1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất băn khoăn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeuemmaithoi, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Thời gian và tiền bạc của mình k quan trọng à ?

    Thôi dù sao cũng là tình đầu, anh rất hiểu và thông cảm cho chú ~! baay giờ cứ làm gì mình thích,Đừng quá dại dột là đc,sau 1 thời gian ngẫm lại chú sẽ biết giá trị của sự thất bại !

    Gái à,cũng bình thường thôi !
  2. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu lần đầu ai cũng nghĩ người kia dành cho mình. Mình cũng hiểu suy nghĩ này của bạn. Với những gì bạn đã làm cho cho cô gái kia mình cảm thấy cô ta không xứng đáng với tình yêu của bạn. Với 1 cô gái như thế bạn không nên mất thời gian làm gì. Người không trân trọng những gì người khác đem lại cho mình thì không xứng đáng nhận tiếp nó
  3. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ko nên tiếc thương 1 người ko còn yêu mình, nên tiếc thương cho chính họ vì bản thân họ đã bước qua 1 người yêu thương họ nhiều đến thế. Kẻ đáng thương là cô bé kia kìa.
  4. yeuemmaithoi

    yeuemmaithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng em sẽ sớm vượt qua đc chuyện này. Xin cám ơn và chúc mọi người luôn hạnh phúc :)

Chia sẻ trang này