1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất khâm phục anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bigsmile86, 02/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigsmile86

    bigsmile86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em rất khâm phục anh!

    Định để tittle của topic này bằng một câu kể về chàng trai ấy, nhưng mình đã sửa, thay vào là một câu cảm thán tuy gần mà xa . Nó gần bởi vì đọc nó , viết nó thì đơn giản lắm, nhưng để hiểu nó và viết từ đáy lòng đôi khi lại là một bài toán khó.

    Ngoài kia tuy lạnh thật đấy, nhưng mình tin rằng tất cả chúng ta đều đang đi tìm những đốm lửa nhỏ để sưởi ấm cho riêng mình. Hôm nay mình đã tìm được đốm lửa ấy, nho nhỏ thôi nhưng rất ấm đủ để sưởi ấm cho mình và cho nhiều người. Một hình ảnh chàng trai tật nguyền, anh không còn cả 2 cánh tay nhưng anh vẫn ca hát, vẫn gảy đàn bằng một nụ cười và một đôi chân kỳ diệu. Cũng không biết anh là ai, nhưng hình ảnh ấy chắc chắn sẽ đọng lại trong mình và những người được xem clip đấy. Cuộc sống thật hay, đâu phải cứ trời lạnh mà khiến ta chùn bước. Con người thật đáng yêu, trong hoàn cảnh nào cũng biết vươn lên và lạc quan để sống.

    Chỉ biết nói rằng: Em rất khâm phục anh!
  2. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    trời Vn có lạnh thật đấy nhưng khung cảnh của người nghệ sĩ kia thì chả có gì là gió cuốn may bay cả... một bầu trời yên bình ấm áp nắng chan hoà....Nếu trong hoàn cảnh nơi đó mà bạn thấy lanh thì sorry mình sai còn copy ở đâu đó lại gắn vào khung cảnh Vn ngày giá rét thì đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược... Làm ơn chú thích or tạo cầu nối... kiến thức hơi hẹp nên góp ý vậy thôi...( không thích mấy kiểu lắp ráp ko ăn khớp này..)
    P/s: Đang xỉn
  3. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, e cũng rất khâm phục a.
  4. bleave

    bleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  5. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những con người thế này niềm tin giá trị cuộc sống , dừng lại đôi chút của những ngày cuối năm tuy bận rộn với công việc sắm tết, dọn dẹp trang trí nhà cửa để viết vài dòng cảm nhận .
    Tôi mới thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao nhiêu vậy mà đôi khi các bạn có thấy chúng ta vẫn than thân trách phận .
    Tôi cũng rất khâm phục ngưỡng mộ người thanh niên này
    Cảm ơn bạn chủ topic chúc bạn và gia đình một năm mới vui vẻ tràn đầy niềm tin hạnh phúc và may mắn
  6. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục, khâm phục thật, Nhưng âu đó cũng là cuộc sống,Con người là vậy, nếu như anh muốn tồn tại, muốn sống, thì phải biết chiến thăng bản thân minh thôi ! Chàng trai tật nguyền kia cũg vậy, vùa đang hát để quên đi số phận của minh, mang lại niêm vui cho người khác,Chưng tỏ được mình không là người vô dụng và đó cũng là cách anh ta kiếm sống nữa chứ, :)
    MÙng Xuân Mừng năm mới !!!
  7. mimina

    mimina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình học 3 tháng hè mà chưa đánh nổi 1 bài guitar cho hoành tráng. Nhìn anh , e xấu hổ quá

Chia sẻ trang này