1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phân vân quá , các bác ạ , lần thứ 3 bị như thế này rồi. xin các bác chỉ dạy cho em cái .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lrvine, 05/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1dragon

    1dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm đúng trình tự nếu muốn quan hệ lâu bền và nghiêm túc. Cụ thể :
    Cách 1
    1- Đi chơi với nhau tuần khoảng 2 lần. tin nhắn ngày 2 ->3 tin. Không tiến xa hơn trong vòng 2 đến 4 tháng. Nếu thấy ổn chuyển ->
    2- Đi chơi cung bạn bè của gái, nên chủ động bảo gái rủ bạn đi cung ( nhóm bạn), qua đấy tìm hiểu về quan hệ của gái. Thời gian : Từ 2 đến 6 tháng. Nếu ổn chuyển ->
    3- Đi chơi nhiều hơn với nhóm bạn của gái. Rủ gái đi chơi cung nhóm bạn của mình. Tiếp nhận thông tin của bạn bè mình. Thời gian : Từ 1 đến 6 tháng. Nếu ổn chuyển ->
    4- Đi du lịch cùng nhau, đi nghỉ cung nhau ( Đến giai đoạn này thì làm gì cuũng không còn quan trọng) -> Đi sâu vào nghiêm túc Thời gian từ 2 đến 3 tháng ( sau 3 tháng chán mợ nó luôn). Nếu ổn chuyển ->
    5- Báo cáo báo chồn hai bên gia đình -> XXX. The end.
    Cách 2 :
    Ngược lại rất đơn giản : Bắt đầu từ bước 4 ( bỏ qua bước 5). Nếu ổn -> chuyển bước 3 -> Ổn -> Bước 2 ->Ôrn - Bước 1 -> Ổn - Bước 5.
    Cách nào cũng có cái hay. Cách 2 chính ra lại hay đấy nhé. Nếu có gì thĩ không bị thiệt hại vụ tình phí nặng lắm.
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Bác đừng nên nóng vội, xem xét kỹ rồi hãy tính sau. Chúc bác có một mối tình đẹp.
  3. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    vụ này quen quen, e cũng gặp vài lần rồi. thích làm j cứ làm thôi :))
  4. brotomet

    brotomet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay yêu nhanh là vậy đấy.
  5. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    bảo cô ấy chụp X-quang não đi .
  6. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn như mình mong đợi đâu các bác ạ , chiều nay gặp nhau, chắc trước có nhắn tin nhiều và gọi điện thoại nên mất cảm giác hào hứng . Em hôm nay trang điểm nhẹ, ăn mặc xinh hơn hôm trước nhưng đúng như em đoán,em ý coi như chuyện đêm trước hai đứa ngồi ôm hôn nhau hơn 2 tiếng đồng hồ là chưa hề có , em có ý bơ mình .... bảo mình sao không đi chơi với bạn đi , rồi sao lại không đi tập thể hình đi , ngồi với em ý làm gjì, tối em ý đi sinh nhât , em không nói năng gì chỉ nhìn cô bé mắt tỏ vẻ ngạc nhiên thôi rồi coi như không nghe thấy . Sau đó em thử nói chuyện có ý nói em ý có nhiều mối quan hệ khác , anh chỉ là một trong những mối quan hệ đó thôi ... em gái đó giận ra mặt , bảo em coi thường em ý , rồi tháy người quen ở đâu ý ra bế trẻ con , cười đùa với con một bà chị nảo ý (chắc là quen biết) dần rồi lẩn ra bãi để xe luôn . Em biết là có chuyện rồi nên đi theo , chặn đầu xe em ý lại ,em ý nói :" bây giờ không phải lúc nói chuyện thế này, anh đã coi thường em, may cho anh là lúc đó em không bỏ luôn về" , em nói "anh nói nốt điều này, rồi anh sẽ để em đi ,chắc sẽ lâu nữa chúng ta mới gặp nhau , nhưng anh cám ơn em những điều thật đẹp em đã dành cho anh" , em nó nói : không có gì anh ạ rồi đi mất tăm .... Ca này tạch , nhanh như lúc đến .
    -Kinh nghiệm rút ra là trước khi gặp nhau không nên cho gái biết nhiều về mình, lúc nào cũng bí ẩn, không nên nhắn tin gọi điện nhiều , =,=! (em cũng nhắn tin ít thôi , nhưng nó nhắn tin trước chẳng nhẽ không nhắn lại , hôm trước thử không nhắn lại thì nó nói coi thường không muốn nói chuyện với nó) .
    - Cái thứ hai là các bác nói cho em biết được không , em biết là sai lầm khá nhiều nhưng không biết ở đâu , em đoán chắc là nhắn tin gọi điện nhiều đến khi gặp nhau mất hết hứng , dẫn đến cái thứ hai sai là hết chuyện nói xong nói linh tinh, thử lòng thử dạ...trong khi mới gặp lần thứ hai
    -cái sai thứ ba là câu chốt hơi nản ....
    Còn em sắp đến cái sai thứ tư là đợi khoảng 3,4 hôm sang nhà nó coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng chưa biết làm gì .
    Ca này chắc còn khoảng 0,5% . Các bác có lời khuyên nào cho em không , trước em gặp cũng một trường hợp bỏ về thế này rồi , nhưng do nắm thóp em gái nên em nhắn một tin phũ phàng , thấy hai hôm sau em đó tò tò đi ra chỗ hẹn , mình lân la lại nói chuyện thì ok . Lần thứ hai thì thiệt hơn lần thứ nhất thật , vì lần thứ nhất mới nắm tay và em đó là con nhà lành , chưa yêu bao giờ.....còn em này thì chắc chưa chưa yêu bao giờ... dạn dĩ quá, chắc tình cảm chai sạn rồi , mình nghĩ gì chắc nó biết tỏng ... Biết thế em lên đây update thông tin lên sớm thì .....
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    bằng tuổi mình mà lẩm cẩm *** ra í ạ.

