1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất thắc mắc . Mọi người đã gặp , quen người yêu mình như thế nào ạ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyyy, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em đã nói với các bác ồi
    thuyyy là người yêu tốt
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của chị đẹp hơn tiểu thuyết nên quen nhau cũng đẹp
    Ngày đó sinh nhật cô bạn chị , chị xúng xính váy hồng đến sinh nhật nó , đi một mình vì chưa thèm đổ anh nào
    Khu nhà nó ở trong một khu đô thị đang xây dở dang , ngổn ngang công trường đường tối om .
    Đi một mình sợ gần chết thì có hai thằng mất dạy bám theo chặn xe lại
    Vẫn nhớ cảm giác lúc đó đường không bóng người 2 thằng thì miệng đầy mùi rượu chặn xe mình lại .
    Một thằng nói : Đi đâu thế người đẹp rồi hắn giơ tay định vuốt má chị ....Lúc đó chẳng nhớ nổi cảm giác sợ hãi đến thế nào chỉ hét lên
    Đừng có động vào người tôi ...
    Tiếng xe máy đi tới đèn pha sáng chói , qua ánh đèn nhìn thấy một đôi mắt rất đẹp với hàng lông mi cong veo
    Một người con trai , anh ấy nói với bọn nó rằng
    Hai thằng kia đi đâu chơi không về còn đứng đây àh.
    Hai thằng đó có vẻ sợ , chào anh ấy và đi thẳng .
    Chị đi cùng anh ấy , nhớ lần đầu gặp nhau anh ấy chỉ nói rằng em đi đâu vậy , tại sao lại đi vào chỗ này .
    Chị có nói là em đến nhà cô bạn sinh nhật
    Sợ đến quên cả cám ơn và hỏi thăm anh ấy tên gì .
    Đến sinh nhật cô bạn thân kể cho nó nghe chuyện và tả sơ qua về anh chàng xa lạ đó , nó nhận ra ngay chỉ cho một căn nhà biệt thự màu xanh cốm ở đầu hồi , nó nói rằng nghe chị tả nó nhận ra ngay là anh ấy
    Vì anh ấy có đôi mắt rất rất đẹp ....không nói đến chiều cao 1.78 và cắm cằm bổ đôi và 1 bên má lúm đồng tiền .
    Anh ấy tên là ... và ở nhà đó .
    Sau đó bẵng đi vài tháng đến nhà cô bạn định bụng sẽ vô tình gặp lại anh ấy ..nhưng không gặp.
    Sau Tết lớp cấp 3 họp lớp ...hôm đó chị bị ốm lẽ ra là không đi đâu nhưng phải đi không bọn nó tế sống
    Là người đến muộn nhất , nghe mấy cô bạn gái đang dấm dúi kể với nhau anh bạn của thằng bạn thân vừa từ Sài gòn ra Hà Nội đẹp trai lắm lắm , và bọn nó đang xúi bẩy nhau là phải cua anh này .
    Bước vào hoá ra ...chính là anh ấy ..
    Nói tóm lại là tình yêu đến rất nhanh cả hai đều là mối tình đầu đúng nghĩa và cũng là kiểu tình yêu sét đánh luôn..

