá, ai giúp em ( chuyện hơi dài nhưng mong các bác đọc giúp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhatsieunhan_1995, 01/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatsieunhan_1995

    nhatsieunhan_1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em vs nàng yêu cũng đc 1 năm. có ngày nàng nói vs em là bố nàng bắt đi học thêm toán ở 1 lớp có nàng và 1 thằng nữa. mà thằng cha này học cùng trường nàng. nàng bảo từ lúc học, thằng cha này đã có vẻ tán nàng. nào là cậu làm true friend của tớ nhé, tớ buồn ngủ quá nhưng không muốn ngủ, tớ có chuyện muốn nói vs cậu, nhưng thôi để nửa năm nữa nhé(vì thằng này sắp đi du học). em cũng không lo vì trc đây em cũng từng yêu đơn phương nên em hiểu thằng cha đấy. hơn nữa em cũng rất tin tưởng nàng. thế rồi cứ thế đc 1 tháng. đến sn thằng cha này, hắn bắt nàng tặng quà sinh nhật (vì là true friend mà). thế rồi nhân ngày đc nghỉ học thêm (em học cùng nàng sáng chủ nhật), em vs nàng vs bạn thân nàng (bạn thân nàng học cùng) đi mua quà cho thằng cha kia ở a8. lúc mua, em thấy nàng mua đơn giản thôi, chọn giấy gói thì nàng bảo chọn giấy j cho ra dáng bạn bạn 1 tí mày ạ (bảo vs bạn nàng). nàng còn lau mồ hôi cho em (sướng quá). thế nhưng tối đấy về em cũng ghen ghen. thôi thì nói cho nàng biết mình ghen cho nàng hiểu. nàng trấn tĩnh em "em yêu anh mà". thế rồi em sướng, em yên tâm luôn. đến sinh nhật thằng cha kia, là cái hôm nàng và hắn cùng học vs nhau, nàng tặng quà. tối hôm đấy về, thằng cha này pm nik nàng và bảo "tớ đang say, tớ yêu cậu nhièu lắm". đến đây em tức điên người, mặc dù chả hiểu tại sao (mình cũng từng ở hoàn cảnh này mà). cái điều này thì qua nik chat, em phải moi móc mãi nàng mới nói (em thấy stt nàng có vẻ tâm trạng mà). nhưng tức hơn nữa là nàng nói "hình như em rung rinh rồi, anh có thể trấn làm em đứng vững lại được không".thật sự khi nghe những lời này của nàng, người em tự nhiên toát hét mồ hôi, không biết pm j lại nữa là để trấn tĩnh lại nàng. thế rồi em bảo "đây là cảm xúc của em, anh không thể làm j được. chỉ có thể cho em biết là anh yêu em nhiều. anh tôn trọng sự lựa chọn của em. nhưng anh muón em suy nghĩ thật kĩ, về 1 năm vừa qua. được chứ." (đùa sao lúc đấy mình lại nói đơn giản thế ) . nói đến đây, em thấy nàng pm lại em bảo "nó hỏi cậu có yêu tớ không,em bảo nó là em có ny rồi, nên nó thôi rồi". em cũng hơi yên tâm. nhưng em bắt đầu cảm thấy một sự chán nản từ nàng. haizz. hôm sau là hôm em và nàng gặp nhau (em vs nàng khác trường nên 1 tuần chỉ gặp đc 2 lần thôi), em và nàng đi dạo quanh khu sư phạm, ăn uống cũng vui vẻ. nhưng không hiểu sao suốt hôm đấy em cảm thấy có j k lành. y như rằng, tối hôm đấy về, lại thấy 1 cái stt chán nản từ nik nàng. em gặng hỏi, nàng ms nói "cta có thể xa nhau 1 thời gian không. em cần xác định lại tình cảm của mình". lại như hqua, chân tay em lại bủn rủn và toát mồ hôi. k bik nói j, em pm lại "đc thôi, tùy em, nhưng cụ thể là bao lâu". nàng bảo" 2 tuần. trong 2 tuần, nếu em nhớ anh, cta sẽ tiếp tục yêu nhau, còn không thì đành phải ctay thôi. nhưng nếu có ctay thì em vẫn muốn nhìn tháy anh, vs tư cách 1 người bạn. đc chứ". em cũng ok thôi. đoạn sau thì em không nói nữa vì là linh tinh. đến hôm sau, em đến lớp như thằng cô hồn . mặt chỉ như cái hai chấm gạch (vì đây là tình đầu mà em yêu nhiều quá nên