1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em rất nóng tính, có thể sửa được ko ạ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi wydle, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thực chất của nóng tính là đầu đất. thật 100%
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    BÁc mà gặp những thằng như em thì bác sẽ hiểu là nóng tính là vô dụng như thế nào. Cho bác nóng thoải mái. Đùa thôi bác mà hay nóng tính thì cứ lên diễn đàn cãi nhau nhiều vào, cũng là 1 cách để kiềm chế bớt đấy
  3. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm câu chuyện thiền này để xem cơn giận dữ là gì
    CƠN GIẬN DỮ
    Một thiền sinh tìm tới với Bankei và than phiền: "Thưa thầy, con có khi giận dữ không kiềm chế nổi. Con có thể chữa trị nó bằng cách nào đây?"
    "Con có một cái chi rất kỳ lạ vậy," Bankei trả lời. "Hãy cho ta xem con có cái gì thế."
    "Ngay lúc này con không thể tỏ lộ cái đó ra cho thầy thấy được," người kia trả lời.
    "Khi nào thì con có thể tỏ lộ cái đó cho ta?" Bankei hỏi.
    "Nó xảy đến thật bất ngờ," anh môn sinh trả lời.
    "Vậy thì," Bankei kết luận, "nó không phải là bản tánh thực sự của riêng con. Nếu nó là bản tánh thực sự thì con đã có thể tỏ lộ nó cho ta thấy bất cứ lúc nào rồi. Khi con mới được sinh ra đời con đã không có nó, và cha mẹ con đã không trao nó cho con. Hãy suy nghĩ lại chuyện đó đi."
  4. btvnnkl

    btvnnkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Thực chất của nóng tính là đầu đất. thật 100%
    Gửi lúc 12:09, 26/11/06
    Đúng và rất hay.Nhất là những lúc vừa nóng xong.he he
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! Thay cho lời nói!!!
    Cơn giận dữ ko phải là bản tánh thật sự của con người, trong bất kỳ tình huống dù có tệ hại như thế nào, con người VẪN CÓ THỂ QUÁN XÉT NÓ, và vượt lên trên nó, LÚC ĐÓ CHỈ CÓ SỰ GIẬN DỮ MÀ KO CÓ NGƯỜI NÀO ĐANG GIẬN DỮ. Do đó, con người có thể kiềm chế nó bằng cách quán xét nó, nó ko phải là bản tánh thật sự của con người!
    Lúc bạn đang giận dữ, hãy quán xét nó! Hãy thử làm như thế, hãy quán xét nó và xem nó như thế nào?!
  6. game_of_game

    game_of_game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao gã Tây này lại làm sếp được cơ chứ. Chửi mắng người ta là phạm vào tội làm nhục người khác.
    Khuyên bạn tìm công ty khác mà làm để phát triển khả năng lãnh đạo. Ở đây, có thể lương cao đấy nhưng chỉ là nhất thời thôi.
    Thân mến
  8. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chữ : Nhẫn .............Hết Ạ
  9. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    1. Ngày trước tôi cũng nóng tính, từ khi đọc được mấy câu thơ của Nguyễn Công Trứ thì tôi hết nóng, đọc nhiều sách nhưng đọng lại nhất là câu này:
    Ăn ở sao cho phải sự đời
    Vừa lòng cũng khó há rằng chơi
    Nghe như chọc ruột tai làm điếc
    Giận dẫu căm gan miệng mỉm cười.
    Cách 2: Khi bị mắng chửi thì mình... hát
    Cách 3: Quả như bác Cadic33 nói vui: chịu khó cãi nhau trên diễn đàn. Rất nhiều ý kiến khó chịu, "củ chuối", thậm chí có kẻ chửi mình. Đa phần người ta nghĩ "Ta là Một, là Riêng, là Thứ nhất/ Không có ai bè bạn nổi cùng ta", nhiều người lên diễn đàn chỉ để "xả stress", nói cho sướng mồm, cho thỏa những điều ngoài đời không dám nói...
    Bác hãy lịch sự và trong chừng mực nhất định kiên nhẫn giải thích, nhất định bác sẽ học được cách kiềm chế và bình tĩnh!

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 26/01/2007
  10. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bạn lên mấy forum này, tìm thằng nào củ chuối nhất, chửi nó bằng những từ tục tĩu nhất mà bạn có thể biết!
    Đảm bảo bạn bớt nóng đi nhiều!
    Còn ngoài đời, lúc nào cần nóng thì phải nóng, không có gì phải đạo đức giả kiềm chế làm gì!

Chia sẻ trang này