1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất buồn, mọi người làm ơn cho em một lời khuyên_____________________________________

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haha_chetchua, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Em rất buồn, mọi người làm ơn cho em một lời khuyên_____________________________________

    Cô ấy đã nói dối em để hẹn với người khác, em bắt gặp ngoài đường, vậy theo mọi người có nên nói ra không, em không quan tâm gặp người kia là ai, nhưng em trách là tại sao lại phải nói dối em !
  2. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    haha_chetnha đúng với cái topic bạn post lên. Chẳng việc gì phải giải thích với nói chuyện với người ta cả. Bạn nên tự rút lui thôi, đừng tự làm mình thêm khổ nữa. Nó hết thích bạn rồi
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có 2 trường hợp xảy r a:
    1, cô ấy có cuộc hẹn với người khác nhưng mang tính chất vì công việc, những mối qua hệ khác không hẳn là về tình cảm. bạn cần hiểu ngoài tình yêu bản thân bạn cũng như cô ấy còn có những mối quan hệ khác như bạn bè, trường lớp, công việc, gia đình cũng cần gặp gỡ chứ. ngay bản thân bạn cũng vậy, nhiều khi bạn bỏ lơ cô ấy ra 1 góc để cùng mấy cậu bạn đi đá bóng đúng chứ?
    2, cô ấy thực sự hẹn hò với 1 ai đó như là có tình cảm thì bạn nên suy nghĩ thật kỹ, có chăng các bạn còn yêu nhau và quan tâm đến nhau nữa o? có chăng cô ấy làm vậy để dấy lên những tình cảm mà thời gian gần đây bạn lơ đãng làm cô ấy nghĩ là bạn o còn nồng nàn với cô ấy nữa. 1 người con gái o được chăm sóc thường xuyên thì những thay đổi cũng đâu có lạ. nhưng nếu mà bạn vẫn dành cho cô ta những tình cảm, gần gũi, chăm sóc cho nhau thường xuyên mà cô ta như vậy có thể là 1 loại người đứng núi này trông núi nọ o nên đau khổ làm gì nữa, quên cho nhanh đi.
    kể cũng lạ nhỉ, giờ còn có những người con trai thấy người yêu mình đi cùng người khác mà chán nản đến thế này sao?
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    đơn giản, quay về nhà SG single club đi nhóc...hé hé hé...
  5. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến ạ:
    Thực ra thì cuộc hẹn của cô ấy mang tính chất công việc thì cô ấy có thể nói thẳng với em mà, nhưng đây hình như cô ấy đã có sắp xếp trước rồi, còn vấn đề cô ấy làm dấy lên tình cảm của em thì không rồi, vì thời gian gần đây chúng em gặp nhau thường xuyên, em quan tâm chắm sóc cô ấy rất nhiều. Chuyện chấm dứt thật khó, vì tình cảm càng ngày càng sâu đậm
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thía thì nghĩ thêm làm gì cho mệt, mà con trai mạnh mẽ và lạnh lùng chút đi, thế thì gái nó mới sán lại, cậu cứ thế này được gọi là yếu đuối, lụy tình đấy. chúa ghét những người con trai thế này.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói phải đấy.
    Biết mà tỏ ra không biết là thượng sách
    Biết và tỏ ra mình biết rồi hỏi han truy cản em nó là trung sách.
    Biết và tỏ ra mình ghen tức lo lắng buồn bực là hạ sách.
    Gái có nhiều bí mật của riêng gái nên đừng hy vọng gái nói thật nhất là về vụ đi chơi với giai khác. Nếu cậu cho rằng gái phải luôn nói thật với cậu thì nên sửa cái ý nghĩ đó đi nhé.
  8. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sống một mình đơn giản hơn, đối với em chuyện exit rất khó, tại vì em là thằng sống tình nghĩa chứ không vụ lợi, ly nước hắt rồi không gom lại được
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này suýt sặc cả bún hình như chú bé nào sắp chia tay đều nói câu này. Lời khuyên, em đi chơi với người khác thì chú cũng đi với em khác đi, phải tỏ ra mình có bản lĩnh hơn em nó chứ
  10. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sống bằng tình nghĩa chứ không vụ lợi???? Xin lỗi cậu haha_chetchua nhé, nghe xong câu này suýt nữa oh_tian cũng đi cả ra quần, với quan niệm hủ hoá như thế trong thời đại này thì cậu sẽ không tồn tại nổi bên gái đâu. Ly nước hắt rồi không gom lại được, câu này thì gần đúng. Theo tình hình cho thấy là cậu sắp sữa không có nước để giải khát rồi, tôi nghĩ là cậu nên tranh thủ uống được chừng nào thì hay chừng ấy. Kẻo trở thành trâu chậm uống nước đục.

Chia sẻ trang này