    Ôi , mơ ước của đời tôi, thế mà bác nắm trong tay rồi còn ném đi, bác này éo ăn thua. vừa đái vừa dòm chưa j đã sợ :(
  8. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hì , em nói thật với bác là em cũng run , mới gặp trường hợp đầu tiên , người chuẩn mặt xinh ,nên em tham muốn yêu lâu dài, em cũng muốn cưa theo cách bt , coi em đó như những em gái khác , nhưng lần này nhanh quá, tự nhiên nhảy tọt lên mức gần cao nhất là chén , biết thế này hôm ôm em đó một mình trong phòng chén luôn có khi lại hay, lại muốn yêu thật lòng cơ, tham quá ,em này làm em đảo hết cả trình tự cưa cẩm , làm em loạn cả lên , xoắn quá bác ạ , có phải em yêu lần đầu đâu , nhanh quá em cũng không kịp nghĩ là nên làm như thế nào nữa
  9. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bac Virgo dạo này cực đoan kinh :-ss lâu rồi không vào diễn đàn vừa vào đọc ngay bài cmt cua bác @-)

    >> chu top : cha biết cmt j cho bác luôn vì nếu là e thì cứ thế mà chiến thôi thích nhanh có nhanh muốn chậm có chậm muốn chơi bời cũng được không cần phải nghĩ , còn muốn lâu dài chứ gì cứ từ từ đã (nhưng phải cố gắng chủ động trong chuyện tc ) không thể nói trc đc điều gì vì biết đâu mik cũng sẽ có tc với cáo nhưng muốn lâu dài pải hiểu nhau thêm nữa . ( em cũng k nói cáo nhà bác là dễ dãi hay gì đâu nhé , h đầy ra ban đầu có thể đến với mik vi thiếu thốn tc nhưng sau vẫn hp )
    Em cũng chả xui bác như e đâu nhe :-ssvì rõ ràng là bác thực lòng muốn có mqh này vì nếu k muốn cũng chả mò lên diễn đàn làm gì để chơi bời thì quá dễ . Vaf với ng thực lòng luôn như trong ca của bác thì e chịu . Đời e chưa bao giờ rơi vào tình trạng như bác :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

  10. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã giúp đỡ [r2)]

Chia sẻ trang này