1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất thắc mắc . Mọi người đã gặp , quen người yêu mình như thế nào ạ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyyy, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0

    Đố ai định nghif được ti?nh yêu
    Có khó gi? đâu một buô?i chiê?u
    Gặp cô em gái bên chuô?ng xí
    Nhươ?ng nhau ị trước - thế la? yêu !​
    Lafng mạn đư?ng ho?i
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn hok cần chỉnh
    Thế ai muốn khám phá hết TC của HoneyNClover hok nhỉ....
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì là cái người mà ai cũng biết là ai ý mà , không biết lời tớ viết có đánh đổ được cái suy luận chắc như đinh gỉ đóng cột của ai đó là
    Nếu gặp ban đầu mà không có thiện cảm đó ý ...là ...
    Hì hì ...
  4. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đi chỗ bậy bạ, bị bắt về đồn thế là quen
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó thằng bạn alo bảo :
    - hôm nay bà cô tao giới thiệu cho 1 kon , mày có rảnh đi cùng tao ?
    - Giới thiệu kiểu này thì báu miẹ gì ? Chắc toàn hàng tồn kho mất chìa khoá
    - Kô , Bà ý bảo nó cao trên m6 , da trắng bóc
    - Thôi đc , dao này tao cũng có vẹo gì đâu , mấy h ?
    8h - 2 thằng ngồi ở quán cafe XXX , 1 lát sau có 2 con bé te tởn đi vào , thấy thằng bạn đứng dậy mình đoán là hàng về
    Quan sát ngay từ khi 2 con bé bước vào cửa , 1 xinh , 1 cá xấu ...
    Rồi thì 2 con bé cũng yên vị , con bé xinh xinh mình quan sát từ nãy nói liên mồm , cười toe toét , hồn nhiên nhu cô tiên
    Lúc đó mình nghĩ bụng :
    - Mịa , thằng này hôm nay vớ bẫm quá , tự nhiên ăn kô đc con bé kháu thế ? ( hơi ghen tị ) Mà lạ thật bọn nó bảo chưa quen nhau mà nói chuyện như đúng rồi , ts nó lừa mình ?
    Con bé kia sau 1 hồi liến thoắng mới phát hiện ra sự có mặt của mình đang soi nó , thấy nó kô nói nữa ... sau 1 hồi thủ tục nước nôi với em nhân viên ...thằng bạn mới giới thiệu :
    - đây là T bạn anh , còn đây là L em họ tao , còn đây là ... Nó quay sang L bảo em giới thiệu nốt đi
    ặc ặc , nó làm mình tí sặc , hoá ra con bé xinh xinh này là em họ nó , tí nữa thì mình bật cười ha hả , còn cái em hơi cá xấu kia thì đc giới thịu cho thằng bạn mình
    Nghĩ bụng : he he , quả này ngư ông đắc lợi rồi .... cả buổi tối hôm đó mình rất bùn cười còn thằng bạn mình thì tỏ ra thất vọng tràn trề , vì đang hưng phấn cậu lại bị mình chém cho vài nhát suýt rơi lệ
    Sau đó thì chiến dịch kưa cẩm
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Conquer:
    Tớ bảo là với tớ thôi
    Đúng là ghét của nào trời trao của ấy thật, nhưng là về cái properties của họ chứ ko phải về cảm xúc của mình.
    Hoặc có thể là do tớ khó yêu, thế thì cứ cho là ngoại lệ và chỉ đúng với mình tớ thôi vậy Vì với tớ, yêu là khi có cảm giác mãnh liệt chứ ko phải chỉ là "vừa vừa", "cũng tốt"... Và tớ thấy mình đủ hiểu mình để tin hay ko tin vào những j mình cảm nhận.
    Ngủ ngon
  7. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    To: honeyNclover
    Ok, cảm ơn, chúc bạn ngủ ngon!
    Xin phép mod cho spam để đáp lễ lại bạn honeyNclover.
    Thanks!