    Yêu nhau rồi anh ấy mới nói rằng anh ấy đã biết và để ý mình từ lúc mình đến nhà cô bạn thân chơi vì toàn đứng từ dưới đất để gọi nó , nhà nó ở tận tầng 3 khu chung cư
    ....hic
    Bây giờ khu đô thị đó đã xây nhà cửa san sát , mối tình đầu cũng đã chia tay từ lâu .
    Người trách nhất là bố mẹ cô bạn thân vì ở cùng khu đó nên rất hiểu anh ấy , khen ngợi anh ấy hết lời . Bố mẹ cô ấy quý hai đứa vô cùng ...đến bây giờ đến nhà cô bạn thân chơi ....bố cô ấy vẫn ngồi nói chuyện ngày xưa và vẫn tiếc hic ....
    Lắm lúc nghĩ mà ngại đến nhà cô ấy vì sợ bị nghe Bác nhắc đến chuyện ngày xưa ...cái ngày đó ...cái ngày của mối tình đó quá đẹp và trong sáng
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kinh nghiệm của tôi về các tình huống quen biết, tán tỉnh hạng nhẹ, không kể đến có trở thành người yêu hay không, nhưng bét nhất là date.
    1/ Trường: thầy, trò (khà khà)
    2/ Chỗ làm: đồng nghiệp (vp khác nhá), khách hàng (chừa các sếp ra nhá)
    3/ Nhà sách: he he, ''trí thức'' đọc sách cùng tông nhá
    4/ Nơi công cộng: các event như tiệc khai trương, tiệc kỷ niệm, hội chợ, conference; cùng bàn ăn, cùng bàn nhậu (có trùng với 5/)
    5/ Qua bạn bè, ng thân giới thiệu: không hẳn là cố ý giới thiệu mà là bạn của bạn, do cùng đi nên quen biết
    6/ Bệnh viện: bác sĩ, bệnh nhân (hê hê)
    7/ Net:
    8/ Quán cà phê, quán ăn: 0 (ăn là chính, yêu cầu mấy người lạ ngưng hút thuốc là phụ, không có nhu cầu bị làm quen ở đây)
    9/ Khác: đi ngoài đường bị hư xe, có người giúp; đi ngoài đường có người chạy theo xin làm quen; người lạ xin người quen ở...cửa hàng tem số cell, etc.
    10/ Rất lạ là khi tôi phỏng vấn xin việc ng khác, bị phỏng vấn khi xin việc, và các lần bị phỏng vấn cho các chương trình học bổng, lại không bói ra anh date nào, dù các cuộc phỏng vấn thì nhiều vô kể. Chắc tại mấy lúc đó tôi đeo vẻ mặt lạnh lùng, chiên nghiệp, cứng rắn quá. (Cũng có thể vì không bao giờ mặc áo dây tung tẩy khi phỏng vấn, mà toàn veste với jupe sẫm màu, ặc ặc.)
    Tóm lại, trừ khi tôi cố ý cặp kè cùng ai để nằm xãi lai ở quán cà phê 8 tiếng, thì ở bất cứ đâu cũng có thể làm quen được với người khác. Quen biết là một chuyện, có cảm tình đủ để có gì khác hay không là chuyện khác, nhưng cứ quen cho mở rộng các mối quen biết.
  4. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    5* ạ , thank chị. Thế nghĩa là cơ hội ngang bằng ở mọi nơi nhỉ
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chị cho em xin cái dẫn chứng minh hoạ thực tế đi
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 15/01/2009
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Theo như kinh nghiệm tớ đúc kết lại ...là cái duyên của tớ toàn quen ai đó sau 1 sinh nhật bạn bè .
    Anh ấy cũng thế
    Sinh nhật cô bạn , anh ấy và cô ấy chơi với nhau và anh ấy gặp tớ nhìn thấy tớ , xin nó số YM của tớ , số điện thoại hỏi han các kiểu và tấn công .
    Nói tóm lại là tớ bị động 100% và tớ cũng chẳng biết chẳng quan tâm đến zai nhiều lắm .
    Vì có những buổi sinh nhật đông kinh khủng người tổ chức ở nhà hàng hay quán cà phê .
    Công nhận là mình cũng toàn ở nhà ...không khoái nơi đông người , quán bar , sàn nhảy cà phê cũng chẳng thiết đi .
    Sinh nhật bọn nó thì đành đi vậy không đi không được ...
    Ngoài ra trường hợp khác là có người giới thiệu cho cô bạn A một anh B...
    A rủ mình đi cho đỡ ngại hoặc rồi cái anh B kia anh ý lại thích mình ....hic hic ...
    Và cuối cùng bị quy kết là mối nguy hiểm tai hoạ trong sinh nhật và phá tan nát cả buổi giới thiệu ....
    Thế nên để tránh trường hợp đó sau những lần ...đó
    Khi bọn nó yêu nhau rồi , giới thiệu thành công rồi ...lúc đó tớ mới xuất hiện

    Hiện giờ cũng đang có cô bạn thân đang được giới thiệu 1 anh ....hì hì cả hội biết mặt còn tớ thì chưa

  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Khi ở bệnh viện thì tán tỉnh đc bsĩ (nam lẫn nữ) thì có lợi thế hơn, còn tán bệnh nhân thì cũng như là ngồi xếp hàng chờ mua vé máy bay thôi, có gì lớn?
    2/ Khi ở cuộc phỏng vấn mà tán tỉnh đc ng phỏng vấn mình, thì khi có job khác (nhiều khi không phải ở cty họ) thì họ cũng fwd qua cho mình.
    3/ Khi tán đồng nghiệp (vp khác) thì có cơ hội biết thêm tin tức nếu tin tức về vp mình hơi chậm.
    Nói chung, nguyên tắc là: Gây thiện cảm với người đối diện (nam lẫn nữ), vì người ta là người dưng, chưa từng làm hại mình, mình cũng không có lý do để kiếm chuyện với người ta, trong khi đó, nếu họ có cảm tình với mình, có thể họ sẽ mách cho mình vài tuy-dô (tuyau) tốt.
    Thiện cảm mà không có nổi, thì không thể nào có thể có ngày yêu nhau đâu.
  9. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đang đi xe máy trên đường không biết mắt mũi để đi đâu đâm vào đuôi xe tớ rồi ngã ra dg. Tớ quay lại đưa cô ấy vào viện , thế là quen.
    Bây h thì .........chia tay rồi
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ để quen thôi. Quen rồi có thể hẹn gặp nhau, cafe vài bữa, thấy hợp thì xúc tiến quan hệ. Từ quen đến thấy hợp, từ thấy hợp đến nẩy sinh tình cảm là cả 1 quá trình chứ. Net chỉ là công cụ thôi.
    Cái sự mặc áo hồng đứng ghế đá, quả là bạn ngây thơ quá, chứ di động dùng để làm gì?
    Trước giờ tôi quen qua net là nhiều nhất. Quen trên forum (ttvnol cũng có), quen qua blog, rồi người ta xin nick YM, tiếp đó là xin số di động, cứ vậy.
    Quen kiểu bạn cùng lớp, đồng nghiệp thì tôi lại không "nảy sinh tình cảm" gì.
    Có được 1 người là quen ở quán rượu.
    Tình huống đặc biệt chưa có

Chia sẻ trang này