1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất buồn, mọi người làm ơn cho em một lời khuyên_____________________________________

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haha_chetchua, 10/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bây h tôi thấy cái nick ha ha chết chưa thật hơp với bạn đấy.
  2. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cậu fải đổi nick là: adiđàphật-chết rồi
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là gửi thư nói với cô ấy. Thư mẫu như này:
    "Em yêu. Anh yêu màu tím, thích màu trắng, ghét sự giả dối, thích sự thủy chung. Anh là người rất khoan dung, cho nên anh bỏ qua hết những việc em làm như việc ngày hôm qua em nói dối anh anh để hẹn hò với người khác. Anh quyết định không nói với em là anh đã thấy em đi với người kia vào ngày hôm qua. Anh không quan tâm người kia là người nào, tuy anh đã theo hắn đến nhà, tìm hiểu được tên họ, nghề nghiệp, số điện thoại của hắn. Anh bỏ qua tất cả, anh chỉ trách là tại sao lại nói dối anh. Anh không giận em đâu". Xong mua thêm quả bom gói cả bom lẫn thư vào 1 cái hộp gửi cho cô kia.
    Nói chung là đồng chí này không giống đàn ông lắm.
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế hoá ra ko fải yêu à ? Thế thì hơi sốc nhưng cũng đừng lấy thế làm buồn. K fải yêu thì có gì để tiếc, nhỉ ?
  5. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng rút ra, mình có nói mình biết, có khuyên cũng vô nghĩa thôi! Hehe Tôi cho bạn một cách này, bạn hỏi bạn gái đó, thằng đấy là ai, đến gặp nó và nói, cám ơn cậu, cậu đã giúp mình . . . và bây giờ cậu nói cho mình biết, bạn gái của cậu giờ này đang ở đâu, để mình sẽ giúp cậu . . . kekeke.
    Buồn làm gì bạn. Những đứa con gái đấy k đáng để cậu phải buồn đâu.
  6. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện như thế này: một buổi chiều cuối tháng 11, em bước vào quán nét, vô tình nhìn sang bên cạnh thấy một cô bé có nét cá tính với một chiếc mũ không đụng hàng, vậy là em nhìn nick, vào nói chuyện, mọi chuyện khá suôn sẻ từ sau lần chát đó, em có cảm giác như là đã quen nhau lâu rồi vì chúng em nói chuyện rất thoải mái, và chúng em hứa hẹn là bạn tốt có thể chia sẻ vui buồn, rồi em đi học xa, lâu lâu khoảng 1 hay 2 tuần vẫn về thăm, vẫn liên mạng nhắn tin, vẫn gọi điện thoại, thời gian cứ như vậy đến, lúc trước ngày 14-2 khỏang một tuần, lúc đó chúng em nói chuyện qua mạng, em có hỏi ngày 14-2 sắp đến rồi, bạn đã mua Chocolate tặng ai đó chưa, và cô ấy bảo là không có ai để tặng, và em mạnh dạn nói, mình cũng vậy, không có ai để tặng, hay chúng ta tặng cho nhau...
    Đúng ngày 14-2 cô ấy nhận được Chocolate nhưng em không nói gì, chỉ chúc thôi, kể từ sau lần đó, chúng em liên ljac thường xuyên hơn, và đã đi chơi riêng cùng nhau, trước lúc về, em nắm tay co ấy và nói rằng, ngài mai, anh phải đi học, xa rồi, liệu em có nhớ đến anh, cô ấy nói rằng em nhớ đến anh nhưng anh đi xa rồi em biết anh nhớ ai...
    Thời gian sau đó, chúng em cũng hay đi chơi riêng với nhau khi mỗi lần em về thăm, cũng chỉ dừng lại ở một nụ hôn thôi,...và có lần em đã hỏi gợi ý đến chuyện yêu. Nhưng cô ấy nói rằng cần thêm thời gian, em chấp nhận đợi,...
    Đến thời gian vừa rồi, cô ấy đi thi, chúng em gần nhau mấy ngày, lúc này thời gian từ lúc quen nhau cũng đã 8 tháng, em hỏi lại một lần nữa, lần này thì cô ấy nói rằng, em không thể yêu anh, em đã lỡ yêu người khác rồi, em không dám nói ra vì sợ anh buồn, bây giờ anh hãy tránh xa em ra...

    Tên kia thì biết em, và em cũng biết hắn... thực tình em có thể cướp lại, nhưng em lại không dám vì cô ấy đang yêu hắn... theo các bác, em nên cướp hay không, nếu cướp thì cướp cách nào để êm ấm nhất ạ
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu bác yêu em ý và em ý cũng có ý muốn bác cướp , cộng với bác thấy việc này là khả thi thì cướp đi chứ còn gì.
    Trường hợp ngược lại, hđ cướp của bác làm em ý khó xử và tình cảm của em ý với anh kia là sâu sắc thì thôi, cướp bóc làm gì rồi lại tự làm mình tổn thương.
  8. milano_it

    milano_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng gọi là có tí chia sẻ với chú một câu
    Công anh xúc tép nuôi cò
    Cò ăn cò lớn cò dò lên cây
    [/i]
    chúc chú em may mắn, hạnh phúc
  9. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có ý thế này:
    Là thằng đàn ông ko giữ đc hạnh phúc cho bản thân mình thì bước ra đời chẳng vẻ vang gì. Nhưng cũng đừng làm theo lời 1 số pác, biến tình yêu của mình thành ********(em là em cứ nói thẳng thế). Pác hiểu rõ hơn ai hết hoàn cảnh của pác, nếu pác thấy có cơ hội, cứ tiến tới, thằng đó ko fải bạn thân pác hay ng quen thì chẳng có gì fải ngại... Cái chính là tình cảm cô ta dành cho pác thế nào, cướp lại rồi pác có giữ dìn đc ko mới là quan trọng
    Suy nghĩ kĩ trước khi hành động, pác ạ.
  10. serendipity1682

    serendipity1682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hichic...chưa chấp nhận yêu mà đã cho bạn kiss, cô gái này phải coi lại mới được ...hichic am i too out dated ????

Chia sẻ trang này