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Honey nói vậy là theo cách nghĩ của bạn ấy và bạn ấy cũng nói là mỗi người một cách nghĩ mà. Có người mới nhìn đã có ác cảm và ghét hoài cho dù người đó có tốt như thế nào. Còn có người thì lúc đầu ghét, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều tình cảm lại vun đắp và cảm thấy có nhiều điều thú vị để khám phá. kiểu như đã biết hết cái xấu rồi nên cái xấu cũng trở thành bình thường và không ảnh hưởng đến ai. Sau đó khám phá lần những cái tốt ấn chứa trong con người họ. Như thế cũng rất hay đó.
    Gống như tớ vậy. Lúc trước tớ có quen một nàng trong đám cưới người bạn. Tự nhiên tớ thấy người đó rất đáng mến và có cái gì đó quen thuộc mà ko thể bỏ qua nên mạnh dạn qua làm quen.
    Cuối cùng tớ chinh phục được cả bàn tiệc của nàng( cùng cty nàng) và dĩ nhiên tớ xin được số điện thoại và tên tuổi nàng.
    Sau đó vài ngày sau đúng ngày 20/10 ngày phụ nữ VN tớ nhắn tin chúc mừng và làm wen.
    Nhưng đáng tiếc là tớ đã vô tình làm nàng đề phòng tớ có ý đồ và cảm thấy mất đi thiện cảm. Sau một thời gian liên lạc qua chat. nhắn tin. điện thoại. tớ đã mời nàng đi cafe hàng chụ lần mà lần nào nàng cũng lịch sự từ chối với các lý do bận , rất là thuyết phục. Sau ba tháng như vậy tớ cảm thấy là hết hy vọng nên quyết rút lui để bảo toàn danh dự và tự trọng của một người nam nhi. Nàng trong thời gian tớ chinh phục ko có gì ghét tớ mà chỉ đề phòng tớ và ko có cảm xúc gì với tớ
    Khi tớ rút lui và tớ đã nói thẳng với nàng ấy. Tự nhiên trong lòng tớ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và cảm thấy rất tự tin hơn lúc xưa khi tớ còn có ý nàng ấy.
    Và tớ được gì biết ko. Điều mà tớ cảm thấy hãnh diện nhất là tớ vẫn giữ được tình bạn và sự tôn trong của nàng . và chính miệng nàng nói ra là có cách nhìn khác về tớ. Xen lẫn cảm giác tiếc nuối khi ko còn một cái đuôi đáng mến như tớ. Nhưng tớ cảm thấy muộn rồi. Tớ ko còn cảm xúc với nàng nữa mà thay vào đó là một tình bạn với nàng mà thôi. Vì tớ đã chọn được người tớ cảm thấy mình thực sự rung động
    ôi hôm nay sao tớ lại lan man những dòng cảm xúc như thế này nhĩ.
    Cuối cùng tớ kết luận về riêng suy nghĩ của tớ mà thôi
    có thể lúc đầu gặp ko có cảm xúc thì còn có thể phát triển tình cảm. Nhưng khi gặp lần đầu mà đã ghét rồi thì thật khó có thể lấy lại được thiện cảm lắm. Trừ khi miễn cưỡng thường xuyên tiếp xúc thì mới thấy cái tốt của nhau.
    Còn tình cờ quen nhau mà ko có ấn tượng tốt thì làm gì mà có cơ hội gặp gỡ để mà thể hiện và khám phá cái đẹp ẩn chứa bên trong đâu.
    Cho nên tốt nhất là tùy duyên thôi các bạn ạh . Nếu là duyên đến thì tự nhiên sẽ có cảm tình mà thôi. còn ko phải duyên thì có làm thế nào cũng chẳng ăn thua và càng tăng thêm thành kiến mà thôi
    [​IMG]
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay bác ngủ ngon rồi nhá
    Mình thì có mỗi cái nick chat + với lời giới thiệu của thằng bạn là : em này xinh.....thế mà
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chúc chú ngủ không ngon

Chia sẻ trang này