1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em quay trở lại, nhiệm vụ có khó khăn hơn nhưng tương lai thì cực kỳ tươi sáng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tristan87, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tristan87

    Tristan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em quay trở lại, nhiệm vụ có khó khăn hơn nhưng tương lai thì cực kỳ tươi sáng!

    Chào các bác, các bạn. Hehe, sau vụ nhờ các bác tư vấn đợt trước, em có gặp một số trục trặc. Vấn đề ko nằm ở thằng em các bác mà là ở em kia, em ý cứ dở dở ương ương, đi chơi thì mái thoải mà về nhà thì ứ có cái động tĩnh gì, thằng em cho out luôn, bác nào muốn biết chi tiết thì đẻ thằng em xin được tường trình lại sau.
    Bây giờ thì em lại lao vào một phi vụ mới, tuy có chông gai hơn, nhưng thú vị và phần thưởng cũng xứng đáng hơn trước rất nhiều!
    Vâng, e xin được vào chuyện chính luôn. Em mới được con bạn thân tiến cử cho một em là học sinh của con bạn em. Cô bé kém em 2 tuổi, con nhà giáo viên ( ), ngoan hiền nhưng không ngu, khá là khéo léo và cực kỳ dễ thương. Bọn em nhắn tin cho nhau suốt ngày, chủ đề nói chuyện thì không thiếu cái gì, từ trên trời xuống dưới biển, từ nội thành đến ngoại thành, từ gia đình đên bạn bè v... v. ... Bọn em cũng đi chơi với nhau được 1,2, lần, cũng rất vui. TÍnh em các bác thì rất vui vẻ, hài hước, thích làm người khác vui, và cũng muốn người khác làm mình vui. Nên khi gặp cô bé này em thực sự rất có cảm tình, và đang nghĩ đến chuyện nghiêm túc cưa cẩm.
    Chỉ có điều, theo thông tin em được con bạn phím cho thì cô bé này cũng có khá nhiều người theo ( ngoại hình em ý ổn, cao , mặt cười rất duyên [:D} ). Bên cạnh đó, thì khi nt cho nhau, em ý không tiếc lời khen và những lời có cánh, thiết nghĩ nếu không được con bạn em cho một câu " Nó toàn thế mày ạ!" thì thằng em các bác cũng mất tự chủ từ đầu rồi, may mà mình cũng calm down được ^^. Cho nên có thể xet em ý vào loại cáo, mà thằng em các bác lại là gà, nên đương nhiên e phải post lên đây nhờ các bác tư vấn rồi!
    Vậy bây giờ các bác có thể phân tích cho em hiểu một chút về cô bé thông qua những thông tin mà em cung cấp cho các bác ko? Con gái mà khéo léo tinh tế thì còn gì bằng, nhưng mà khéo quá thì nhiều lúc mình cũng hơi e ngại ( các bạn nữ đừng hiều nhẩm nhé!) Đấy, gà em đang suy nghĩ mấy cái đấy, bác nào nhiệt tình chỉ bảo, em xin vote tặng 5* liền, các bác reply em càng sớm càng tốt nhé!
  2. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chậc , cô bé đó nếu như thế thì chắc chỉ coi mọi người là bạn mà thui , công nhận là khéo léo như thế thì khối người theo thật , bạn phải tìm hiểu thêm về cô bé đó thui chứ chừng đó vẫn chưa đủ thông tin dc
  3. hl3

    hl3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chậc, chào bác . Em cũng là lính mới ở đây . Cũng chẳng hơn bác bao nhiêu trong mấy tình huống này. Nhưng mà em muốn góp ý với bác chút .
    Bác có xem phim "The one flew over the cuckoo''s nest" chưa. Trong phim có một đoạn lúc mà anh chàng Mc Murphy bưng cái bồn nước nhưng không được , mọi người chung quannh nhìn có ý diễu cợt nhưng không nói gì. Anh ta nói "Mẹ kiếp, các anh thấy không? Ít ra thì tôi cũng đã thử". Bác ngồi đó rên rỉ than vãn nhờ tư vấn thì có ích gì . Nếu bác muốn biết bác có bưng nổi cái bồn nước đó thì pác cũng phải thử chứ.
    Em chỉ nói nhiêu đó thôi, phần còn lại để bác quyết định.
    Chúc bác may mắn và gặp được người tốt, quan trọng nhất là đừngbỏ lỡ cơ hội thôi.
    Chậc , em cũng đang di tìm người tốt đây .
  4. Tristan87