chắc nó bị như thế).. kể cho bọn bạn nghe chuyện, nó chửi nàng như đúng rồi.rồi có thằng bảo: hnay mày về ý, mày nt cho nó là : hqua đến hnay nghĩ kĩ rồi, bh trả lời 1 câu thôi, còn tình cảm j không, hay nếu còn vương vẫn j vs thằng kia thì cứ thk nó đi, không sao cả, cta vẫn là bạn. lúc đấy em không nghĩ đc j nên tối về cứ làm theo lời cno. nguyên văn là"hqua đến hnay nghĩ kĩ rồi, bh trả lời 1 câu thôi, còn tình cảm j không, hay nếu còn vương vẫn j vs thằng kia thì cứ thk nó đi, không sao cả, cta vẫn là bạn.k cần 2 tuần để suy nghĩ về 1 năm đâu, 2 ngày thôi. t7 anh đợi em ở chỗ cũ, nếu em xuống thì em còn yêu anh, k xuống thì coi như cta ctay". nhắn như thế rồi em ol nik chat. stt nàng để trách móc" 2 ngày để suy nghĩ về 1 năm ư. anh nghĩ em là người như thế sao. nếu thấy mệt mỏi quá thì cta ctay." lúc này nghĩ lại, mới thấy mình ngu, sao lại nt thiếu tôn trọng thế. nàng đang cần thời gian để nghĩ về em,tìm ưu điểm của em để tiếp tục yêu, vậy mà 1 chút hình ảnh của em trong nàng lại biến mất vì cái tin nhắn khốn nạn này. thế rồi em giải thk, đang giải thk thì nàng pm: cta ctay đi. em hỏi lí do thì nàng bảo: thật ra em chán từ lâu rồi. em đã cỗ gắng níu kéo tình cảm của cta, nhưng thật sự em vẫn cảm thấy rất chán". em hỏi lí do chán, nàng lại bảo yêu không lí do thì chán cũng không lí do, nếu anh muốn em trả lời luôn thì đấy, bh em chỉ nghĩ đến chuyện ctay thôi. thế rồi chúng em ctay. hôm sau em đến lớp, cả ngày hôm đấy em như chết rồi. khô lắm. rồi mấy đứa bạn lại bảo nếu nó nói thế ý (nếu anh muốn em trả lời luôn thì đấy, bh em chỉ nghĩ đến chuyện ctay thôi) thì chắc mày còn cơ hội níu kéo đấy. mày cứ đợi 1 tuần k nt k pm nik đi, rồi sau đấy nt, bem thẳng những j mày nghĩ vào mặt nó. em lai làm như thế. tuần sau em nt, kể lể những j em thắc mắc:" tại sao em chán mà vẫn mời anh đi học thêm. em còn nói ngồi giữa ny và bạn thân làm em cảm thấy sung sướng lắm mà. em tặng anh quà mà em làm từ 1 tháng trc sinh nhật anh, bao nhiêu trái tim mà em tự cắt, tự viết lời em muốn nói. rồi sinh nhật em, anh thấy em rất vui khi nghe anh nói " anh yêu em, chúc mừng sn " mà. k biết đúng không nhưng anh nghĩ nhưng cảm xúc đấy không phải của người muốn níu kéo ". nhưng nàng vẫn đinh ninh ý kiến là chán em từ lâu, làm tất cả mọi việc chỉ là muốn níu kéo, nhưng thật sự vẫn chán. nàng bảo bh em và nàng không là ty nữa. nàng còn nói câu chua chát hơn " em thk linh (thằng cha ở trên ý). đó chưa phải ty nhưng em thk nó. nhưng dù em vs nó có iu nhau ko, có thành đôi không thì em cũng không quay lại. em xin lỗi". thế là thôi, sụp đổ cả tinh thần.
    nhưng cái chính là em muốn hỏi, liệu em muốn quay lại có được không..... ko phải bh vì em vs nàng ctay ms đc 2 tháng. nhưng nàng đã thk thằng cha kia rồi. có lúc stt nàng, để như có vẻ nuối tiếc 1 cái j đó. nàng còn để mấy cái stt như kiểu nhớ 1 ai đó. nhưng em nghĩ k phải thằng cha kia. à nhưng mà cũng lúc em lại nghĩ "hay là thằng kia nó đi du học rồi nên nàng ms nhớ". em phân vân là thế đấy. em không biết nàng có nhớ em không nữa. lúc ctay, nàng nói ai ctay lại vui bao h, nhưng em thấy nàng lúc vui, lúc buồn. nhưng buồn không hiểu vì ai. em bối rồi là thế đấy. mong các bác tư vấn. em vẫn yêu nàng và mong sẽ có lúc nào đấy tán lại, nhưng em không giỏi nói chuyện vs gái.....=((
  2. nhatsieunhan_1995

