1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất thắc mắc . Mọi người đã gặp , quen người yêu mình như thế nào ạ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyyy, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to!
    PS: Mod Anx làm ơn bỏ cái định dạng gạch đít ở chữ ký của Mod đi, tôi quote bài của Mod toàn bị gạch đích lây. Hoặc Mod chỉ cách cho tôi làm sao enter xuống mà không đem theo định dạng gạch đít xuống. Thanks
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    1st ah? Trên ttvnol này này Nhưng sét đánh thôi nên ko trụ được lâu!
    Riêng tớ thì quen nhau ở đâu mà ko có thiện cảm hay chú ý ngay lập tức thì cũng chả bao giờ nảy sinh tình cảm được. Tớ thik ai có sức hút đặc biệt với mình ngay từ lần đầu nhìn thấy cơ, rồi mình tự đổ í. Chứ còn nói đến việc ng` ta kưa mình thì thật sự là có 10 năm cũng thế thôi, đã thấy ko đổ được là ko đổ được!
    Con gái chỉ cần 10ph đầu tiên khi tiếp xúc với đối tượng là xác định được "có thể yêu nổi anh này ko". Nếu kết quả là "ko thể chấp nhận" thì hiếm có trường hợp ngược lại lắm. Nhìn ng` ta mà thấy bt chả rung rinh j, cũng chả có ấn tượng j để mà nghĩ đến thì tiếp tục sao được
  3. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ấy mới là trẻ con.
    Khi tiếp mới nhìn nhau lần đầu thì rất nhiều người không có cảm tình với phía bên kia. Nhưng!!! Vì một lý do nào đấy, họ buộc phải tiếp xúc và lúc đấy mới bắt đầu đổ bệnh. Tình cảm là thứ có thể phát triển.
  4. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết một anh giống bạn này mọi người hỏi sao mà quen đc vợ,anh này nói thì cứ ra ngân hàng gửi tiền rút tiền làm ăn thế là quen.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì ko thế!
    Thực tế đã chứng minh rồi
    Giống như làm bài trắc nghiệm vậy, cảm giác đầu tiên luôn là chính xác nhất! Và nó chi phối nhiều đến ấn tượng riêng của mình sau này.
    Ví dụ, tớ gặp bạn, chơi lâu tớ sẽ hiểu bạn là một ng` tốt, tớ sẽ quý bạn nhưng chắc chắn tớ sẽ ko thik bạn nếu như tớ ko có thiện cảm, cũng như ko có chút ít j đó rung động ban đầu làm cơ sở cho cảm xúc sau này.
    Yêu mà, mỗi ng` một cách. Tớ ko thik bạn dù bạn là ng` tốt đâu có nghĩa là tớ sai? Chỉ là ko có cảm giác yêu thôi!
  6. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    mấy e làm ngân hàng ai nhiều tiền các e biết hết à.
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thường thì quen qua bạn bè , nhưng thích nhất vẫn là những sự tình cờ . Còn có em nhà bán hàng mình sang mua nhiều em nó lại thích
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ngày xưa ý ...tớ cũng ghét một người cực kỳ ...
    Người đó tai thính ở đâu có chuyện thị phi là nghe thấy liền.
    Mũi dài đánh hơi tốt ở đâu có chuyện có mùi bốc lên thơm hay thối là ngưỉ thấy liền
    Đã thế mồm còn rộng viết lắm ..soi mói từng từ .
    Thế mà càng ngày tớ càng thấy thích mới lạ ....giá mà ...giá mà là con trai có phải hơn không
    Đố mọi người biết là ai
  9. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    To : HoneyNClover
    Bạn đừng lấy cảm tính cá nhân ra đánh giá một vấn đề rộng lớn, sẽ thiếu khách quan. Có rất nhiều người ghét nhau rất lâu rồi lại yêu nhau. Bạn có đảm bảo rằng thực tế và trải nghiệm của bạn đủ để kết luận mọi điều. Câu nói, "ghét của nào trời trao của đó" không phải là không có cơ sở.
    Chưa chắc bạn đã khám phá hết tình cảm của mình đâu.
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sao tả giống như cái anh chàng lập cái topic . Trót yêu hồ ly rồi làm sao đây ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này