1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất thắc mắc . Mọi người đã gặp , quen người yêu mình như thế nào ạ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyyy, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,em thì khác anh ah,hé hé,tr` hợp của em thì gặp lần đầu rất là ghét,cực kỳ ghét nhưng sau này mới lại có cảm tình và dần dần .Em cũng tin vào cái duyên nhiều,vì theo duy tâm thì cứ có duyên mới gặp đc nhau,chứ ko duyên thì mún cũng chả đc.Nhưng nghĩ kĩ ra duyên nó cũng là cái ngẫu nhiên,thật ra duyên=tình cờ,đúng lúc dó biết nhau,thời jan này nhìn thấy nhau.Nhưng khi yêu nhau mà nói dại ko đến đc với nhau thì em ko tin đó là cái duyên,cái Duyên chỉ đến và nó chỉ có tác dụng để 2 ng` biết nhau,gặp nhau,và yêu nhau.Còn khi chia tay nhau thì ko có duyên nào cả,tất cả chỉ do mình thôi.Cái Duyên lôi ra sau chia tay chỉ là nguỵ biện,nói hẳn ra là 1 lời an ủi"chúng ta ko có duyên nên ko tiếp tục được".Xưa nay "nhân định thắng thiên cũng nhiều" nên theo em,tất cả là do mình hết.Cái sự tình cơ,cái duyên nó chỉ là thêm vào để ta gặp được n`g của mình,còn việc giữ gìn hp,tương lai hp lại do chính mình tạo nên thôi ah!
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hợp với giới thiệu ghê cơ. Được giới thiệu anh nào, yêu ngay được anh ý. Những anh gặp bên ngoai, hoặc tự quen, thì cứ chỉ vui vẻ bạn bè mà thôi.
    Nhớ lần nào yêu cũng phải đi cám ơn bà mối, riết rồi quen, cứ phải được giới thiệu mới thik.
  3. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở đâu đó, nghe bảo Bác có cả anh đi du học, mấy năm nữa mà!anh về mà bụng bác chưa có gì ấy! có phải anh này không nhỉ :)
  4. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ngưới này còn có đặc điểm, ghét người ngoài Bắc
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    nhờ em ý bê chậu quất ... :))
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Xe anh ý tông vào đít xe em.
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thật ra first love của tớ là đi off của diễn đàn mà admin lúc đó bằng tuổi mình (20). 4 năm rồi, ra đi rồi. Lý do chẳng ra sao, nhưng là do net, chắc chắn do net :))
  8. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sau đó là người đụng người nhỉ?
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hix ..ko được may mắn thế ợ mà văng ra mỗi đứa 1 góc ợ....Người may mắn là cái anh nắn lại vành xe cơ......Mãi sau mới gặp lại tại hội thảo mí nhón nhén tí tình củm
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ngày chúng tôi gặp nhau là ngày sinh nhật của cô ý,chúng tôi được ngồi cạnh nhau trong một lớp học thêm,chẳng ai để ý ai cả,nhưng đến khi ra về,cô ý để quên tất cả quà sinh nhật trong ngăn bàn của lớp học thêm,hôm sau đi học,thằng bé đã đi tìm lại cho cô ý và ko quên thêm vào đó món quà sinh nhật của mình ..........vậy là gặp nhau,biết nhau,bẵng đi một cái đã hơn 8 năm rồi,tất cả chỉ vừa như mới xảy ra ngày hôm qua

Chia sẻ trang này