    nhatsieunhan_1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    à còn nữa. từ lúc ms yêu đến h em rất có duyên vs nàng. nàng tán em từ hồi ôn thì chuyên ngữ. lúc này em vẫn đơn phương 1 người khác nên k để ý j, chỉ coi nàng là bạn và nói chuyện rất vui.em đã từng .... yêu thử nàng, nhưng rồi em cũng bảo ctay vs nàng và làm nàng khóc. hơn nữa em cũng ko muốn nàng yêu em nữa. vì em là người trầm tính, em sợ nàng sẽ buồn. rồi hết khóa học, em cứ đinh ninh là thoát rồi. thế rồi thì sư phạm, thi chuyên ngữ, thi ams, đều gặp nàng. đến lúc thi đại trà lớp 10, em vs nàng không gặp nhau, em nghĩ mình thoát rồi. thế rồi thi trượt ngoài mong đợi.em vào lomonosov. đến đây thì nhà nàng lại ở ngay khu chung cư gần ngay trường, đâm thẳng là tới. thế rồi em ms nghĩ đã có duyên rồi thì hãy thử yêu làn nữa, để cố quên người kia. rồi em yêu thật lúc nào k bik. dù đến bh hết yêu nhưng vẫn duyên. 2 tuần trc, vào đầu tuần, nàng nói vs em " chắc chủ nhật em không đi học đc, có j anh ghi âm hộ em nhé". em nghĩ là nàng lại đi chơi vs thằng cha kia rồi vì chủ nhật là noel mà. thế rồi đến hôm t5, em được chọn đi thi olympic. em bảo nàng là "a cũng k đi học đc, có j em bảo bạn em ghi bài nhé. hôm đấy anh phải đi thi tiếng anh". vỡ lẽ là nàng cũng đi thi olympic hôm đấy. rồi hôm t7, con bạn em nó lôi đâu ra cái tờ giấy em vẽ em vs nàng, rồi nó cắt lung tung. cuối cùng còn lại mảnh e và nàng còn nguyên. có vẻ buồn cười nhỉ. bh em cũng đỡ buồn rồi, yêu thì vẫn nhiều, nhưng buồn và nghĩ ngợi cũng đã bớt rất nhiều. tuy nhiên em vẫn muốn các bác tư vấn giúp
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Mình hiểu tâm trạng của bạn. Có thể đây là kinh nghiệm để bạn lớn hơn thôi, níu kéo làm gì. T/y học đường đẹp nhưng mong manh vậy, khó mà quay lại.
    p/s: Đợi các cao thủ vào phân tích nhé, mình hóng thôi. Mình đoán bạn đang học 12, năm nay thi cử nhiều, gắng tập trung đừng suy sụp. Qua rồi là thấy bình thường ấy mà. (có kn nên biết :D)
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Với những chú có khả năng viết lách dài dòng nhưng không biết chia ý tứ rõ ràng, không có trọng tâm, không có tình huống chính, tình huống phụ, viết bừa bộn lan man như 1 cái ổ chuột .... thì tư vấn làm quái gì. Định diễn xiếc cho các anh xem à.

