1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phân vân quá , các bác ạ , lần thứ 3 bị như thế này rồi. xin các bác chỉ dạy cho em cái .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lrvine, 05/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác ui, bác mới li dị mờ :-ss :-ss đàn ong thật khó hiểu :-w
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên tìm hiểu gia cảnh cô gái này. Trường hợp là gái con nhà dữ như ca.ve thì mọi thắc mắc của bạn có thể cất luôn đi vì nếu nó không là bẫy thì cũng là diễn biến của ngang trái. Còn nếu là con nhà lành thì có thể đoán là cô gái này cũng không nhiều kinh nghiệm trong việc lèo lái tiến trình yêu, trong khi đó thì bạn cũng bỏ qua một số bước quan trọng. Sau đây tôi thử chêm vào vài điểm có thể đã gây ra khúc mắc, bạn xem có đúng không.

    Sau khi về nhà bạn có nói năng hay làm động tác gì vô tình, khiến cô kia suy nghĩ là bạn đánh giá cô ta dễ dãi không ? Thường sau khi có thành quả quá nhanh thì người ta thậm chí còn phải cẩn thận nâng niu hơn để tránh đổ vỡ, rồi từ từ tìm hiểu tiếp. Nhưng với người thiếu kinh nghiệm thì thường mê man sung sướng mà quên mất không nghĩ tới cảm giác của đối phuơng, vô tâm. Hoặc nghi ngờ và lộ ra sự nghi ngờ đó.

    Khả năng bạn để lộ sự nghi ngờ rất là cao khiến em gái phải lập tức cố lấy lại tư thế, vị trí của mình, thành ra mới có cái luận điểm bạn bè nói trên.


    Bản lĩnh bạn cũng quá non, chưa cầm trịch được diễn biến, nó mới hô "bạn bè" thì mình cũng phải tươi tỉnh mà hô "anh nuôi em nuôi" lại, đằng này tự ái ngay mà xúc phạm nó, thể hiện tinh thần của bạn chả vững trãi gì, mất điểm nghiêm trọng.

    Nó tức tối có khi là bao gồm trong đó cả sự thất vọng nữa, thấy bạn tuy bo đì ngon nhưng bản lĩnh tình trường không đủ để dẫn dắt nó.

    Làm lành lại với em nó thì cứ làm thôi, mà làm thản nhiên vào. Đàn ông mà không tiến hành được mấy việc nhỏ nhỏ như này, cứ dớn dác thế thì em nó ko bỏ mới lạ.
  3. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Người cố hương ơi, đấy là chuyện quá khứ của anh mà, chứ có phải mới đâu. Người cố hương làm anh xấu hổ quá ! ^:)^:-O
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thành ra chuyện vừa chia tay ngyeu hay vợ xong đàn ông tiên hành cưa cẩm em khác dc ngay luôn là rất bình thường [r23)] [r23)]
    pss chuyện anh chàng cô đơn bằng tuổi em, cứ từ từ đã đàn ông ạh :-w theo như các truyền nhân lão giáo thường dạy, phang luôn [:D]
  5. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đến thăm cô ta mà không gặp, vậy là đã thể hiện thành ý của bạn rồi. Bây giờ chờ phản ứng tiếp theo của cô kia thôi. Nếu mà cô ta không biết bạn đến, bạn có thể làm 1 tn đại loại :"Anh đến thăm em mà em không có nhà, em có sao không?". Chúc vui
  6. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc trang đầu, bác chủ top đúng là cao thủ, hôn hit đc ngay lần đầu.
    Theo e nghĩ thì bác cứ tiếp tục, nhưng nên nhử dần dần thui, chứ e ấy đèn xanh quá, suốt ngày quấn quýt nhanh chán ngay. E cũng có lần gặp trường hợp như bác. Lúc đầu cũng thích e ấy. E ấy cũng đáp lại nhiệt tình. Mới quen 2 tuần ( trong 2 tuần quen nhau thì 1 tuần ngồi cạnh nhau 3 lần, học chung lớp bất động sản mà. Sau 2 tuần ấy, đến tuần thứ 3 thì đi chơi với nhau 3,4 buổi, suốt ngày nt chat chit. Sang 1,2 tuần sau nữa vẫn tiếp tục đi chơi, cầm tay, ôm ấp. CHính vì nhanh và thân thiết quá nên đâm ra hơi sợ lại chán, k còn cảm giác hồi hộp, nhớ nhung như những ngày đầu ngồi cạnh nhau, rồi kết thúc. Đúng là cái j nhanh đến thì nhanh đi.

Chia sẻ trang này