1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất thắc mắc . Mọi người đã gặp , quen người yêu mình như thế nào ạ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyyy, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thanks Bác !
    Bác cũng thế nhá
    (Mod cho em chúc bác này fát....thấy bác í hôm nay vui vui)
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đồng nghiệp
  3. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm 4 tháng có lẻ, đang le te trong lớp ĐH giờ ra chơi thì có 1 mảnh giấy của cô bạn dãy bên kia truyền đến. Bên trong viết " XY ơi! người yêu tớ có anh bạn đẹp trai lắm tên XX, nick anh ấy là.....Nếu thấy thì XY nói chuyện với anh ấy nhé ". Thế là chat chit, điện thoại. Gặp nhau lần đầu cũng là lúc cả 2 bị sét oánh bùm bùm ^^. Sau hỏi lại mới biết vì sao cô bạn lại giới thiệu zai cho mình. Hóa ra là cô nàng đưa ra 1 loạt cái tên con gái trong lớp chưa có người yêu cho zai chọn. Zai chọn ngay tên mình vì thấy thích con gái tên như thế -----> có duyên dã man! ^^
    Giờ mình vẫn còn giữ mảnh giấy cách đây 2 năm 4 tháng có lẻ đó như 1 kỷ niệm vì có duyên nhưng hok có phận
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 15/01/2009
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đằng nào cũng mất ngủ, tâm sự với các bác tý
    Em quen qua cái TTVN này này, quen trên này nhiều dạo trước đi off cũng ko ít mà cũng có nhắm đc ai đâu, khổ thế chứ Thế mờ tự dưng có 1 đêm mất ngủ cũng như đêm nay, cũng lướt TTVN, tự dưng thấy 1 cái topic hợp với sở thích mình, vào tán hươu tán vượn trong đấy tự dưng quen đc 1 cơ số người nữa Trong đấy có người đấy, rồi chat chit nhiều thành quen và làm bạn, nhưng quen lâu cũng chả có duyên gặp đâu, có off thì cũng ko mình thì người ta cũng bận. Nhờ 1 vụ cá cược trong topic đó mà mình gặp đc người đấy, kể ra thì cũng vui. Nhưng dẫn đến yêu thì cũng còn dài dài, và giờ thì cũng đc gần 1 năm yêu nhau, còn quen thì cũng đc gần 3 năm roài.
    Túm lại, là quen biết nhau qua cái TTVN này, ko uổng công mình là thành viên lâu năm ở đây
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hay quá, biếu bác một vại này
    Chẹp, hồi xưa ko có mail, điện thoại... thì đúng là phải có duyên mới gặp lại nhau được rồi còn j. Nhiều khi nghĩ, để có hứng thú bắt đầu 1 mối quan hệ mới thật khó vô cùng
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thế có đúng là nếu có duyên thì dù có ghét vẫn yêu được nhau hay không?
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chưa chắc, nhưng rồi thế nào lại lấy nhau cho xem =))
    Ước j mình vô duyên trong trường hợp này :))
  8. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình không thích dẫn chứng những việc không được kiểm chứng. Nhưng đúng là trước đây khi còn làm việc cho một cty, lúc mới vào mình không hề có thiện cảm với cô bạn ngồi bàn bên cạnh, cô đó không cũng cảm nhận được nên đáp lại y trang. Nhưng rồi suýt chút nữa thì hai đứa trở thành người yêu của nhau
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uhm, thực tế chứng minh. Tớ đã gặp nhiều ng` nhưng tớ chưa bao giờ đổ những anh chàng mới nhìn tớ đã ko thấy hứng thú (vì sau đó có để tâm đến đâu mà iêu với iếc được).
    Thôi nha, 3 bài rồi, treo giò là hết đường ní với nuận Thik nhất 2 chữ "Tình cờ" thôi, vì đó là lúc mình ko phòng thủ nhất, cảm xúc dễ nảy sinh nhất
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hi. Bạn này trong cái trường hợp còn có cơ hội để tiếp xúc với nhau lân dài vì làm trong một công ty.
    Còn có trường hợp tình cờ quen nhau rồi có thể gặp nhau sau đó để nói chuyện và tìm hiểu. Lúc này nếu bạn ko để lại ấn tượng tốt đẹp ban đầu thì bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để thể hiện đâu. Vì có lẽ sẽ ko bao giờ có cơ hội gặp lại nữa.
    ý bạn Honey là trong trường hợp này. Còn ý của bạn trong trường hợp khác. Tổng hợp ý kiến của hai bạn sẽ có câu trả lời thôi.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này