    Đi chơi, đi học ... làm gì cho đầu óc nó thoải mái thì làm... Bao giờ viết được bài 1 cách ngăn nắp, gọn gàng, có trọng tâm thì post lại lên đây. Còn như hiện tại thì anh đánh giá là : chú có giới tính chưa rõ ràng hoặc đầu óc còn đang rối rắm linh tinh .... Một thằng con trai thường viết bài theo 3 kiểu : 1 là lủng củng, 2 là súc tích, 3 là dài dòng nhưng có bố cục.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn siêu nhân rành mạch hơn thì chắc đã tự giải quyết đc vấn đề của mình, chưa cần ai tư vấn đâu.
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Rút kinh nghiệm đợt 1 đi thôi! Còn rất nhiều em xinh tươi đang đợi ta phía trước!
  7. duvanngoc

    duvanngoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chán chả buồn đọc ^:)^^:)^^:)^.
  8. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý khi nuối tiếc ai cũng thế cả. Nhưng cậu nghĩ với bộ dạng của cậu hiện tại, quay lại vậy em gái có chấp nhận cậu không?

    Giờ khoảng cách giữa cậu và cô bé này là khá xa, nếu cậu muốn quay lại với em nó mà lại.. cứ chạy xa vậy cậu thấy có hợp lý không?

    Cậu hãy cứ lẳng lặng quan sát, chủ động áp sát khi 2 đứa học chung. Nhưng thời gian đầu quay lại phải thật sự lạnh lùng, tỉnh bơ như không, không thể hiện tình cảm, hạn chế sự hài hước, giờ chưa phải là thời điểm ríu rít như xưa.
    Qua 2 tuần học chung mới vui vẻ và nc bình thường với em nó, và chủ động khơi gợi chuyện cũ để 2 đứa cùng tâm sự
    Tính cậu trầm, tôi tin cậu có thể làm được điều trên
  9. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mẹ đi. đây là bài học cho cậu để lần sau đỡ xoắn gái.
    Ngày xửa ngày xưa mềnh cũng 1 lần như vậy, giờ nghĩ lại mới thấy mềnh ngu. Cậu nghe mình thì cậu sẽ thoát đc cảnh đó...[r23)]
  10. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    tâm trạng mới lớn nó thế đấy chú em ạ , nhưng yêu thêm một tý lớn thêm một tý, bị đá nhieeuf một tý... tình cảm và cảm xúc nó sẽ bị chai sạn đi lúc nào không hay. trường hợp của chú tình yêu học trò trẻ con theo anh cứ để thế thinh thỏng ôm ra gặm nhấm lại hay mời nàng đi cafe ôn lại chuyện cũ sẽ là hương vị riêng của cuộc sống. ở tuổi của chú có yêu thêm nữa cũng không đi đến đâu đâu, nhưng khuyên chú từ bỏ thì là điều không thể tuổi của chú chưa chai lỳ chuyện tình cảm nên chắc sau khi chia tay có nhiều hôm mất hồn ( nguwowidf không hồn ) nhưng thôi cứ theo trái tim chú mawchs bảo làm đi mạnh dạn lên nếu không được sau khỏi hối hận đừng quá nghe lời người khác sau hối hận. Mà tuuoir của chú vài tuần nữa kiếm em khác là ok ấy mà

Chia sẻ trang này