1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phân vân quá , các bác ạ , lần thứ 3 bị như thế này rồi. xin các bác chỉ dạy cho em cái .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lrvine, 05/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hix, Cám ơn các bác, các anh chị rất nhiều ạ , các bác ơi , hôm đầu thì em biết em gái này thích em rồi , ngồi cạnh xem phim mà cứ hết cấu véo rồi chọc lét em , em quay sang mi cho cái thì ngồi im re , ôm hôn nhau được gần hai tiếng đồng hồ , thế mà hôm sau gặp nhau ngoài câu lạc bộ , giữa chỗ đông người ,em nó cứ coi mình là bạn , rồi nói em chỉ thích làm bạn , em kệ không nói gì chỉ cười mỉm thôi , một lúc sau em quay sang nói nắn gân hơi đụng chạm về em nó , chính xác là : anh nghĩ em cũng có nhiều mối quan hệ , anh chỉ là một trong những mối quan hệ đó thôi phải không? Em nó sau đó tự nhiên tức tối bỏ về, em chạy theo hỏi tại sao nó cứ không nói , rồi nó quay đầu xe phóng mất tiêu . Hai hôm không gặp , không gọi điện nhắn tin rồi... Em nó đang ốm , em biết nơi em nó ở, biết số điện thoại . Xin các bác chỉ bảo cho em đường đi nước bước để quay giữ mối quan hệ này được không ạ? Em định hai hôm nữa đến nhà em nó , cũng một chút hoa quả , rồi chờ em nó vào phòng rồi đi theo , hi vọng nhìn thấy em , em ôm em nó luôn nói lời xin lỗi một cách dí dỏm , có khả quan không ạ??? Trước em làm thế một lần rồi và kết quả tốt , khác là em gái trước hiền hơn em này khoảng 4 lần ....
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chả có gì, ý em nó là nếu muốn chén thì 2 đứa cứ âm thầm thậm thụt mà chén nhau không làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác của em nó là được, còn cửa làm người yêu thì ko có đâu.
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    "Anh chỉ là 1 nông dân trong các nông đân được (bị) em chăn, anh thích thì ở không thích thì biến, đừng hỏi sâu về đời tư, đừng đẩy mối quan hệ lên cao hơn"
    Mình nghĩ đây có lẽ là những gì em nó nghĩ, hi vọng có thể giúp chủ topic tham khảo.
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Chú phang pịt nhiệt tình vào. Vừa đ ái vừa dòm rồi có ngày thành thiếu hiệp thẩm du. Nhãn tiền là đang có nguy cơ treo trym.
  5. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    em sang nhà em nó hôm nay rồi , không có ai ở nhà, điện thoại thì không gọi được , đi về mưa ướt nữa chứ ..... Định gửi tặng em bó hoa với lời chúc nhưng nghĩ không biết có được không , vì thực sự hai bên mới ở cảm giác thích nhau thôi mà em đã có lỗi với em nó.... Các bác dự nên làm gì nhi, hay cứ để thời gian trôi...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tình hình là em nó đang giận em lắm , phang = niềm tin
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Bắt đầu có triệu chứng xoắn củ cải rồi :D

    F5F5 bên trên kia nói giống ý mình :D
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nhầm to! Sozie :-D
  8. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện cuả bạn giống mình thế cơ chứ có điều là mình và cô ấy có những hành động như vậy là vào tối thứ hai gặp mặt vì hôm đầu tiên ko có cơ hội he he he.
    Mình vô tình được một người cho số điện thoại của cô ấy, cô ấy làm kế toán cho một ngân hàng gần nhà mình, học thạc sỹ xong rồi, xinh gái và co duyên, hôm đó mình nhắn tin làm quen và cô ấy nhắn lại, nhắn qua nhắn lại mình hẹn mới cô ấy đến tôi đi uống nước, cô ấy đồng ý nhưng đến tôi trời lại mưa, cô ấy gọi cho mình và nói mình chỉ đường cho cô ấy biết nhà mình, cô ấy sẽ đến nhà mình chơi chứ ko qua quán cafe nữa (Trong này mình có nhà riêng và ở một mình) tối hôm đó, cô ấy và hai người bạn của cô ấy đến, hôm đó rất vui, đến và làm quen nói chuyện vui vẻ. tối về cô ấy nhắn tin cho mình rằng cô bạn cùng phòng của cô rất thích mình và nói mình cho cô bé đó một cơ hội, mình cũng nhắn qua lại và hài ước thôi.
    Tối hôm sau mình mời cô ấy và hai người bạn đó đi ăn tối, trong khi ăn mình có ra ngoài nghe đt thì cô bạn cùng phòng của cô ấy nới với cô ấy rằng lát về cô ấy đi xe cuả cô bạn còn để cô bạn đó ngồi trên xe của mình mình trở ( cô ấy kể lại với mình như vậy ). Nhưng mình không trở cô bạn của cô ấy mà trở cô ấy Sau khi ăn xong minh có đưa cô ấy và bạn về nhưng khi cô bạn cùng phòng của cô ấy về thì mình trở cô ấy đi dạo lúc đó cũng 10h30 rồi, hai người ra bờ sông ngồi, cô ấy và mình đã ôm hôn nhau cho đến gần 1h sáng.... mà tối đó mới là tối thứ hai bọn mình gặp nhau. có quá nhanh không ? cô ấy nói với mình " mình là mẫu đàn ông rất thu hút phụ nữ và cô bạn cùng phòng cô ấy cũng rất thích mình và cô ấy rất khó xử trong chuyện đó.
    Chuyện cũng chẳng có gì phúc tạp cho lắm cho đến khi mình được biết cô ấy hiện tại cũng yêu một anh làm giảng viên đại học và họ có khả năng sẽ cưới trong vài tháng nữa. Con gái bây giờ khó hiểu thế nhỉ ................?
  9. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bên Tây có tục lệ trước hôm cưới thường có một buổi party gọi na ná như " chia tay cuộc sống độc thân" mà ở đó người ta sẽ làm bât kì điều gì mình thích , sợ rằng hôm sau khi lấy chồng(vợ) rồi sẽ không bao giờ làm nữa , trường hợp của bạn cũng như vậy chăng ...? Cô gái trong trường hợp của bạn thực sự muốn phưu lưu đấy , mình rất thích cách sống hoang dã đó , còn ngày mai thế nào thì...... cứ để mai đi
  10. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    ^:)^:-bd

Chia sẻ trang này