    Tristan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hic, rất cám ơn các bác, đúng là cũng chưa có vấn đề gì đâu, thực sự thì em cũng rất có cảm tình với cô bé, rất đúng vơi mẫu người mà em nghĩ là hợp với mình, em cũng đang cố gắng để tìm hiểu cô bé nhiều hơn. Tình hình cũng có tiến triển tốt hơn rồi, phải cái bi giờ e lại vào năm học rồi, hic, sợ hơi bận, được cái cô bé khen em là chu đáo (khen qua con bạn em) mình cũng thấy vui vui. Các bác cứ vào tư vấn em nhé, đừng bỏ rơi em mà tội nghiệp :D
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tấn công ác liệt vào, xem đối phương phản ứng ra sao đã chứ.
    đầu tiên cứ tuần độ 2 lần rủ đi chơi đi. cà phê cà pháo, không thì đi siêu thị (con gái thích ngắm là chính thôi), đi mua sách, guitar,violon . . . Nếu em ý thuộc tuýp thể thao thì rủ nhau ra sân bóng rổ, cầu lông, hoặc bể bơi. Sở thích giống nhau thì thuận lợi lắm. Nhắn tin ít thôi không là dễ lầm tưởng đó. Tăng cường nói chuyện tay bo vào. Có kết quả post lên rồi trung ương ra chỉ đạo tiếp theo.
  6. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Rất tuyên dương chú đã có tinh thần học hỏi và làm theo chỉ đạo của Trung Ương ( Toàn các tiên sư, giáo sĩ cả đấy). Ca này thú vị đấy chú àh, đáng để bỏ thời gian và công sức đầu tư lắm. Một vài chỉ đạo ngay lập tức phải chấp hành từ TW đây:
    Điều 1: Stop ngay vụ nt chát chít lung tung, nó sắp nghĩ chú là con bạn lắm mồm của nó rồi đấy. Nt ít thôi, phải có chất lượng, có chiều sâu, có thông tin mới, vấn đề mới để khơi gợi cho nó thích, tạo cơ hội cho mình. Chú cố gắng vận dụng trí thông minh của a e nhà gà đi nhé.(Mịa, cái này với chú chắc khó đây -- > phải cố) Nó nt đong đưa như whisper có cánh thế chú xem có đủ trình chơi lại không, nếu thấy kém, nhàm chán hơn thì stop nt kiểu đó. Chơi bài khác.
    Điều 2: Qua đánh giá tình hình TW nhận thấy con cáo này còn là cáo non, chắc tầm U20 thôi ( Chú nhớ khai báo rõ tên tuổi SDT, địa chỉ cho anh (à cho TW)). Phải dùng cách trị cáo non chứ không phải trị cáo già như các bác lão làng đã dạy dc. Loại này đanh nhanh cho anh, nhưng phải chắc chắn, lựa xem em cáo nó thích cái giè, nó có diện không, có thích khoe, thể hiện không( Thường thường các em chip chip đều thế cả) thì chiều em nó. Cấm không dc nhí nhố giống em nó. Vui vẻ là tốt nhưng phải tạo mình có cái gì bí ẩn, người lớn chút.
    Điều 3: Lợi dụng triệt để tay trong của mình là con cáo gián điệp đồng minh bạn em. Nó đã đưa hàng bảo mình xơi thì nó sẽ giúp mình hết sức đấy. Thể hiện cho con này biết chú rất máu con cáo của chú và nhờ nó giúp đỡ. Sẽ có nhiều cách đấy, Theo Cục Thống kê-Ban KHHGĐ TW thì kết quả thành đôi phụ thuộc 40% vào bọn "chim lợn" nó véo von hộ cho đấy. Nhớ chưa.
    Điều 4: TW thấy chú có lợi điểm là nó cũng thích và khen chú là tốt rồi. không dc chần chừ nữa, để lâu đứa khác nó ộp mất đấy. Quan tâm đến nó đồng thời tạo thêm ấn tượng cho mình tốt hơn. Chú biết cách chưa (Đừng có keo kiếc vớ vỉn, hay đổ cả lọ nước hoa nhà quê vào người, nó chửi cho đấy) Lợi thế chú trẻ trung, galant vào.
    Điều 5: Chấp hành đúng chỉ thị của cấp trên và báo cáo tình hình kịp thời. Hết
    Đọc kỹ 5 điều bác Daikastar dạy đi, 1 tuần sau báo cáo kết quả thực hiện. ( Mật mã: Đại ka ơi có con gà nó gọi a kìa )

Chia sẻ trang này