1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất buồn, mọi người làm ơn cho em một lời khuyên_____________________________________

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haha_chetchua, 10/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Có một số loại gái không nói dối không chịu được chú mày ạ. Có lẽ em của chú mày thuộc loại đó. Loại gái đó anh cũng không ngửi được, đá phăng teo lun... nếu chú cũng ko chịu được thì gia nhập đội của anh
  2. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh xin thêm cho chú một cái sách nữa nhé.
    - Biết mà đ:éo bíêt làm gì người ta gọi là thất sách.
    Anh không đồng ý với việc dung túng cho đàn bà làm điều càn rỡ, các cô ở đấy có thấy động chạm thì cũng đừng giận vì tính anh nó gia trưởng. Lôi thôi anh đánh bỏ mẹ ấy chứ.
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi làm rồi cũng nhảy vào bon chen vài dòng cho chú.
    Nếu em của chú đã có hẹn đi chơi với người khác ( mà không nói với chú) nghĩ thoáng 1 chút ra đi. Chú có đứa bạn gái nào thân không? có đi chơi không? có chứ gì.
    Nếu đơn thuần chỉ vì công việc và các quan hệ xã giao thì chẳng việc gì phải giấu các chú ( qua đây nhắn nhủ với các đồng chí rằng, nếu đang có người yêu thì nếu đi đâu với người khác giới mà minh bạch thì Alo hoặc msg cái, tránh những lúc phải lăn tăn suy nghĩ thế này)
    Còn về phần chú, thư giãn đi. Không có chuyện gì đâu. Con gái để bắt đầu 1 mối quan hệ với 1 chú khác, không chỉ có hành động đi chơi riêng đâu mà còn 1 số biểu hiện khác: cáu vô cớ với chú, xxx, xxxx.
    Chú xem có những biểu hiện đó không
    Nếu không thì chú Tự vấn cái lương tâm chú, mua hoa đến tặng em nó, lòng thầm xin lỗi cái bản thân chú.
    Nếu có : Chú nên nói chuyện với em nó và Lượn.
    ...anh dân I tờ, cái gì cũng phải if...else..chú thông cảm.
    Chúc vui.
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chắc bác haha băn khoăn là sao em ý fải nói dối mình. Có khi anh nên hỏi lại rõ ràng. nếu đúng là vì công việc thì chẳng có lý do gì mà em ấy fải nói dối bác cả. Trường hợp ko fải vì công việc mà là chuyện hẹn hò với thằng khác thì cũng ko cần cuống lên, có thể em ấy thấy thằng này hay hay muốn đi chơi cùng nhưng ko muốn bác nghĩ ngợi nên ko nói thật thôi. Em nghĩ bác cứ nói với em ý là bác nhìn thấy như thế, hỏi xem tại sao lại nói dối bác xem em ấy trả lời thế nào. Bác cũng quán triệt luôn là bác ko muốn mất lòng tin của nhau vì những chuyện như thế nên từ nay em ý đừng có làm thế nữa.Như thế sẽ hay hơn là TỎ RA ko biết gì rồi tự dằn vặt mình, mệt lắm
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    vấn đề không phải đi chơi với người khác, vấn đề là nói dối...........
    Em vừa kick ass một ku can tội dám nói dối em, gì còn chấp nhận được chứ nói dối thì không, mất lòng tin lắm.
    Nhưng thiết nghĩ bao giờ cũng nên cho người ta cơ hội giải thích (giải thích chứ không phải nguỵ biện chống chế nhá). Thấy chấp nhận được thì bỏ qua, không thôi. Im lặng tiếp tục thì ức chế khổ sở (về sau cứ nghĩ "lần này nó có nói dối tiếp không"), im lặng chia tay thì... biết đâu người ta có lý do nào đó. Tốt nhất là nói thẳng, đồng chí ạ!
  6. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh hơi ngu muội nên quan điểm anh thế này, 4C đừng cười anh thì anh mới nói. Với anh thì mọi chuyện đều rõ ràng, hai đứa với nhau đứa này có công có việc hay đứa kia thì cũng thế thôi. Trước khi làm cái gì nên có một lời cho người kia bíêt, anh có nhẽ sợ vợ nên anh mỗi lần tiếp khách hay bạn bè dù giai, gái gì cũng thế. Nói một câu hôm nay anh đi gặp giai hay gặp gái thôi, vấn đề công việc. Chấm hết. Nhưng anh nói thật, có nhiều khi con người ta đ:éo làm được như anh đâu nhé.
  7. Hydra2010

    Hydra2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng quan điểm với đồng chí
    Cái j có thể tha, chứ nối dối never.
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    mấy bác này tiêu cực quá. Nói dối cũng fải xem xét nhiều mặt chứ cứ cứng nhắc tuyên bố hùng hồn thế ko ổn đâu ạ.
    Các bác chỉ to mồm chứ, làm gì mà ko tha thứ được.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ topic nói vậy là anh buồn,chẹp mình vốn xấu tính,sống thì hay vụ lợi người khác nếu gái mà sơ hở là anh tìm cách thịt ngay.
    Như trong TH của chú thì anh nghĩ nên bình tõn,chỉ ngồi sau xe thôi chứ chưa có jì ghê gớm,nhỡ em nó bị 1 thằng nào yêu thầm,nhớ chộm tha thiết nhưng em nó kết chú rồi mà lại ko muốn làm chú bùn nên em nó lẳng lặng gặp ku kia để nói chuyện phải trái thì sao.......có hàng chục khìn lý do chú ạ,thoáng 1 tí cho đời nó vui
  10. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã rõ, cô ấy yêu người khác chứ không phải em, chuyện với em chỉ là quá một người bạn thôi

Chia sẻ trang này