1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất cần các bác có kinh nghiệm giúp đỡ ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tiny108, 25/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tiny108

    Tiny108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Số là em phải lòng 1 em cáo trong dịp đi tham gia chung 1 hoạt động của trường, nhưng do nhát nên không dám làm quen luôn hôm đấy.
    Sau 1 thời gian (4 tháng) tìm hiểu (bí mật) em cáo, em phát hiện ra 1 số điểm sau:
    1) Em cáo rất ngoan và chăm học, tất cả những trinh sát của em đều báo cáo với em là em cáo sẽ quyết tâm không yêu.
    2) Em cáo rất hăng say tham gia các hoạt động của trường: ca múa nhạc, tình nguyện...
    3) Em cáo có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Và em rất ghét bị mấy tên này "làm phiền".

    Em đã có đường lối tán em cáo riêng của mình rồi. Em chỉ muốn hỏi các bác cao thủ là các bác có kinh nghiệm gì? lưu ý gì có thể chỉ giáo cho em biết với được không? Nếu là các bác, các bác sẽ làm gì?

    Riêng em, đã thân chinh hàng trăm trận oanh liệt và đều thất bại vì những lý do chủ quan lẫn khách quan. Lần này em không muốn thất bại, vì thực sự em rất có cảm tình với em cáo, em cáo này là người thứ 2 trong cuộc đời cho em cái cảm giác....rất đặc biệt. Nên em sẽ chuẩn bị thật kỹ.

    Rất cảm ơn các bác, nếu bác nào ở HN, lúc nào rảnh, em có thể mời đi uống nước :)
  2. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    chú mày nói chả logic gì cả, có phương hướng rồi thì hỏi làm quái gì cho mệt. E nó bảo quyết tâm ko yêu là nó nói vậy chứ đến lúc có cảm tình rồi đố mà hoãn sự sung sướng ấy lại được. E này hướng ngoại nên chú mày cũng phải hướng ngoại, cứ chỗ nào có e nó tham gia là ta lao tới, nhưng tình cờ vào, trong lúc tham gia thì hãy giúp đỡ e ấy, chứng tỏ chú mày là thằng tuyệt vời, như thế nhanh đổ thôi. Trg hợp như chú a thấy nhiều rồi.
  3. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Đối với cái thể loại này : ko có ý định yêu và là cáo hót .

    Cái đại ngu của ca này : Đó là theo chân mấy thằng gà kia , "theo đuổi " cáo ==> Chết chắc

    vậy ko theo đuổi cáo làm sao mà tán ?

    Vẫn có . Đối với loại này trước hết phải khéo léo tiếp cận với tư cách là một thằng bạn , ko có ý đồ gì khác .

    Muốn săn được mồi thì phải nhẹ nhàng mà rình mồi , manh động nó chạy mất lả hỏng .

    Cụ thể hơn , là 1 thằng bàn như thế nào mới đúng ? Đó là người mà

    - Có cùng sở thích hoạt động văn nghệ , đòan trường với cô ta
    - Ăn nói vui vẻ , hài hước , tự nhiên
    - Không hề tỏ ra là muốn tán tỉnh cô ta

    cứ thế , sau một thời gian tiếp xúc , tự khắc gái sẽ có ấn tượng với gà . Khi gái nó đã có ý tưởng kết gà rồi thì mọi chuyện làm tiếp như trong sách vở của các cụ ...
  4. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    kính bác 1 ly![r2)]
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thế em nó đã có ấn tượng gì về bác chưa?
  6. pr_goldland

    pr_goldland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em thấy các bác cứ ném đá vớ vẩn miss miếc này nọ thế là thế nào? Dựa trên phân tích các lực lượng hữu quan, ca này thành công chắc!

    Một bên là một cô gái gần như không-thể-cưa-nổi

    Một bên là một đội hình xuất sắc, giới trẻ bây giờ người ta gọi là "Dream team" :

    + Đội ngũ thám tử chym lợn đông đảo và hiệu quả - Chỉ trong chớp mắt (4 tháng) đã điều tra ra những thông tin vô cùng "bí mật" - thậm chí tuyệt mật (như bài trên đã nêu):-bd
    + Một nhân vật chính, leader - đại ca lãnh đạo, với kinh nghiệm làm một thằng loser cực kỳ phong phú, đánh trận nào thua trận đấy, thua hàng trăm trận mà chưa có một vết nhơ chiến thắng nào:-bd.
    + Một action plan tuyệt mật, thai nghén từ cảm hứng của hàng trăm trận thua, thăng hoa bởi tình cảm vu vơ bất chợt :-bd


    Còn chờ gì nữa? ;)) Thành công vang dội đang chờ bạn trước mắt!!! Tiến lên thôi!!!


    Cụ cao thủ cũng không giúp được chứ cao thủ vào đây thì chưa có tuổi!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhiều bạn (nam lẫn nữ) sao mà nhiều niềm tin và hy vọng quá, cứ nghĩ mình lượn lờ mãi trước mặt một người rồi họ sẽ phát sinh cảm xúc nam-nữ với mình.

    Trong khi đó, mỗi ngày một ng gặp biết bao nhiêu ng mới, hoàn toàn có thể gây ấn tượng mạnh với mình và ngay lập tức phát sinh cảm xúc nam-nữ ngay.

    Sao các bạn lấy hy vọng (người ta rồi sẽ để ý và thích mình) ra đấu lại với xác suất (người ta yêu mấy người mới quen) vậy?
  9. OCDcap3

    OCDcap3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang nói về bạn chăng ?
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cái sai lầm đâu tiên của chủ thớt là ở câu này đây: 'Riêng em, đã thân chinh hàng trăm trận oanh liệt và đều thất bại vì những lý do chủ quan lẫn khách quan. Lần này em không muốn thất bại, vì thực sự em rất có cảm tình với em cáo, em cáo này là người thứ 2 trong cuộc đời cho em cái cảm giác....rất đặc biệt. Nên em sẽ chuẩn bị thật kỹ.'


    Tớ có nghe một bạn gái rất kinh nghiệm trong tình cảm nói: "những anh tán gái kiểu run run giống con cún chẳng bao giờ đổ, những thằng máu lạnh, mặt như băng, gái lại chết'

Chia sẻ trang này